Cô gái phát hiện ung thư máu ở tuổi 28: 'Không hận đời vì còn may mắn'

Trước khi phát hiện bị ung thư máu, Hà Diệu My hạnh phúc với cuộc sống yên ấm bên chồng tốt, con ngoan. Căn bệnh ập đến bất ngờ khiến cuộc sống cô hoàn toàn đảo lộn.

Hà Diệu My (28 tuổi, quê Tuyên Quang) từng mô tả mình là người có cuộc sống viên mãn bên chồng tốt, con ngoan, cũng như sở hữu 2 cửa hàng nho nhỏ.

Thế nhưng trong một lần đi khám răng cách đây 3 tuần, My phát hiện mình bị ung thư máu.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, cô chỉ biết khóc, coi đó là “án tử treo trên đầu”.

Với My, điều này đồng nghĩa mình không còn tương lai, không thể cùng con gái trải qua tuổi 18 tươi đẹp, không thể cùng chồng già đi.

My cứ thế khóc suốt mỗi lần nhìn ảnh con gái 3 tuổi. Thậm chí, cô không muốn điều trị vì sợ trở thành gánh nặng quá lớn với chồng.

“Chúng mình lấy nhau 5 năm, mới đang ở giai đoạn gây dựng, chưa có gì trong tay trong khi điều trị cũng mất vài trăm, có khi cả tỷ bạc”, My từng nghĩ.

Nhưng trong những thời khắc suy sụp nhất, tình yêu thương, niềm động viên to lớn từ gia đình đã tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Ngày 2/3, My cắt đi mái tóc đen dài, chính thức tuyên chiến với căn bệnh mà cô mô tả với Zing.vn là “nhất định phải thắng”.

Hà Diệu My cắt mái tóc để thuận tiện hơn cho việc chữa trị.

Hà Diệu My cắt mái tóc để thuận tiện hơn cho việc chữa trị.

Giọt nước mắt của chồng

Chồng Hà Diệu My là bộ đội. Cô luôn quen với hình ảnh anh rắn rỏi, kiên cường. Thế nhưng, trong đợt đầu đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, chồng My đã bật khóc khi bác sĩ chẩn đoán vợ có nguy cơ mắc bệnh ung thư máu.

Từ ngày cùng vợ rời Tuyên Quang xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) điều trị, anh không còn rơi giọt nước mắt nào nữa. Thay vào đó, anh luôn tươi cười để động viên tinh thần vợ.

“Có lẽ anh ấy sợ mình khóc theo”, My nói.

“Trong lúc mình suy sụp nhất, chồng lúc nào cũng nắm tay động viên, bảo phải tin chồng. Một mình chồng vất vả nhưng mọi người ai cũng sẽ giúp, nên anh ấy chỉ cần mình tin thôi, không cần nghĩ ngợi gì cả. Sự tồn tại của mình mới quan trọng vì tiền hết lại có thể kiếm được, chỉ có người là duy nhất. Anh ấy cũng bảo sẽ tin vào bác sĩ, tin vào mình”, cô gái 28 tuổi kể.

“Chồng lúc nào cũng nắm tay động viên, bảo phải tin chồng. Anh ấy cũng bảo sẽ tin vào bác sĩ, tin vào mình”.

Cũng từ ngày bệnh tình của con gái được phát hiện, mẹ đẻ My chỉ cho cô thấy nụ cười.

“Mẹ đưa đi viện, không cho mình xem ảnh con gái nữa, lúc nào cũng trêu để mình cười nhưng mình không cười nổi”, My nhớ lại những ngày đầu phát hiện bệnh.

Mẹ chồng cô thì khóc suốt. Lúc xuống viện trông con dâu, bà cũng khóc nhưng không dám để cho cô trông thấy.

Đến giờ, chồng My sắp hết phép nên sớm phải quay trở lại đơn vị. Những ngày sau đó, người thân thay phiên nhau chăm sóc cô.

Nhờ nguồn động viên tinh thần to lớn đó, My của ngày hôm nay đã trở nên mạnh mẽ, tự tin.

“Mình không hận đời nữa vì có lẽ mình còn may mắn lắm. Ông trời đã rất thương khi cho mình người chồng tốt, đứa con ngoan và mái ấm hạnh phúc. Cũng vì được thương nên đến giờ mình mới bị bệnh”, cô nói.

Với My, điều quan trọng nhất ở hiện tại là “cố gắng chiến đấu thật tốt vì chồng con, vì gia đình, vì những người yêu thương cô vô điều kiện”.

“Mình sẽ không ủ rũ nữa. Chồng bảo chỉ còn một con đường là chiến đấu và chiến thắng”, cô gái nói với niềm tin ánh lên trong đôi mắt.

“Trọc đầu cũng được, miễn còn sống là đẹp rồi”

Sau 2 tuần điều trị tại Viện Huyết học, Hà Diệu My đang trải qua đợt hóa trị đầu tiên kéo dài 7 ngày. Tiếp đó, cô được theo dõi trong 20 ngày và truyền kháng sinh.

Trước và sau ngày phát hiện mình bị bệnh, My nói thay đổi lớn nhất đối với cô là tình trạng sức khỏe và mái tóc.

“Ngày trước mình mạnh khỏe lắm, không gặp vấn đề gì, cũng không hề ốm đau. Đến lúc phát hiện bệnh, mình bị đau răng một thời gian rồi nên gần như ăn gì cũng nôn, kiệt sức và sút cân. Khi vào viện khám mình mới biết đó là ảnh hưởng của bệnh về máu, không hoàn toàn do răng”, My nhớ lại.

Cách đây ít ngày, My quyết định cắt đi mái tóc đen dài, như một dấu mốc để tuyên chiến với bệnh tật. Với cô, đó là một điều tiếc nuối, nhưng “không sao cả”.

9X tâm sự: “Mình thích nuôi tóc dài lắm, nhưng đến lúc cần thì đành phải cắt thôi. Cắt xong thấy nhẹ hơn, mọi người cũng khen đẹp nữa. Thật ra sớm muộn gì tóc cũng sẽ rụng, nên khi nào tóc bắt đầu rụng mình sẽ cạo trọc”.

“Không có gì phải tiếc nuối đâu vì tất cả bệnh nhân ung thư đều làm như vậy mà. Có gì đâu”, My quả quyết kèm theo lời nhận định: “Tóc tém cũng đẹp mà nhỉ. Có trọc đầu cũng đẹp, miễn còn sống là đẹp rồi”.

Mái ấm của Hà Diệu My với chồng và cô con gái 3 tuổi.

Hiện tại, nhờ nền tảng sức khỏe ổn định, việc điều trị của Hà Diệu My không quá khó khăn. Cô luôn tự nhủ phải tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đầy đủ và trong quá trình truyền có mệt mỏi, chán ăn cũng phải cố gắng để có sức khỏe hóa trị.

Bí kíp giữ tinh thần lạc quan của My những ngày này khá đơn giản: đi một vòng bệnh viện.

“Ở đây ai cũng bị bệnh như thế. Có người bị nặng hơn rất nhiều nhưng họ vẫn cứ vui vẻ thì mình không có lý do gì để không lạc quan”, cô giải thích.

Khi được hỏi về điều ước ngay lúc này, My nói mong mỏi của cô là tất cả thành viên trong gia đình có sức khỏe tốt, quan tâm chăm sóc bản thân hơn nữa vì khi nào ốm mới biết sức khỏe quan trọng đến thế nào.

Đó cũng là điều tiếc nuối của My khi hầu hết thời gian đi làm trước đây, cô quên mất việc phải chăm sóc bản thân và để ý những biểu hiện về bệnh.

Giờ việc điều trị với chi phí cao mà không có bảo hiểm là gánh nặng rất lớn với gia đình My, nhưng cô nói không thể làm khác được.

“Mọi người cũng nên quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Phải khám định kỳ, ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục và ngủ nghỉ điều độ. Nếu có điều kiện cũng nên mua bảo hiểm để phòng khi cần. Mình sẽ mạnh mẽ, lạc quan vì mình rất muốn được sống tiếp, dù chỉ thêm một ngày”, cô gái Tuyên Quang mạnh mẽ nói.

Thiên Nhi
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-phat-hien-ung-thu-mau-o-tuoi-28-khong-han-doi-vi-con-may-man-post1056407.html