'Cô gái lô tô triệu view' Tâm Thảo: Muốn khán giả xem là nghệ sĩ chuyên nghiệp

Tâm Thảo hoạt động trong gánh hát lô tô từ năm 14 tuổi, nổi tiếng với các clip kêu lô tô triệu view trước khi tham gia Người bí ẩn. Cô có những chia sẻ với Thanh Niên về hành trình vượt qua định kiến của nghề.

Tâm Thảo tên thật và Vũ Trần Tâm, sinh năm 1992 ở Trà Vinh

* Chào Tâm Thảo! Cơ duyên nào đưa bạn đến với nghề hát lô tô?

Mình đã như vậy rồi nên người ta muốn kêu sao thì kêu. Tuy nhiên, với bản thân tôi, tôi luôn mong muốn khán giả dùng một danh xưng nào đó trân trọng hơn, như nghệ sĩ hát lô tô chẳng hạn. Bởi để có thể theo đuổi và mang đến những tiết mục hát chỉn chu trên sân khấu, chúng tôi cũng phải trải qua quá trình tập luyện rất cực khổ

Nghệ sĩ hát lô tô Tâm Thảo

- Tâm Thảo: Tôi theo nghề lô tô từ năm 14 tuổi, đến năm 15 tuổi thì được đứng trên sân khấu để hát. Tôi từng ước mơ được đi hát nhưng không phải là hát lô tô. Lúc đó tôi ghét hội chợ lắm nhưng dường như “ghét của nào trời trao của nấy". Tôi nhớ khi mình đang ngồi trò chuyện với các chị em ở một quán cà phê thì có một chị rủ đi theo đoàn. Trong bụng tôi cũng muốn đi để cho biết với người ta miễn sao tôi được đi hát và được phục vụ khán giả là được.

Ban đầu, tôi lén gia đình để đi theo gánh hát vì thấy sống cực khổ quá, phải đi bán vé số mỗi ngày. Đến cuối năm 14 tuổi tôi trở về nhà và bị bố mẹ từ chối, bà con trong xóm cùng bàn tán nên tôi quyết định sẽ đi luôn, không về nữa. Hơn hai năm không liên lạc với gia đình, mẹ vì nhớ tôi quá nên mới nhờ mấy người đi hội chợ nhắn tôi trở về. Vừa nghe được tin đó, tôi điện về cho mẹ, rồi hai mẹ con khóc ngon lành. Đến giờ mẹ tôi thương và chấp nhận công việc của mình, còn ba thì chưa chấp nhận việc tôi chuyển giới. Lâu lâu gặp ba, tôi chỉ chào chứ không dám hỏi thăm.

* Công việc hát lô tô có mang lại cho bạn nguồn thu nhập ổn định?

- Thực ra nghề hát lô tô bấp bênh lắm chứ không ổn định như nhiều người vẫn nghĩ. Thông thường, một đêm đi hát trong Sài Gòn thì thu nhập được từ 500.000 đến 600.000 đồng, còn những chuyến đi diễn ở tỉnh thì dao động từ 700.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, mình phải bỏ tiền để trang điểm, sắm sửa quần áo nên cũng không mấy dư dả.

Tôi thấy nhiều chị em trong đoàn thường tìm một công việc ổn định để sinh sống, nhưng tôi thì chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi quan niệm rằng tổ đã cho mình cơ hội đứng trên sân khấu thì mình cứ nỗ lực hát và cống hiến cho khán giả đến khi nào tổ không cho nữa thì thôi.

Thời điểm theo gánh hát lô tô, Tâm Thảo bị các thành viên trong gia đình phản đối

* Để theo đuổi nghề hát lô tô, Tâm Thảo gặp những khó khăn nào?

- Thật ra với tôi thì chuyện hát lô tô không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên nó đòi hỏi người hát phải bắt kịp được tiết tấu nhanh và hát sôi động. Bởi khi nghe nhiều khán giả sẽ mau ngán, mà cứ hát đều đều thì chẳng ai muốn nghe. Thậm chí mình phải lựa những câu hát dài và hay để khán giả thích thú.

Đi hát lô tô đòi hỏi người nghệ sĩ phải rong ruổi ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh miền Tây nên cũng có vui và cũng có lúc buồn. Vui nhất là những lúc chị em ngồi lại cùng nhau, nói chuyện, tâm sự về nghề, về chuyện tình cảm và cuộc sống. Còn những khi mưa không hát được thì lại thấy nhớ nhà. Ngoài ra những anh thanh niên tại khu vực tổ chức nhiều lúc nhậu say rồi vào đoàn kiếm chuyện. Có khi tôi đang hát, họ lấy đá ném lên khiến mình cũng hoảng loạn tinh thần, không thì cũng quậy, không cho đoàn hát. Mặc dù chưa bị thương nhưng lúc nào bước lên sân khấu tôi cũng thấp thỏm lo những chuyện đó. Tôi phải lạy Tổ để mọi chuyện suôn sẻ. Những chuyện đó xảy ra thường xuyên ở những gánh hát lô tô đến mức bây giờ tôi đã quen dần.

* Tâm Thảo nghĩ sao khi nhiều khán giả vẫn còn định kiến về nghề hát lô tô?

- Nghề lô tô cũng có người thương người ghét. Ai thương thì tôi cảm ơn, còn ghét thì tôi chịu. Tôi cũng phải cố gắng để làm cho mọi người thương mình lại bằng cách làm cho khán giả cười bằng những câu nói duyên dáng, hài hước. Hiện nay, trên YouTube, có nhiều bạn kêu lô tô rất tục làm tôi nghe thấy không hài lòng, không lọt lỗ tai. Tôi cũng sợ khi mà khán giả xem những clip đó họ sẽ đánh giá và cho rằng các hội chợ lô tô thiếu văn minh.

Tâm Thảo xuất hiện tại chương trình Người bí ẩn

* Bạn nghĩ sao khi nghe người ta nói những từ không hay về mình?

- Đến bây giờ tôi thấy bình thường chứ không buồn nữa. Tại vì mình đã như vậy rồi nên người ta muốn kêu sao thì kêu. Tuy nhiên, với bản thân tôi, tôi luôn mong muốn khán giả dùng một danh xưng nào đó trân trọng hơn, như nghệ sĩ hát lô tô chẳng hạn. Bởi để có thể theo đuổi và mang đến những tiết mục hát chỉn chu trên sân khấu, chúng tôi cũng phải trải qua quá trình tập luyện rất cực khổ.

Vì nước mình chưa thoáng nên nhiều khi tôi cũng sợ người ta sẽ không chịu, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng một ngày khán giả có cái nhìn khác hơn về những gánh hát lô tô. Đó cũng chính là lý do khi tham gia chương trình Người bí ẩn, tôi đã giới thiệu mình là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp.

* Còn về chuyện tình cảm, Tâm Thảo có bao giờ chạnh lòng khi nhiều người nói rằng nghệ sĩ hát lô tô khó tìm được hạnh phúc?

- Trước đây tôi cũng từng có mối quan hệ tình cảm với một người. Họ rất thương tôi và tôi cũng thương họ nữa. Tuy nhiên, vì gia đình cấm cản và vì người đó không chịu nổi áp lực của dư luận nên chúng tôi chia tay. Tôi cũng hay suy nghĩ về chuyện đó và cảm thấy buồn. Tôi sợ người ta không thương mình. Tôi phải lao đầu vào công việc và cuộc sống để mình quên đi những chuyện đó. Quả thật, những người như tôi rất khó để tìm được hạnh phúc.

* Xin cám ơn Tâm Thảo!

Tâm Thảo tên thật là Trần Vũ Tâm, sinh năm 1992 ở Trà Vinh. Năm học lớp 3, Tâm Thảo bắt đầu nhận ra sự khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa khi thích mặc váy và tết tóc như con gái. Đến năm 14 tuổi, Tâm Thảo bỏ nhà theo gánh hát lô tô và gắn bó với nghề nghiệp này đến tận bây giờ. Năm 2015, Tâm Thảo được sự giúp đỡ của một người chị sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới.

Thành Long

Ảnh: NVCC

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/co-gai-lo-to-trieu-view-tam-thao-muon-khan-gia-xem-la-nghe-si-chuyen-nghiep-982556.html