Cô gái nhà người ta tập 10: Ông Tài cảnh cáo Khoa 'hôm nay là con gà, mai là con người'

Sau sự ra đi đột ngột của Viễn – bạn thân từ thuở thơ ấu, Khoa muốn rời bỏ làng để lên thành phố, biết được chuyện này Uyên mọt mồm liền tìm cách níu kéo lại. Trong khi đó, Khoa đến tận nhà để vạch tội ông Tài giết trại gà nhà mình, tuy nhiên anh lại bị ông Tài cảnh cáo lại… sẽ là những diễn biến có trong tập 10 bộ phim Cô gái nhà người ta.

Khoa vạch tội ông Tài chơi trò bẩn với gia đình mình, liệu ông Tài có để yên cho Khoa?

Khoa vạch tội ông Tài chơi trò bẩn với gia đình mình, liệu ông Tài có để yên cho Khoa?

Preview Cô gái nhà người ta tập 10:

Sau cái chết đột ngột của Viễn ngay trong đám hỏi ở tập “Cô gái nhà người ta” trước đó, Khoa dù đã biết trước được kết cục nhưng vẫn không khỏi bất ngờ và đau đớn. Anh muốn bỏ làng Yên để lên thành phố. Biết được điều này, Uyên đến hỏi chuyện và có ý định muốn níu kéo Khoa ở lại.

“Anh đi là vì lo lắng cho tương lai thật hay là buồn chuyện anh Viễn? Hay là do điều tiếng ở làng?” – Uyên hỏi Khoa.

Khoa buồn rầu đáp lại: “Cô cũng nghe chuyện điều tiếng của tôi rồi à? Thực ra thì tôi cũng chẳng biết là vì sao cả. Chỉ là cảm thấy mình không nên ở lại thôi”.

Trong khi đó, tin đồn làng Yên có ma khiến nhiều người dân sợ hãi và mong muốn chính quyền sớm giải quyết vấn đề này để bà con yên tâm. Ông Bá trưởng thôn và ông thầy cúng nửa đêm rủ nhau đi bắt ma. Tuy nhiên chưa nhìn thấy con ma có hình dáng nào thì ông Bá đã run sợ và muốn về.

“Bác nói bác là trưởng thôn, bắt em đi cùng để ra đây thị sát xem tình hình thế nào còn gì” – ông thầy bói nói.

Vị trưởng thôn giọng run lập cập đáp lại: “Mà thôi, tôi nghĩ kĩ rồi. Không thị sát gì nữa, về. Để mai tôi sắm một cái lễ, chú đến chú cúng, thế là xong”.

Ở một diễn biến khác, Khoa phát hiện thấy trại gà của gia đình đột nhiên bị chết hết. Sau khi tìm hiểu và xác định chắc chắn thủ phạm, anh đã đến tận nhà ông Tài để vạch tội.

“Ông thuê người bỏ thuốc chuột vào trại gà nhà tôi, mấy cái trò ném đá giấu tay bẩn thỉu chỉ có cái loại ông mới làm thôi” – Khoa chỉ điểm ngay khi vừa bước chân vào nhà ông Tài – người đàn ông “trọc phú” trong làng.

Ông Tài cảnh cáo lại Khoa.

Ông Tài cũng nhận ngay: “Ừ, bác làm đấy. Thì sao nào? Bằng chứng đâu nào? Cậu lớn rồi, phải rút kinh nghiệm chứ. Không phải lúc nào có chuyện là cứ lao vào nhà người khác rồi làm ầm ĩ cả lên. Rồi thì vu oan giá họa. Không phải lúc nào cũng may mắn thoát tội đâu”.

Khoa không sợ mà còn thách thức lại: “Được, ông cứ chờ đấy. Rồi ông sẽ phải trả giá thôi”. Nhưng ông Tài cũng lộ rõ bản chất “gừng càng già càng cay”, cảnh cáo Khoa: “Trả giá cái gì? Có cháu ấy. Cháu mới phải cẩn thận đấy. Hôm nay là con gà nhưng ngày mai có thể là con người đấy. Hiểu không?”

Ông Tài tiếp tục chì chiết: “Đấy thì mới chỉ là một cái đòn cảnh cáo thôi. Chuyện đi tù cháu không nhớ hả? Bác sẽ có cách để làm cho cháu nhớ thật lâu”.

Có vẻ như Khoa đã ghi âm được lời thú tội của ông Tài nên hí hửng ra về và đáp lại: “Được, ông nhớ mồm nhá”. Tuy nhiên, ngay lúc quay ra thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt khiến Khoa chết điếng.

Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 10 phim Cô gái nhà người ta phát sóng vào 21h40 tối nay, 12/2 trên VTV3.

Như Sương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/co-gai-nha-nguoi-ta-tap-10-ong-tai-canh-cao-khoa-hom-nay-la-con-ga-mai-la-con-nguoi-99190.html