Cô gái kiếm hơn 2000 USD mỗi tháng nhờ bán ảnh chân

Thay vì trổ tài trong gian bếp hay chăm chú thêu thùa trong lúc 'bế quan' mùa dịch, cô gái trẻ lại dành hàng giờ để chụp ảnh đôi chân xinh đẹp của mình và bỏ túi hơn nghìn USD mỗi tháng.

Kacey Marie là một người mẫu kiêm lễ tân tại thành phố Macon, bang Georgia, Mỹ. Nàng mẫu 23 tuổi tình cờ xem được loạt ảnh chế "tấu hài" về những người túng quẫn phải bán ảnh chân để có tiền chi tiêu giữa đại dịch COVID-19, và thế là một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô.

Vài tuần sau đó, kết quả "khảo sát thị trường" khiến Kacey khá thất vọng khi nhận ra có rất nhiều người đã thành công với phương pháp này, đồng nghĩa với việc tỷ lệ cạnh tranh cực lớn. Thế nhưng, nhờ những lời cổ vũ của chồng - anh Stephen, người luôn hết lời ca ngợi Kacey có đôi chân xinh đẹp tựa nữ thần - cô gái trẻ hạ quyết tâm thành lập một trang web chuyên bán ảnh chân vào tháng 6 năm nay với biệt danh Sole Dust Queen.

Khác với các "đối thủ", tiêu điểm trong những bức ảnh của Kacey không chỉ là đôi chân mà còn cả gương mặt thanh tú. Nhờ nhan sắc ngọt ngào và bàn chân xinh đẹp, số fan hâm mộ của nàng mẫu 23 tuổi đã tăng vọt lên hơn 45.600 người chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi.

Ý tưởng độc đáo đã giúp Kacey bỏ túi trung bình 595 USD/tuần (tức gần 2.400 USD mỗi tháng). Cô thường cung cấp ảnh và các đoạn video quay cảnh mình nghiền nát đồ vật bằng chân, giẫm chân lên thứ gì đó, hay chỉ đơn giản là chụp một bức selfie với sự góp mặt của bàn chân. Một số khách hàng lập dị yêu cầu cô dùng chân nghiền nát côn trùng sống hay thậm chí cứa đứt chân, song Kacey lịch sự từ chối.

Mỗi bức ảnh của Kacey có giá trung bình 10 USD, video dài 3 phút là 20 USD và video dài 5 phút được bán với giá 30 USD, chi phí có thể chênh lệch tùy theo độ phức tạp của đơn hàng. Khi mới bắt đầu, cô gái trẻ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi đến mức này, song cô hết sức tự hào khi mình đã đóng góp cho cộng đồng những người "cuồng" vẻ đẹp của đôi chân.

"Công việc này đòi hỏi bạn phải có một lượng lớn người theo dõi. Tôi đã làm quen với nó và kết bạn trong lúc chập chững đi những bước đầu tiên", cô chia sẻ. "Tôi xác định đây sẽ là thú vui và hướng giải thoát cho bản thân mình, cũng hy vọng nó sẽ mang đến cho tôi một ít thu nhập. Tôi và chồng đã thống nhất sẽ không cung cấp nội dung khỏa thân hoặc khiêu d.âm. Dù luôn ôm giấc mộng người mẫu nhưng tôi rất sợ phải phô bày cơ thể theo kiểu đó".

"Tôi mở đầu bằng ảnh chụp đôi chân của mình, và mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Nhưng từ khi đăng ảnh có cả gương mặt mình, trang web của tôi mới thực sự nổi tiếng. Mọi người rất thích năng lượng tích cực mà tôi mang đến", Kacey nói. "Nếu cơ thể bạn là một bộ phim, thì đôi chân đích thị là trailer. Bàn chân của bạn có những đường cong quyến rũ như những bộ phận khác. Cách bạn di chuyển, bước đi và uốn cong đôi chân thực sự đáng giá. Bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh đôi chân của mình, nhưng làm sao để bắt được khoảnh khắc gợi cảm của chúng không hề đơn giản, đó là cả một thử thách giàu tính nghệ thuật".

Không chỉ kiếm được tiền để chi trả hóa đơn và sinh hoạt phí, công việc bất ngờ này còn giúp Kacey nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều phản hồi tích cực. "Tôi nhận được những bình luận và tin nhắn từ những người xa lạ, nói rằng tôi khiến tâm trạng họ tươi sáng hơn, họ thích nụ cười của tôi. Lời khen có cánh nhất tôi từng nghe là 'Bạn thật tốt bụng và xinh đẹp'", cô vui vẻ nói. "Dĩ nhiên cũng có nhiều lời nói thô tục, tin nhắn dọa nạt của những kẻ tự nhận là theo dõi tôi sát sao, hay những người luôn miệng chê tôi béo, nhưng tôi chẳng quan tâm".

Công việc mới cũng giúp Kacey xoa dịu căng thẳng và có nhiều thời gian ở bên người mẹ đang mắc bệnh ung thư vú. "Tôi rất lo lắng khi nghĩ về bệnh tình của mẹ. Bà là người thân thiết nhất với tôi trên cõi đời này, tôi không dám tưởng tượng cuộc sống không có mẹ sẽ tăm tối nhường nào. Khi chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về những lời động viên của mọi người, tâm trạng rối bời của tôi cũng được an ủi phần nào", cô kể.

"Tôi nói với các fan về hành trình chiến đấu với bệnh ung thư của mẹ, họ đều ủng hộ và cầu nguyện cho bà sớm bình phục. Những lời cổ vũ ấy là cả thế giới với tôi", cô xúc động. Kacey hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn nữa dấn thân vào nghề nghiệp đặc biệt này, cũng như khuyến khích các "fan cuồng" chân không nên tự ti về sở thích của bản thân.

"Với những ai cảm thấy xấu hổ vì mình thích ngắm nhìn đôi chân, hãy nhớ rằng có cả một cộng đồng tập hợp vô số người có cùng sở thích với bạn, đừng nghĩ rằng mình lập dị", Kacey nói. "Không cần phải xấu hổ khi nói về vẻ đẹp của cơ thể con người, có một số người thích ngắm cặp mông đẫy đà, người lại mê mẩn vòng một căng tròn, dĩ nhiên cũng có những người chỉ yêu vẻ đẹp của đôi chân. Điều đó không có gì bất thường cả".

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/co-gai-kiem-hon-2000-usd-moi-thang-nho-ban-anh-chan-20201003210155765.html