Cô gái nói 'Tôi yêu ngài' là nhân vật đặc biệt đề cử ông Biden

Nữ nhân viên an ninh từng thốt lên 'Tôi yêu ngài' với ông Joe Biden là người đề cử ông làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong đại hội toàn quốc.

Jacquelyn Brittany, một nhân viên an ninh người Mỹ gốc Phi của tờ New York Times, 31 tuổi, là nhân vật đặc biệt đã đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tổng thống vào tối 18/8.

Cô Jacquelyn - không muốn công khai họ - là nhân vật tiêu biểu cho động lực của các cuộc bầu cử sơ bộ của ông Biden. Ông Biden đặt hy vọng vào phụ nữ da đen và cử tri ở tầng lớp lao động, những người sẽ giúp ông hồi sinh chiến dịch tranh cử.

 Bức ảnh "selfie" của ông Joe Biden và cô Jacquelyn từng được lan truyền rộng rãi vào cuối năm 2019. Ảnh: Jacquelyn.

Bức ảnh "selfie" của ông Joe Biden và cô Jacquelyn từng được lan truyền rộng rãi vào cuối năm 2019. Ảnh: Jacquelyn.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh cô Jacquelyn xuất hiện cùng ông Joe Biden trong thang máy, trong đó cô thốt lên “Tôi yêu ngài” với cựu phó tổng thống khi hộ tống ông đến cuộc họp với ban biên tập tờ New York Times tháng 12/2019, đã được lan truyền rộng rãi.

Cô Jacquelyn nói với Washington Post rằng cô đã theo dõi ông Biden kể từ khi ông làm việc dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. “Tôi chỉ thích Joe. Tôi luôn thích ông ấy”, cô nói.

Cô nói rằng câu chuyện cuộc đời và những bi kịch ông Biden phải trải qua - cái chết của người vợ đầu tiên và con gái trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 12/1972, và cái chết của con trai bị ung thư não vào tháng 5/2015 - là niềm cảm hứng của cô.

Cô Jacquelyn xuất hiện trong đoạn video đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tổng thống trong Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ tối 18/8. Ảnh: AP.

Jacquelyn không biết sự xuất hiện của ông Biden tại New York Times sẽ được ghi hình lại. Trước khi ông Biden đến buổi phỏng vấn, cô đã trò chuyện với một phụ tá của ông và nói rằng cô rất vui khi được hộ tống cựu phó tổng thống lên lầu.

Bình thường, Jacquelyn không nói chuyện với những vị khách mà cô hộ tống trừ khi họ bắt chuyện trước. Nhưng tâm trí cô Jacquelyn đã quay cuồng khi cô gặp ông Biden. “Tôi luôn tự nghĩ đây là người mà tôi muốn lãnh đạo đất nước”, cô nói với Washington Post.

Người phụ tá đã đề nghị cô nói gì đó với ông Biden. Cô quay lại nhìn ông, ông Biden cười với cô và nói "Xin chào", cô nhớ lại.

Cô đã thốt lên “Tôi yêu ngài” và hai người đã chụp một bức ảnh selfie bằng điện thoại của Jacquelyn.

Mặc dù không được ban biên tập của tờ New York Times ủng hộ như hai đối thủ của ông, bà Elizabeth Warren và Amy Klobuchar, ông Biden đã nêu ra cuộc gặp với Jacquelyn như bằng chứng về sự ủng hộ của người dân. “Tôi có điều này còn tốt hơn nữa. Tôi đã được gặp Jacquelyn”, ông Biden nói về sự kiện đó tại Waukee, Iowa.

Jacquelyn đã cùng Thượng nghị sĩ Christopher A. Coons và Hạ nghị sĩ Lisa Blunt Rochester của bang Delaware đưa ra nhận xét trước cuộc gọi tên điểm danh vào tối 18/8.

Bà Obama chỉ trích ông Trump là 'tổng thống sai lầm của nước Mỹ’ Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ chỉ trích đích danh người kế nhiệm chồng bà, nói rằng ông Trump "hoàn toàn không biết cảm thông" và "rõ ràng đang sa vào vũng lầy".

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-noi-toi-yeu-ngai-la-nhan-vat-dac-biet-de-cu-ong-biden-post1121658.html