Cô gái lao xe vào CA tỉnh: Chồng hờ lên tiếng

Trong vụ cô gái lai xe vào công an tỉnh Thái Bình cầu cứu, chồng hờ lên tiếng kể lại sự việc.

Cô gái lái ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát Hà Nội lao vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cầu cứu là chị Vũ Thị Thiện (26 tuổi).

Hiện các đối tượng hành hung chị Thiện tại cổng công an tỉnh Thái Bình vẫn đang được tạm giữ để điều tra. Chia sẻ trên Dân Việt, Trưởng công an TP Thái Bình cho biết sẽ khởi tố vụ án liên quan đến việc người phụ nữ bị hành hung.

Cũng theo nguồn tin này, anh Trần Xuân Hòa (SN 1972, Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình) – người có quan hệ tình cảm, có con chung nhưng không kết hôn với chị Võ Thị Thiện cho biết giữa anh và chị Thiện đã từng có tình cảm và có 1 người con trai chung vào năm 2014. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, giữa anh và chị Thiện có bất đồng quan điểm về việc nuôi con trai chung của 2 người.

Theo anh Hòa, cuối tháng 1/2018, trước sự chứng kiến của một số người quen trong đó có chị ruột của Thiện là Võ Thị Thư, anh đã đưa con về Thái Bình.

Giấy tờ mua bán xe anh Hòa cung cấp (Ảnh DV)

Giấy tờ mua bán xe anh Hòa cung cấp (Ảnh DV)

“Sau khi tôi đưa con về Thái Bình 10 ngày, thì chị Thiện có liên lạc với tôi qua điện thoại, thống nhất để tôi nuôi dưỡng con. Sau thời điểm này, thỉnh thoảng chị Thiện có về Thái Bình thăm con và gia đình tôi cũng hoàn toàn tạo điều kiện để mẹ con gặp nhau” – anh Hòa nói.

Về chiếc xe ô tô chị Thiện lái vào cổng công an tỉnh Thái Bình ngày 19/11, anh Hòa cho biết, chiếc xe này là của anh. Khoảng đầu tháng 5/2018, chị Thiện đã mượn anh chiếc xe này để phục vụ việc kinh doanh, hứa hẹn đến khi ổn định sẽ trả lại. Hiện chiếc xe này đang được công an TP.Thái Bình tạm giữ sau vụ việc xảy ra.

Ngoài ra anh Hòa cũng cho biết sáng ngày 13/11, chị Thiện cùng 3 người khác về Thái Bình nơi gia đình anh đang sinh sống đập cổng, ném gạch đá vào cửa. Tại đây các đối tượng liên tiếp chửi bới anh và người thân, sau khi anh gọi công an nhóm đối tượng trên mới rút.

Theo lời người đàn ông này, người thân của anh cũng đã nhận được những tin nhắn thóa mạ từ số điện thoại lạ.

Chiếc xe của nạn nhân bị đập phá. (Ảnh DV)

Theo anh Hòa, sáng ngày 19/11, chị Thiện gọi điện thông báo đang đứng ở cửa nhà anh, anh về nhà thì thấy “vợ hờ” và một số người thân của anh đang cãi nhau, xe ô tô của Thiện bị xịt lốp.

Lúc này, trước xe ô tô chị Thiện lái có một chiếc xe máy bị đổ. Cũng thời điểm này công an xã đã có mặt, anh Hòa và công an xã tìm mọi cách để ngăn chặn cuộc cãi vã giữa hai bên. Tuy nhiên sự việc chưa được giải quyết thì xảy ra sự việc chị Thiện lái xe đi.

Phủ nhận lời lẽ của anh Hòa, chị Thiện cho biết về chiếc ô tô anh Hòa nói của anh, chị đã gửi tới cơ quan công an Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội), đề nghị làm rõ việc anh Hòa đã lấy trộm hợp đồng mua xe của chị này rồi sang tên cho doanh nghiệp của mình.

Theo lời chị Thiện, chiếc xe đó do chị bỏ tiền ra mua, việc làm của anh Hòa là chiếm đoạt tài sản của chị. Ngoài ra chị cũng phủ nhận việc cùng 3 người khác trở về nhà anh Hòa đập phá.

Như thông tin trước đó, 11h30 ngày 19/11, chị Thiện lao vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cầu cứu.

Cùng lúc, 1 nhóm thanh niên cũng lao vào theo, trên tay cầm theo kéo, gậy, gạch... Chưa kịp để chị Thiện trình báo chúng đã lao tới cắt tóc, đánh và đập phá, chọc thủng lốp xe chị này.

Ngay lập tức, đội Cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích. Nhóm nghi can được xác định là Phạm Ngọc Hải (31 tuổi), trú tại Vũ Thư, Thái Bình; Phạm Văn Cường (24 tuổi), trú tại Kiến Xương, Thái Bình và Mai Xuân Nam (21 tuổi), trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Bảo Trâm (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-gai-lao-xe-vao-ca-tinh-chong-ho-len-tieng-3370071/