Cô gái Quảng Bình hóa thành 'nàng thơ' trong bộ ảnh đẹp xuất sắc

'Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất, người khí chất nhất là người biết dịu dàng trong cơn thịnh nộ' là câu nói yêu thích của cô gái Hà Cẩm Lệ- cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hà Cẩm Lệ đến từ mảnh đất Lệ Thủy- Quảng Bình cũng là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nơi có địa danh Bàu Sen nổi tiếng mang cảnh sắc huyền ảo, thay đổi theo thời gian. Hiện cô gái sinh năm 1995 đang làm việc tại công ty TNHH phát triển và kết nối dịch vụ Hacose chuyên về lĩnh vực đầu tư công nghệ.

Vốn yêu thích concept “nàng thơ” vì mang lại cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng gần giống tính cách của bản thân và muốn lưu lại hình ảnh tươi trẻ của thanh xuân nên Lệ đã chụp bộ ảnh này. Cẩm Lệ quan niệm, mỗi người đều có cá tính riêng của mình, nhưng vũ khí lợi hại nhất của một cô gái đó chính là sự mềm mại và nữ tính. Người biết mềm mỏng và dịu dàng đúng lúc mới khiến người khác phải dè chừng, nể phục và tôn trọng.

Là người con gái Quảng Bình, Lệ thừa hưởng và nuôi dưỡng tính cách có sự đồng cảm, thấu hiểu và bao dung. Một người phụ nữ biết lắng nghe, hiểu chuyện, tâm tình thay vì tranh cãi là điều mà Lệ hướng đến. “Mình nghĩ sướng khổ tại tâm, tâm sinh tướng, nên là phụ nữ hãy ôn nhu đúng lúc, luôn giữ cho mình 1 trái tim nhân hậu sẽ giúp chúng ta ngày càng rạng rỡ và yêu đời hơn” – Lệ chia sẻ.

Cẩm Lệ hy vọng phái đẹp chúng mình sẽ luôn trau dồi kiến thức, sự hiểu biết, xây dựng sự tự tin, quyến rũ, và ôn hòa với những nét dịu dàng toát ra từ tri thức và tính cách của mình. Có 1 câu nói mà Cẩm Lệ rất thích, đó là: “Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất, người khí chất nhất là người biết dịu dàng trong cơn thịnh nộ”.

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh đẹp của "Nàng thơ" Cẩm Lệ

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-quang-binh-hoa-thanh-nang-tho-trong-bo-anh-dep-xuat-sac-post1323924.tpo