Cô gái trẻ mất mạng vì trót chê bạn trai không có 'tương lai'

Ngày 28/8, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Sóc Trăng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi 'giết người'.

Nguyễn Văn Hoài Linh: Nguồn Báo Công an nhân dân

Nguyễn Văn Hoài Linh: Nguồn Báo Công an nhân dân

Báo Công an nhân dân đưa tin, theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Văn Linh và chị Nguyễn Thu Thảo (21 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận 7 – Tên nạn nhân đã được thay đổi) có mối quan hệ tình cảm với nhau từ trước

Tuy nhiên, từ ngày Thảo lên TP Hồ Chí Minh làm tại một quán ăn ở quận 7 thì tình cảm của 2 người không còn được mặn nồng như trước nữa. Thảo đã nhiều lần nói chia tay với Linh.

Biết bạn gái đã không còn yêu mình như trước nữa, nhưng do vẫn còn nặng tình nên Nguyễn Văn Hoài Linh đã từ quê lên thành phố để gặp Thảo để nói chuyện và mong duy trì cuộc tình này.

Tối 27/8, Nguyễn Văn Hoài Linh tìm đến quán ăn nơi Thảo làm việc để mong nói chuyện nhằm hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, tại đây Thảo cương quyết nói lời chia tay nên cả hai nảy sinh cự cãi to tiếng.

Trong lúc nóng giận, Thảo được cho chê trách bạn trai không có việc làm ổn định và thu nhập không cao nên quen nhau sẽ không có tương lai cho cả hai.

Lúc này Nguyễn Văn Hoài Linh bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào lưng Thảo khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nguyễn Văn Hoài Linh sau đó bị người dân khống chế bắt giữ giao nộp cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết khi bị bạn gái chê trách đã không kiềm chế được mình nên gây ra trọng tội. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ./.

Thành Trung (T/h)

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-ninh-tra-tu/co-gai-tre-mat-mang-vi-trot-che-ban-trai-khong-co-tuong-lai-360421.html