Cô gái qua đời thương tâm, tưởng bố mẹ xót con mới đến công ty đòi quyền lợi nhưng sự thực quá tàn nhẫn

Sau khi con gái ra đi, người phụ nữ cùng chồng tới công ty nơi con làm việc trước khi mất để đòi tiền. Mọi chuyện được phơi bày sau đó khiến ai cũng phẫn nộ.

Theo trang ETToday, vào sáng ngày 17/10/2020, Lạc Lạc (25 tuổi) không may ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn đi trong lúc đang dạo bộ dọc theo bờ sông Tiền Đường. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cái chết của Lạc Lạc là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải tự tử như nhiều người đồn đoán.

Lạc Lạc vừa mới ra đi, bố mẹ cô đã đến công ty mạng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nơi cô làm việc trước khi mất để đòi khoản tiền lớn. Lý do khiến cặp vợ chồng này tới công ty của con gái “ăn vạ” là để mua nhà cho con trai, cũng chính là em trai của Lạc Lạc.

Xét tới những cống hiến của Lạc Lạc, công ty đồng ý đưa cho bố mẹ cô 60.000 NDT (khoảng 214 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, họ lại quay lại, đòi công ty phải đưa thêm 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng). Chưa dừng ở đó, bố mẹ Lạc Lạc còn kêu gọi các đồng nghiệp của con gái quyên tiền cho họ.

Người mẹ thậm chí còn đăng tải lên trang cá nhân bài viết chỉ trích công ty, cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái là do áp lực từ phía công ty, đồng thời khẳng định gia đình luôn hòa thuận.

“Tôi không biết rõ về công việc cụ thể của con gái, chỉ biết lương hơn 10.000 NDT/tháng và đó chính là mức lương cao nhất của công ty. Áp lực công việc đã khiến tâm lý con bé trở nên bất ổn”, người mẹ nói.

Được biết, Lạc Lạc bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 2016. Cô có năng lực xuất sắc, luôn hoàn thành tốt công việc nên mức lương mỗi tháng hơn 10.000 NDT (khoảng 35,7 triệu đồng). Bên cạnh đó, cô cũng tường xuyên được khen thưởng và xem xét thăng chức.

Mỗi nhân viên ở công ty của Lạc Lạc sẽ được đóng bảo hiểm tai nạn. Sau khi Lạc Lạc qua đời, công ty đã đồng ý đưa số tiền bảo hiểm này cho gia đình của cô. Tuy nhiên, bố mẹ của Lạc Lạc vẫn không ngừng đòi thêm tiền, thậm chí đe dọa công ty. Vụ việc ồn ào và căng thẳng tới mức cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết.

Có mặt tại đồn cảnh sát, mẹ Lạc Lạc cho hay họ đã tốn rất nhiều tiền để nuôi dạy con gái, cũng nhấn mạnh rằng Lạc Lạc đóng góp rất nhiều cho công ty trong quá trình công tác. Ngoài số tiền 60.000 NDT đã nhận, bố mẹ của Lạc Lạc đòi thêm 250.000 NDT (khoảng 892 triệu đồng) thay cho con số 350.000 NDT đưa ra trước đó do biết mình gặp bất lợi về mặt pháp luật.

Bố mẹ Lạc Lạc tại buổi hòa giải với công ty.

Bố mẹ Lạc Lạc tại buổi hòa giải với công ty.

Suốt buổi hòa giải tại đồn cảnh sát, hai bên vẫn chưa thể “tìm được tiếng nói chung”, vì thế quyết đưa nhau ra tòa. Sự thực về cuộc sống đầy đau lòng của Lạc Lạc từ đây mới được hé lộ.

Theo đó, dù Lạc Lạc mỗi tháng đều nhận được khoản tiền lương rất cao nhưng cuộc sống lại rất khó khăn và chật vật. Chiếc điện thoại cô dùng là mẫu iPhone 6 cũ mà người mẹ bỏ đi không dùng nữa. Cô thường phải chi không ít tiền để mua sắm cho mẹ, chăm sóc em trai.

Bố mẹ cũng không ngừng lấy tiền từ chỗ cô, mỗi lần đều từ 10.000 – 20.000 NDT (khoảng 35,7 – 70,3 triệu đồng). Ngay cả khi tài khoản ngân hàng của cô chỉ còn 7.000 NDT (khoảng 25 triệu đồng), họ vẫn buộc cô bằng mọi cách phải đưa đủ số tiền họ muốn.

Vì thế, Lạc Lạc luôn phải cố gắng để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Áp lực tiền bạc cùng với ký ức về những trận đòn roi từ nhỏ khiến Lạc Lạc mắc chứng trầm cảm, từng 2 lần định cắt tay và uống thuốc tự sát.

Con gái qua đời, bố mẹ Lạc Lạc không chỉ tìm đến công ty, đồng nghiệp mà còn gặp cả bạn trai cũ của cô. Theo lời kể của người đàn ông này, dù lúc đó chỉ còn 12.200 NDT (khoảng 42,5 triệu đồng), anh đã đưa cho bố mẹ bạn gái cũ 12.000 NDT, chỉ giữ lại 200 NDT để sống. Bố mẹ Lạc Lạc sau đó đã lấy đi 10.000 NDT.

Hiện, vẫn chưa rõ vụ việc cuối cùng được giải quyết ra sao nhưng phần lớn những người biết chuyện đều không khỏi bất bình trước hành động của bố mẹ Lạc Lạc.

Người mẹ cho rằng nguyên nhân dẫn tới cái chết của con gái là do áp lực công việc.

Trước đó, cộng đồng mạng xứ Trung từng xôn xáo trước vụ bố mẹ kiện con gái Lệ Lệ (22 tuổi) ra tòa vì không chịu nuôi dưỡng em trai nhỏ 2 tuổi. Lệ Lệ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất có ý chí vươn lên. Suốt những năm tháng học đại học, co tự mình xoay sở mọi chi phí bằng tiền học bổng, tiền trợ cấp và đi làm thêm. Sau khoảng thời gian vừa học vừa làm đầy vất vả, Lệ Lệ cuối cùng cũng tốt nghiệp.

Vậy mà, khi vừa mới ra trường, công việc cùng sự nghiệp trước mắt vẫn còn mơ hồ thì cô đã được cha mẹ giao cho nhiệm vụ nuôi em trai 2 tuổi. Lệ Lệ sau khi nghe xong đề nghị của cha mẹ thì nhất quyết không đồng ý và nói sẽ chỉ trợ cấp một phần.

Vì chuyện này Lệ Lệ cùng cha mẹ còn cãi nhau một trận to, thậm chí còn uất ức hỏi lại: “Tại sao con phải nuôi em trai? Tại sao lúc sinh em trai cha mẹ không nghĩ tới việc sức khỏe của mình không tốt, không có khả năng nuôi dạy con cái đi. Nếu muốn kiện thì cha mẹ cứ kiện, con nhất quyết không nuôi”.

Tuy nhiên, bố mẹ cô cho rằng họ đã lớn tuổi, không còn sức lao động nên việc Lệ Lệ phải nuôi em trai là lẽ đương nhiên. Trước phản ứng gay gắt của con gái, họ quyết kiện cô ra tòa. Đôi vợ chồng này sau đó được tòa phán thắng kiện bởi theo quy định ở Trung Quốc, nếu bố mẹ không còn khả năng cấp dưỡng cho con cái thì anh/chị/em phải có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Thực tế, đôi vợ chồng này hiện đã 50 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống bằng tiền trợ cấp sinh hoạt. Họ rõ ràng không có khả năng nuôi con nhưng vẫn quyết định sinh con thứ hai, giống như họ vốn cố ý áp đặt nghĩa vụ nuôi con trai cho người con gái lớn.

Kết quả của vụ kiện trên đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người, đồng thời gây nên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc đó thật bất công với cô con gái lớn khi cô chỉ mới ra trường, còn rất nhiều việc cần lo lắng phía trước trong khi cuộc sống lại rất khó khăn.

Việc này không khác gì buộc cô phải nuôi một đứa con nhỏ khi chỉ mới 22 tuổi, đặt thêm gánh nặng lên cô gái. Vụ kiện dù được xét xử đúng theo pháp luật, nhưng nếu xét về mặt tình cảm thì không hề công bằng với cô gái kia.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/co-gai-qua-doi-thuong-tam-tuong-bo-me-xot-con-moi-den-cong-ty-doi-quyen-loi-nhung-su-thuc-qua-tan-nhan-a354187.html