Cô gái nghỉ việc ở TP.HCM để về quê nuôi mèo

Không thích cuộc sống thành thị xô bồ, Thiên Hương và Thanh Trà đã nghỉ việc về quê ở Đắk Nông hàng ngày làm vườn, trồng rau, chăm sóc đàn mèo 20 con bị bỏ rơi.

Thiên Hương (26 tuổi) từng sinh sống và làm về truyền thông ở TP.HCM. Còn Thanh Trà (27 tuổi) là dược sĩ, thông dịch viên tiếng Hoa ở Bình Dương.

Năm 2018, họ tình cờ gặp nhau tại một phòng khám thú y. Từ đó, hai cô gái quen biết, trở nên thân thiết nhờ có chung tình yêu với động vật. Họ cùng nhận nuôi và chăm sóc những chú mèo bị bỏ rơi ở thành phố.

“Mình và Trà không chủ động đi tìm mèo. Hầu hết số mèo nhận nuôi do chúng mình vô tình bắt gặp rồi mang về nhà. Từng chú mèo mà cả hai nhặt về đều có hoàn cảnh, địa điểm và thời gian khác nhau. Đến nay, sĩ số gia đình mèo đã lên tới 20 con”, Hương cho biết.

 Thanh Trà và Thiên Hương (lần lượt từ trái sang) đã bỏ việc ở thành phố về quê nuôi mèo.

Thanh Trà và Thiên Hương (lần lượt từ trái sang) đã bỏ việc ở thành phố về quê nuôi mèo.

Đến đầu năm 2019, Trà rủ Hương về sống ở Bình Dương để cùng chăm sóc bầy mèo. Tại đây, hai cô gái sống chung với đàn mèo mà họ nhận nuôi trong một căn chung cư gần 20 m2.

Cuộc sống của 2 cô gái khá đơn giản, sáng đi làm, chiều về cùng chăm sóc, chơi đùa với "những người bạn bốn chân".

Chia sẻ với Zing, Hương cho biết trước đây cô và Trà có nhiều tham vọng, muốn phát triển sự nghiệp, mua nhà và đi du lịch khắp nơi.

Thế nhưng, từ khi gắn bó với những chú mèo, nhìn chúng bị nhốt trong căn phòng kín, họ cảm thấy xót xa.

Thế rồi, Hương bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cô chán cuộc sống thành phố nhiều xô bồ, bon chen. Cô muốn về quê, xây một ngôi nhà có mảnh vườn thật rộng, sống cùng thiên nhiên trong lành.

Tháng 10/2020, sau khi tìm được vị trí để xây nhà, cả hai rời thành phố về Đắk Nông (gần nhà Trà) sinh sống cùng bầy mèo. Với quyết định này, gia đình của cả Hương và Trà đều ủng hộ vì họ chỉ cần con gái được sống yên bình, hạnh phúc.

Thời gian đầu về Đắk Nông, hai cô bạn gặp khó khăn về kinh tế. Họ phải đi vay mượn bạn bè để xây dựng căn nhà nhỏ dành riêng cho bầy mèo.

Để tiết kiệm chi phí, hai cô gái phải tự tay bê gạch, xây lò sưởi, tráng nền nhà. Từ nhân viên công sở, họ trở thành người thợ hồ, thợ xây.

Sau hơn một tháng, căn nhà nhỏ khang trang, sạch sẽ được hoàn thành với một phòng ngủ và một phòng nhỏ bằng gỗ 3 tầng dành riêng cho 20 chú mèo.

Khi đã quen với cuộc sống nông thôn, hai cô gái bắt đầu trồng rau, trái cây, mở quán nước nhỏ để trang trải cuộc sống và chi phí nuôi những chú mèo.

Hương và Trà chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định bỏ phố về quê.

“Hàng ngày, chúng mình thay nhau người bán quán nước, người ra vườn hái rau, hái ổi đem bán. Số tiền kiếm được sẽ gom vào quỹ lương thực của bầy mèo mỗi tháng. Hiện tại, do ăn chay, chúng mình chỉ sống bằng vườn rau tự trồng", Hương tiết lộ.

Hàng ngày, họ dành khoảng 1 tiếng dọn vệ sinh nhà cho “những người bạn đặc biệt". Ngoài ra, họ còn phải để ý chăm từng chú mèo, tẩy giun định kỳ, chuẩn bị đồ ăn riêng cho những bạn mèo khó tính.

Hiện tại, sau 3 tháng, rời thành phố về nông thôn sinh sống, Hương tâm sự cô đã quen và cảm thấy rất thoải mái.

“Mình không mong muốn gì nhiều, chỉ thích cuộc sống như hiện tại, bên đàn mèo, chăm lo cho chúng mỗi ngày. Chúng mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định bỏ phố về quê".

Kiều Trang

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-nghi-viec-o-tphcm-de-ve-que-nuoi-meo-post1177641.html