Cô gái nói dối đang học ĐH Oxford để nhận tiền chu cấp của mẹ

Các phương tiện truyền thông trên thế giới đồng loạt đưa tin về trường hợp gây chấn động của cô gái này, cáo buộc cô đã lừa gạt người mẹ tội nghiệp của mình.

Cô gái này tên là Merve Bozkurt (25 tuổi), người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì hành động lừa dối với người mẹ của mình. Theo đó, cô đã nói dối người mẹ nghèo trong suốt nhiều năm nhằm “moi tiền” của bà. Tin lời con gái đang theo học ngành y tại trường Đại học Oxford danh tiếng hàng đầu nước Anh, bà cố gắng làm việc chăm chỉ với hy vọng con gái mình trở thành bác sĩ trong tương lai.

Để chứng minh mình thực sự đang theo học tại trường này, Merve thậm chí còn gửi cho mẹ mình những bức ảnh cô đang mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang như đang theo học ngành y. Trong khi đó, mẹ của cô hằng ngày phải bán hoa trước nghĩa trang thành phố Antakya, chắt chiu từng đồng để nuôi con gái.

Sự lừa dối của Merve có lẽ sẽ không bị mẹ mình phát hiện, cho tới khi có một phóng viên đưa tin người mẹ nghèo bán hoa ở nghĩa trang nuôi con gái học Oxford. Bài báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương và một sự thật được phơi bày.

Merve đã làm mọi cách để mẹ mình tin cô đang thực sự học tại Oxford. Cô nhiều lần khoe với mẹ rằng, mình sắp trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.

Merve chia sẻ: “Mẹ tôi tự tay trồng và bán hoa, thỉnh thoảng bà cũng lên núi hái hoa. Anh trai tôi đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm hạ sĩ ở Hakkari. Mẹ rất yêu quý chúng tôi. Chúng tôi là tất cả đối với bà ấy”.

Khi chia sẻ với phóng viên tờ báo địa phương, mẹ của Merve nói rằng, bà là người kiếm tiền chính trong gia đình. Động lực thức dậy buổi sáng làm việc của bà là mong con mình có thể đến trường, đảm bảo chúng được học hành đến nơi đến chốn.

“Với số tiền bán hoa kiếm được, tôi trang trải chi phí học hành cho các con của mình. Nếu một người có sức khỏe tốt, làm việc là điều tốt nhất họ có thể làm. Thật tuyệt khi tôi dành số tiền kiếm được cho các con của mình. Tôi muốn mọi phụ nữ đều phải làm việc và tự đứng vững trên hai đôi chân của mình”, mẹ của Merve chia sẻ.

Có một điều mà Merve không ngờ rằng, câu chuyện của mẹ mình đã chạm đến trái tim của nhiều người, tin tức nhanh chóng được lan truyền. Mọi người chia sẻ bài báo này rất nhiều và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Thế nhưng sau đó, những người quen của Merve đều biết rõ cô đang ở Istanbul, chứ không phải ở Anh. Khi các phóng viên điều tra, họ sốc khi biết không có ai tên Merve Bozkurt đang theo học tại trường Đại học Oxford.

Các cuộc điều tra sâu hơn phát hiện ra, Merve thực sự sống ở Istanbul trong nhiều năm, làm công việc kinh doanh bất động sản. Khi sự việc bại lộ, cô không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải thừa nhận rằng, mình đã nói dối mẹ và bịa ra câu chuyện học tại Oxford.

“Tôi cảm thấy rất tệ khi làm mẹ mình buồn và khiến mọi người tin vào câu chuyện này, kể cả bản thân tôi. Tôi đã thực sự làm việc trong một văn phòng bất động sản ở Istanbul trong suốt thời gian qua”, Merve bày tỏ sự xin lỗi của mình tới tất cả mọi người.

Lời xin lỗi của cô không thể xoa dịu hết tất cả mọi người. Rất nhiều người không hiểu tại sao cô lại có thể lừa dối mẹ ruột của mình, trong khi biết rõ cuộc sống của bà ấy rất khó khăn, thậm chí không đủ sống. Câu chuyện của Merve hiện vẫn là chủ đề lan truyền trên MXH ở Anh và các nước phương Tây khác.

Phan Hằng (Theo OD)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-gai-noi-doi-dang-hoc-dh-oxford-de-nhan-tien-chu-cap-cua-me-d499939.html