Cô gái trói mình vào lưới làm gián đoạn bán kết Pháp Mở rộng

Rạng sáng 4/6 (giờ Hà Nội), trận bán kết đơn nam giữa Marin Cilic và Casper Ruud bị gián đoạn khoảng 15 phút vì sự cố hy hữu.

Tình huống diễn ra ở set ba, khi Casper Ruud giao bóng và đang dẫn 3-6, 6-4, 4-1, một cô gái đã chạy xuống sân và tự trói mình vào lưới bằng một sợi dây quanh cổ. Cô gái mặc chiếc áo phông trắng với dòng chữ "Chúng ta còn 1.028 ngày nữa".

Hai tay vợt Cilic và Ruud bất ngờ trước những gì họ chứng kiến. Sau đó, trọng tài chính đã yêu cầu hai tay vợt trở lại phòng thay đồ cho đến khi sự việc được giải quyết.

 Các nhân viên lúng túng trước tình huống bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên lúng túng trước tình huống bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Lực lượng an ninh đã không làm bất cứ điều gì nhanh chóng để ngăn cản, trong lúc cô gái chạy xuống sân và tự trói mình vào lưới. Sau đó, 4 nhân viên an ninh đã tháo dây trói và khiêng cô gái ra khỏi sân.

First Sportz cho biết cô gái này là một nhà hoạt động biến đổi khí hậu 22 tuổi. Dòng chữ cô viết lên trên chiếc áo nhằm thúc đẩy thế giới hành động về biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trên chiếc áo còn có dòng chữ về địa chỉ của trang web.

Trận bán kết bị tạm dừng 15 phút trước khi trở lại. Ruud không gặp nhiều khó khăn để thắng tiếp Cilic. Anh vượt qua hạt giống số 20 với các tỷ số 3-6, 6-4, 6-2 và 6-2, để giành quyền vào chung kết Pháp Mở rộng. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử quần vợt Na Uy vào đến chung kết một giải Grand Slam.

Sự cố nêu trên là lần thứ ba xảy ra tại Pháp Mở rộng. Trong trận chung kết đơn nam 2009, một khán giả đã nhảy xuống sân từ khán đài và cố gắng đội chiếc mũ lên đầu Roger Federer. Năm 2013, một khán giả đeo mặt nạ đã chạy quanh sân vẫy pháo sáng trong trận đấu giữa Rafael Nadal và David Ferrer.

Ruud sẽ gặp Nadal tại chung kết Pháp Mở rộng năm nay. "Vua đất nện" giành quyền vào chung kết sau khi Zverev bỏ cuộc ở set hai vì chấn thương.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-troi-minh-vao-luoi-lam-gian-doan-ban-ket-phap-mo-rong-post1323366.html