Cô gái đến từ thiên đàng

Trong một năm hẹn hò, nói chuyên qua mạng, Tèo dần đem lòng yêu mến Nana. Anh quyết định ngỏ lời gặp mặt nàng.

Vừa nhìn thấy Nana, chàng trai trẻ thốt lên:

- Ôi em yêu, anh đoán là em đến từ thiên đàng có phải không?

Nghe vậy, cô gái thẹn thùng nhỏ nhẹ đáp:

- Anh nói quá lời rồi.

Tèo nhìn cô với ánh mắt đầy âu yếm, quả quyết:

- Anh nói thật đấy!

Thấy bạn trai khẳng định như vậy, Nana xấu hổ nói:

- Ý anh là trông em xinh đẹp như một thiên thần phải không ạ?

Tèo lắc đầu, trần tình:

- Thật ra ý anh là có vẻ lúc từ thiên đàng rơi xuống Trái Đất, em đã tiếp đất bằng mặt phải không?

- !?!

Theo Vietgiaitri.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/co-gai-den-tu-thien-dang-3955415-l.html