Cô gái giữ xe 'tốt bụng'

Ngày 27-5, chị Lê Thị Yến Vy (trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhận lại số tiền bị mất trong lúc đi chợ. Trước đó, sáng 25-5, chị Vy đến chợ Trạm (xã Tam Hiệp) để mua đồ.

Ngày 27-5, chị Lê Thị Yến Vy (trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhận lại số tiền bị mất trong lúc đi chợ. Trước đó, sáng 25-5, chị Vy đến chợ Trạm (xã Tam Hiệp) để mua đồ. Khi đi, chị đem theo gần 30 triệu đồng và 6 chỉ vàng để trong cốp xe máy gửi ở chợ, đến lúc ra lấy xe, chị Vy phát hiện số tài sản để trong cốp xe “không cánh mà bay”. Chị Vy làm đơn trình báo CAH Núi Thành vào cuộc điều tra, xác minh. Qua điều tra, đến sáng 26-5, một phụ nữ giữ xe tại chợ Trạm đã “tự nguyện” đem số tài sản bị mất trên đến giao lại cho chị Vy và cho biết đã... nhặt được. Tuy nhiên, số tiền được trả lại thiếu 2,5 triệu đồng, đến ngày 27-5 thì người này đã đem trả đủ số tiền trên.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206880_co-gai-giu-xe-tot-bung-.aspx