Cô gái nông thôn chất phác hóa kẻ sát nhân trong 'Cung đường tội lỗi'

Phim truyền hình 'Cung đường tội lỗi' đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả với nội dung kịch tính, dàn diễn viên thực lực, đặc biệt nhân vật cô gái nông thôn tên Tuyết.

Tới nay bộ phim đã lên sóng được 8 tập. Cứ qua mỗi tập phim, khán giả lại càng bị thu hút bởi nhiều tình tiết kịch tính. Từ đầu phim, Tuyết thời trẻ của những năm 90 (do Xuân Văn thủ vai) xuất hiện với hình ảnh một cô gái nông thôn thông minh, xinh đẹp và luôn trăn trở về tương lai của mình. Hoàn cảnh trớ trêu khi bố mẹ ép gả cô cho một gia đình giàu có, lấy một người chồng tên Hải (thời trẻ do Trương Nam Thành thủ vai ) mà cô chẳng hề yêu thương.

Người mà cô yêu đích thực lại là Hòa (thời trẻ do Hồ Giang Bảo Sơn thủ vai) - một chàng trai nghèo cùng quê, cũng là người cô đã trao gửi trinh tiết.

Luôn chịu sự ghẻ lạnh và không được chồng coi trọng, những ngày đầu làm dâu Tuyết đã phải khóc rất nhiều.

Từ tập 1 tới tập 3 của Cung đường tội lỗi, Tuyết luôn phải sống trong cảnh khổ sở khi bị Hải hắt hủi, ghẻ lạnh bởi ngay chính đêm tân hôn anh đã phát hiện ra cô không còn nguyên vẹn. Tuyết sống trong gia đình chồng, tuy mẹ chồng thương yêu nhưng vẫn không thể bù lại những tổn thương, chì chiết và khinh miệt từ phía cô em chồng tên Yến.

Những va chạm liên tiếp, những tổn thương cô phải chịu đựng và những lời khinh thường thân phận gái quê nghèo hèn như những vết thương khoét dần vào tâm hồn cô gái Tuyết tội nghiệp.

Cô em chồng tên Yến ngang ngược và ích kỷ luôn gây đau khổ cho Tuyết.

Từ đây, cô đã chuyển mình trở thành một con người hoàn toàn khác, mang dã tâm, mưu mô, toan tính. Đỉnh điểm trong tập 8 vừa qua, Tuyết đã gián tiếp chỉ đạo Hòa giúp cô giết chết đứa con riêng của Hải và Tâm - cô gái mà chồng Tuyết đem lòng yêu. May mắn khi đứa bé không chết nhưng 2 con người đã phải bỏ mạng vì dã tâm tàn độc của Tuyết, đó là Tâm và mẹ đẻ của cô.

Âm mưu giết hại con riêng của chồng không thành nhưng Tuyết đã giết chết Tâm và người mẹ đáng thương của cô.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ rằng những bộ phim với tuyến nhân vật có tính cách thay đổi theo từng hoàn cảnh sống mới thực sự là đời thực. Những số phận con người gai góc và khắc nghiệt, những chuyện tình cảm trái ngang, mâu thuẫn đem đến cho anh những cảm xúc mãnh liệt hơn tình yêu, tình cảm bình thường. Có lẽ vì thế mà anh đã xây dựng nên hình tượng của một nhân vật gai góc như Tuyết.

Từ một cô gái quê lên thành phố làm dâu, từ một con người lương thiện và thông minh, Tuyết đã không thể giữ vững mình và trở thành một kẻ mưu mô, tàn ác. Đạo diễn đang để khản giả tự hỏi phải chăng cô gái tên Tuyết để tồn tại được trong những tủi nhục, đau khổ, để thoát khỏi thân phận nghèo hèn bao năm và tình yêu thương mù quáng cho con trai của mình mà trở nên như vậy?

Cung đường tội lỗi dài 43 tập phim. Cuộc đời của nhân vật Tuyết mới chỉ bắt đầu rẽ qua một cung đường tội lỗi và không biết sẽ còn bao nhiêu những sai lầm mà cô sẽ vấp phải.

Tuyết của thời điểm hiện tại do Thân Thúy Hà thủ vai hứa hẹn đem lại nhiều kịch tính.

Hình ảnh của Tuyết 40 tuổi trong hiện tại sẽ được giao cho nữ diễn viên Thân Thúy Hà đảm nhiệm. Bộ ba Thân Thúy Hà - Quốc Trường - Bella Mai từng gây ấn tượng với Nếu còn có ngày mai sẽ một lần nữa tái ngộ trong Cung đường tội lỗi với những diễn biến phim của thời hiện tại.

Chắc chắn nhân vật Tuyết của hiện tại sẽ còn gây rất nhiều sóng gió và những tội ác nữa để bảo vệ quyền thừa kế tài sản cho con trai mình. Người đàn bà mưu mô ấy sẽ không chừa thủ đoạn để dành cho con trai địa vị và cuộc sống sung túc nhất. Khán giả đón xem Con đường tội lỗi trên VTV3 vào 14h thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-nong-thon-chat-phac-hoa-ke-sat-nhan-trong-cung-duong-toi-loi-post869648.html