Cô gái gí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử gặp CGST và cái kết bất ngờ

Thấy cô gái cầm kéo gí vào cổ đòi nhảy cầu tự tử, chiến sĩ CSGT nhẹ nhàng tiếp cận, trò chuyện khuyên nhủ và có hành động bất ngờ để cứu cô gái.

Khoảng 19h20 tối 21/2, khi đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, Tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công a Hà Nội) gồm trung úy Phan Đức Hùng, thượng úy Nguyễn Quang Vinh nhận được tin báo khu vực nhịp cầu số 9 có một cô gái có ý định tự tử.

Hai chiến sĩ CSGT và tổ bảo vệ cầu lập tức chạy tới nhịp cầu số 9 cầu Chương Dương thì phát hiện một cô gái vai đeo túi xách đang cầm kéo gí vào cổ đòi nhảy cầu tự tử, bên cạnh có 1 túi hành lý bỏ dưới lòng đường.

Trung úy Phan Đức Hùng trò chuyện rồi ngăn cô gái nhảy sông tự tử

Trung úy Phan Đức Hùng trò chuyện rồi ngăn cô gái nhảy sông tự tử

Nhận thấy tinh thần cô gái bị kích động, trung úy Phan Đức Hùng đã tiếp cận, nhẹ nhàng trò chuyện, khuyên giải cô gái bình tĩnh, không nên làm điều dại dột.

Sau nửa giờ thuyết phục không thành, lợi dụng khi cô gái sơ hở, trung úy Hùng cùng anh Ngô Đăng Nam (SN 1993, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) vừa đi tới nhịp cầu số 9, bất ngờ túm chiếc kéo trên tay cô gái, đồng thời kéo người vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, cô gái vẫn kháng cự đòi tự vẫn, trong lúc hai bên giằng co, trung úy Hùng bị thương.

Sau đó, trung úy Hùng đưa cô gái về trụ sở Đội CSGT số 1. Tại trụ sở CSGT, sau khi nghe cán bộ CSGT phân tích, cô gái đã lấy lại bình tĩnh và chia sẻ tên là H.T.T (SN 1989, quê Lạng Sơn).

Theo chị T, do cuộc sống gia đình phát sinh mâu thuẫn nên cô bỏ đi nhiều ngày nay và muốn tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Sau khi được các chiến sĩ Đội CSGT số 1 khuyên nhủ, động viên, chị T đồng ý gặp người thân trong gia đình tới đón chị về.

Đỗ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/co-gai-gi-keo-vao-co-doi-nhay-song-tu-tu-gap-cgst-va-cai-ket-bat-ngo-957695.html