Cô gái nghi bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết là sinh viên năm cuối đại học

Sáng 8/2, đại diện công an huyện Điện Biên cho biết, đang điều tra nghi án nữ sinh viên năm cuối bị sát hại từ đêm 30 Tết. 'Hiện, vụ án đang được công an tỉnh Điện Biên vào cuộc khẩn trương điều tra', vị đại diện nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện công an xã Thanh Hưng cho biết, nạn nhân Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) hiện đang là nữ sinh năm cuối của một trường đại học trên Thái Nguyên. Gia đình thuộc dạng khá giả và không mẫu thuận với ai.

Trước đó, ngày 4/2 (ngày 30 Tết), Cao Thị Mỹ D. đi bán gà tại một chợ trên địa bàn huyện Điện Biên. Khoảng 18h cùng ngày, có một người đàn ông đến hỏi mua gà.

Sau đó người này bảo D. đợi rồi đi về. 30 phút sau đó, D. nhận được cuộc gọi của người đàn ông này nói mua 10 con gà và yêu cầu nạn nhân ship đến đoạn chợ C13, sau đó D. lái xe máy đi giao gà giúp mẹ. Đến đêm cùng ngày không thấy về, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Ông Nguyễn Ngọc Ngấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết vào 11h trưa ngày 7/2, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể cô gái bị mất tích vào chiều 30 Tết.

"Nạn nhân trú tại xã Thanh Hưng, được phát hiện ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), cách nơi ở khoảng 7km", ông Ngấn cho thông tin thêm.

Các cơ quan chức năng nahnh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Hiện Công an huyện và Công an tỉnh đang phối hợp điều tra làm rõ sự việc.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-nghi-bi-sat-hai-khi-di-giao-ga-chieu-30-tet-la-sinh-vien-nam-cuo-i-da-i-hoc-a421387.html