Cô gái hoảng về lượt share khi viết tin hóng hớt lên Facebook

Người phụ nữ lên Facebook đăng thông tin heo tiêu hủy ở nghĩa trang bị kẻ trộm đào lên khiến người dân hoang mang.

Ngày 9-10, cơ quan chức năng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết thông tin heo bệnh đã tiêu hủy chôn lấp ở nghĩa trang phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) rồi trộm đào lên lấy heo là thông tin thất thiệt.

P. ngồi viết tường trình tại Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

P. ngồi viết tường trình tại Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Trước đó, ngày 7-10, người dân hoang mang khi trên tài khoản Facebook Phan Beo đăng "cảnh báo": Họ tiêu hủy mấy tấn lợn (heo) dưới nghĩa trang Nghi Hương. Họ đã phun thuốc sâu rồi, mà trộm đưa xe đến đào lên...".

Nội dung trên ngay sau đó được chia sẻ tới tấp khiến nhiều người dân thêm hoang mang, nhất là thời điểm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh vừa xảy ra dịch tả heo châu Phi.

Cán bộ UBND phường Nghi Hương cùng cơ quan chức năng kiểm tra nơi chôn tiêu hủy heo bị dịch tả châu Phi cho thấy không có dấu hiệu bị đào bới.

Công an thị xã Cửa Lò đã vào cuộc xác định được chủ tài khoản Facebook Phan Beo là chị Hoàng Thị P. (28 tuổi, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò).

Bản tường trình của chị P.

Khi được triệu tập lên, P. kể rằng đi chợ nhưng không thấy bán thịt heo nên đến khu bán thịt bò. Tại đây, P. "nghe mấy chị kể chuyện" heo bị dịch được chôn rồi bị trộm đào lên nên về nhà viết nội dung trên lên Facebook. Sau đó, thấy thông tin này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, P. hoảng nên xóa.

"Tôi không có ý kiến hay cố tình gì cả... Tôi đã làm dư luận hoang mang" - chị P. tường trình.

Hiện Công an thị xã Cửa Lò đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý sự việc.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/co-gai-hoang-ve-luot-share-khi-viet-tin-hong-hot-len-facebook-862933.html