Cô gái nhà người ta: Thầy bói Đẩu là em trai ruột ông Tài

Các tình tiết của bộ phim cho thấy không chỉ người ngoài thấy rằng ông Đẩu và ông Tài có nét giống nhau mà sự thật từ quá khứ cho thấy cả hai vốn là anh em nhưng chỉ có mình ông Tài biết.

Ông Đẩu thực sự là em ruột của ông Tài.

Ông Đẩu thực sự là em ruột của ông Tài.

Diễn biến mới đây của bộ phim “Cô gái nhà người ta” đã hé lộ ra những bí mật thâm sâu liên quan đến gia đình của ông Tài – trọc phú giàu nhất làng Yên, đồng thời thể hiện rõ sự tham lam của trọc phú khi hàng chục năm trời sống trong giàu sang mà nhẫn tâm nhìn người thân máu mủ, ruột già sống trong cảnh nghèo khó.

Cụ thể, thầy bói Đẩu trong làng thường xuyên bị chảy máu mũi và miệng bất thường. Gần nhất là khi đang ở ngoài chợ mua thịt thì ông này ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh, máu miệng máu mũi phun ra khiến dân làng phát hoảng.

Đúng lúc đó Quất và Quân thấy vậy liền nói muốn đưa ông này đi bệnh viện, nhưng Đẩu tỉnh lại và nói muốn được về miếu làng – nơi lớn lên từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người làng Yên còn gọi là con hoang.

Về đến nhà, Quất và Quân liền kể cho ông Tài nghe về sự việc và cho biết “ông Đẩu 3 phần dương, 7 phần âm rồi” để nói về việc thầy bói đang nguy kịch. Thấy vậy ông Tài thở dài suy tư và bước vào trong nhà để tránh sự dò hỏi của hai thằng tay sai.

Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ khi mẹ ông ốm nặng. Khi ấy, mẹ ông Tài xin con trai thực hiện ước nguyện duy nhất của bà. Tuy nhiên, cậu bé Tài khi đó đã thẳng thừng từ chối mẹ: "Mẹ ước gì thì ước nhưng điều đó thì không".

Bà mẹ chấp nhận việc Tài không nhận "người đó" làm em, nhưng bà mong Tài hãy để ý đến em, vì dù sao "nó cũng là em của con". Cậu bé Tài khi đó vẫn phủ nhận câu nói của mẹ, Tài không chấp nhận một đứa con hoang của làng lại là em của mình. Cũng vì "đứa con hoang" đó mà bố mẹ Tài đã bỏ nhau.

Trong khi đó, ở diễn biến khi Đào đến tận nhà bố con ông trọc phú để bắt vạ về cái thai trong bụng, Đào đã phát ngôn ra một câu khiến ông Tài cũng lạnh gáy: “Đẻ xong tôi sẽ để ở cái miếu đầu làng, rồi hằng ngày ông đi qua nhìn thấy đứa bé giống hệt ông, ông Đẩu và anh Cường thì sẽ làm sao nhỉ?”

Với một người nhẫn tâm, luôn đặt tiền lên trên hết như ông Tài, thấy em trai ruột nguy kịch vì bạo bệnh, liệu trọc phú có chịu “xì” tiền ra để cứu sống theo lời trăn trối của mẹ?

Liệu khi ông Đẩu nguy kịch như vậy, ông Tài có chịu nhận em?

Như Sương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/co-gai-nha-nguoi-ta-thay-boi-dau-la-em-trai-ruot-ong-tai-101677.html