Cô gái đâm người yêu tử vong đêm Valentine: Nguyên do từ đâu?

Nữ nghi phạm đâm người yêu tử vong đêm Valentine cho rằng, thời điểm xảy ra vụ án, bạn trai trò chuyện và nói rằng có người tình khác nên đã ghen tuông và dùng dao đâm chết người yêu.

Vụ án cô gái đâm người yêu tử vong đêm Valentine (14/2) tại thôn Phú Nhiêu 1 (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) hiện công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tình tiết mới đáng chú ý, một số nhân chứng cho rằng lời khai của nữ nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân) –kẻ sát hại người yêu là anh Võ Minh Mót (SN 1987, trú tại xã Bình Phú cùng huyện Bình Sơn) chưa thành khẩn và không đúng với thực tế thời điểm xảy ra vụ án.

Theo lời khai ban đầu của Huyền, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là do khi đi chơi Valentine, anh Mót trò chuyện và nói rằng có người tình khác nên Huyền đã ghen tuông và dùng dao đâm chết người yêu.

Trước đó, thông tin ban đầu vụ án cho thấy, vào ngày 14/2, Mót chở người yêu là Nguyễn Thị Thanh Huyền đi chơi cùng bốn người bạn khác tại ghềnh đá thuộc bãi biển xã Bình Phú, huyện Bình Sơn.

Tối cùng ngày, Mót và Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình anh Mót ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú). Tại đây, cả nhóm ngồi uống bia và trò chuyện với nhau. Sau khi những người bạn ra về, Mót vào trong trại ngủ, Huyền ở lại trò chuyện với cha của Mót.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi cha Mót đi ngủ, đến 23h đêm cùng ngày, Huyền chạy đến Công an xã Bình Phú khai báo Mót bị đâm chết và nhờ Công an đưa về nhà để báo với mẹ.

Một số nhân chứng cho rằng, việc Huyền khai giết Mót khi ngồi tâm sự đêm 14/2 là không đúng sự thật. Bởi thời điểm đó, anh Mót đã xỉn và đi ngủ. Huyền ngồi uống rượu cùng với bố anh Mót. Theo lời ông Võ Bân, bố anh Mót cho biết, tối 14/2, Huyền không có biểu hiện ghen tuông gì và con trai ông thời điểm đó rất vui vẻ.

Đáng chú ý, người nhà anh Mót thông tin, trước ngày lễ Tình nhân 3 ngày, anh Mót đã hỏi người thân vay 2 triệu đồng và lấy thêm của người thân khác 2,5 triệu đồng để đi chơi cùng Huyền. Người thân cũng cho biết, nhiều lần Huyền đã mượn tiền anh Mót khiến anh Mót không vui và nói tiền còn để nuôi cha.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an làm rõ, nhưng với việc mang theo dao và đâm người yêu nhiều nhát dẫn đến tử vong, Huyền sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, những thông tin ban đầu của vụ án cho thấy, nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền có sự ghen tuông mù quáng, cuồng nộ và là một con người đáng sợ khi thường xuyên mang theo dao bên cạnh.

Việc mang theo dao nhọn có phải do thói quen để phòng thân, con nhà võ hay là suy nghĩ tiêu cực kéo dài khiến nữ nghi phạm này có những phòng bị.

Theo phân tích của luật sư Cường, hành vi của Huyền là có chủ đích, có sự chuẩn bị từ trước và thực hiện hết sức tinh vi. Nguyễn Thị Thanh Huyền đã chuốc rượu cho người yêu và bố đẻ người yêu say đến mức không còn tự vệ được nữa, không còn nhận thức được nữa và nhân thời cơ đó nên đã ra tay sát hại người tình.

“Có lẽ với sự chuẩn bị công phu, âm mưu được tính toán kỹ lưỡng từ trước đến sau khi giết người, cô gái này đã đến trình báo công an để qua mặt cơ quan chức năng, muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên trên đường đi có thể cô gái này thấy sơ hở, nghĩ thủ đoạn của mình có thể bị phát hiện hoặc có điều gì đó khiến cô ta ăn năn nên mới đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, luật sư Cường nhận định.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Một điều bất ngờ là vụ án xảy ra đúng vào đêm của ngày lễ tình nhân. Trước đó, Võ Minh Mót đã phải đi vay mượn tiền để tổ chức lễ tình nhân cho Huyền.

Do vậy, việc Mót cho biết thông tin là có người yêu mới có thể chỉ là một sự đùa cợt. Bởi nếu đã có người khác, không còn yêu cô gái này nữa, Mót cũng sẽ không hết mình để tổ chức ngày lễ tình nhân cho cô gái một cách vui vẻ như vậy. Nạn nhân cũng không hề đề phòng gì đối với cô gái này nên cô gái này dễ dàng ra tay sát hại anh ta.

Với hành vi dùng dao cướp đi mạng sống của bạn trai, Nguyễn Thị Thanh Huyền sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn. Hình phạt mà cô gái này phải đối mặt được quy định tại khoản 1, của tội danh này là: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Cường cho rằng, thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ án, sẽ thu giữ hung khí, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng và các hoạt động tố tụng khác để chứng minh tội phạm.

Dù bất cứ nguyên nhân là gì chăng nữa, chàng trai này đã thiệt mạng trong ngày lễ tình nhân sau khi đã hết lòng vì người yêu, đây là một vụ việc đau lòng, một chàng trai đáng thương.

Còn đối với Huyền thì đây là sai lầm ít còn cơ hội để sửa chữa. Chỉ vì một phút nóng nảy, ích kỷ, ghen tuông mù quáng mà Huyền đã gây ra tội, khiến người khác thiệt mạng, hai bên gia đình đều đau thương.

Nếu không bị tuyên án tử hình, người phụ nữ này có lẽ sẽ bị mức án nhiều năm tù, thậm chí có thể là tù chung thân, thời gian cuộc sống còn lại sẽ sống trong ân hận bởi việc làm sai lầm của mình.

Đây là một bài học đắt giá cho những bạn trẻ sống thiếu niềm tin, ghen tuông mù quáng trong tình yêu. Khi chưa rõ sự việc cần phải có những tìm hiểu, những thông tin đầy đủ.

Khi tình yêu đổ vỡ phải xem lại mình, tìm hiểu nguyên nhân thực sự là gì. Khi tình yêu này kết thúc, có thể mở ra một tình yêu khác tốt hơn. Mọi sự tùy duyên, gặp nhau là cái duyên, sống chung được với nhau là số phận. Không nên vì ích kỷ bản thân, vì hoài nghi hoặcbông muốn của bản thân mà gây tổn hại, cướp đi mạng sống của người khác.

Mời độc giả xem thêm video Bắt nhóm thanh niên tuổi teen đâm chết người:

Nguồn VTC Now.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/co-gai-dam-nguoi-yeu-tu-vong-dem-valentine-nguyen-do-tu-dau-1342721.html