Cô gái gây 'sốc' sân chơi 'The Face' vì tiết lộ chỉ có 8 ngón tay

Gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, khiêm tốn song lại có gương mặt sở hữu vẻ đẹp rất 'tây' cùng nụ cười rạng rỡ, Như Mỹ từng được xem là 'ẩn số' của cuộc thi 'The Face' năm nay.

Khi mới xuất hiện tại sân chơi “The Face”, Như Mỹ được khán giả nhớ đến là một cô gái nhỏ hay cười và cũng rất dễ mau nước mắt. Cô gái này từng bật khóc nức nở chỉ vì ở thử thách trong phòng tập Gym đã liên tục bị vấp thoại khiến HLV của mình phải nhắc nhở. Như Mỹ cũng không giấu được đôi mắt rơm rớm, sự bối rối và hơi cuống khi ở buổi luyện tập định hình phong cách thời trang cá nhân, cô thể hiện những bước nhảy chưa thực sự nhuần nhuyễn, bị chê là thiếu cả sự tập trung lẫn nhạc cảm. Một lần khác, phản ứng trước lời nhận xét của HLV Minh Hằng, đôi mắt cô gái nhỏ cũng đẫm lệ vì xúc động.

Như Mỹ ghi điểm với nụ cười rạng rỡ

Như Mỹ ghi điểm với nụ cười rạng rỡ

Có điều, chính các HLV lẫn khán giả đều không ngờ rằng, cô gái nhỏ bé này lại mang trong mình một bí mật với cô là vô cùng to lớn. Mới đây, Như Mỹ không ngần ngại tiết lộ và tự nhận cô là người khuyết tật. Cụ thể, Như Mỹ cho biết, hai bàn tay cô chỉ có tổng cộng 8 ngón tay, thiếu đi 2 ngón so với người bình thường. Theo đó, ngày Như Mỹ còn rất nhỏ, mới chỉ là đứa bé 6 tháng tuổi, do gia đình quá khó khăn, không có người trông nom nên trong một lần cha mẹ sơ ý để cô nằm gần bếp, cô đã bò luôn vào bếp và gặp phải tai nạn thương tâm khiến bàn tay mất đi 2 ngón.

Như Mỹ cũng là thí sinh mau nước mắt tại sân chơi "The Face"

Cũng theo lời kể của Như Mỹ, cô ý thức được sự khiếm khuyết trên cơ thể mình từ tấm bé, dù nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để sinh hoạt một cách bình thường như bạn bè cùng trang lứa song không tránh khỏi những lúc tủi thân và mặc cảm. Như Mỹ tâm sự, cô từng rất buồn khi bản thân bị khiếm khuyết, song trên tất cả, cô tự tin và lạc quan để nhìn về những điều tốt đẹp phía trước thay vì than thân trách phận hay tiếc nuối về sự khiếm khuyết đó của mình.

Sau này trưởng thành, dù cha mẹ và gia đình đều không muốn Như Mỹ theo đuổi con đường nghệ thuật, bản thân cô cũng theo học ngành ngoại ngữ, tuy nhiên ước mơ trở thành người mẫu cứ lớn dần trong Như Mỹ. Cô gái sinh năm 1997 trải lòng rằng đã phải vượt qua rất nhiều lời bàn tán và cả sự kỳ thị của nhiều người khi biết cô một lòng muốn đi theo nghề người mẫu. Việc ghi danh dự thi “The Face” bất chấp không nhận được sự ủng hộ từ cả gia đình lẫn bạn bè được xem là dấu mốc quan trọng để Như Mỹ hiện thực hóa ước mơ đó của mình.

Vẻ đẹp hiện đại và cá tính của Như Mỹ

Nhìn lại những ngày đầu dự thi “The Face”, Như Mỹ bày tỏ, quả thực cô đã hơi rụt rè và nhút nhát khi đứng trước những thử thách. Nguyên nhân như lời của Như Mỹ là bởi cô phần nào cảm thấy tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể mình nên luôn tìm cách che giấu bàn tay bị thiếu ngón. Dù vậy, Như Mỹ khẳng định: “Em không tự tin với bản thân, nhưng em tự tin với nghề”. Cô gái nhỏ tâm sự, cô từng không để mình bị chi phối quá nhiều bởi việc chỉ có 8 ngón tay, từng xem đó là chuyện bình thường cho tới khi bị nhiều người xung quanh trêu chọc. Vượt qua những lời trêu chọc đó, Như Mỹ tự nhủ mình cần phải sống mạnh mẽ và lạc quan hơn, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực.

Câu chuyện của Như Mỹ từng khiến HLV của cô – Minh Hằng nghẹn ngào xúc động. Tuy sau đó việc buộc phải loại Như Mỹ khỏi “The Face” ở tập 10 của sân chơi này, song Minh Hằng khẳn định, việc dừng lại với Như Mỹ không phải dấu chấm hết mà chỉ là bắt đầu cho một hành trình mới.

Như Mỹ đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình sau khi thi "The Face"

HLV Minh Hằng chia sẻ, ngay từ vòng “casting” đầu tiên, cô đã bị Như Mỹ hút hồn bởi vẻ ngoài hoang dại nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều nỗi niềm ẩn khuất. Chính đôi mắt đó khiến Minh Hằng luôn cảm thấy tò mò về cô gái nhỏ bé này. Khi biết được bí mật về đôi tay của Như Mỹ, Minh Hằng càng yêu quý và trân trọng cô học trò của mình hơn, đồng thời động viên Như Mỹ nên tự tin với khuyết điểm của mình.

Từ lời động viên đó, Như Mỹ trở lại với chính mình, nói như lời Minh Hằng là “ngây thơ như đúng số tuổi mà em vốn có”. Minh Hằng cũng gửi lời nhắn nhủ tới Như Mỹ: “Cuộc đời hay cuộc chơi gì cũng thế,mạnh mẽ đối mặt luôn là giải pháp tuyệt vời cho những trải nghiệm nhé”.

Về phần mình, Như Mỹ chia sẻ, hành trình của cô tại “The Face” tuy đã khép lại song “cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Với cô, đây không đơn giản là một cuộc thi mà là nơi cô đã vượt qua được sự sợ hãi của bản thân mình.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/co-gai-gay-soc-san-choi-the-face-vi-tiet-lo-chi-co-8-ngon-tay/793504.antd