Cô gái Đà Lạt chi trăm triệu đồng sưu tầm đồ chơi trong gần 10 năm

Sau lần dạo chơi trên mạng, Đỗ Quyên có niềm đam mê với đồ chơi nhựa mini. Cô sưu tầm gần 10 năm nay với số tiền chi ra khoảng trăm triệu đồng.

Khi còn là sinh viên, Đào Ngọc Đỗ Quyên (sinh năm 1992, Đà Lạt) tình cờ lướt Instagram và biết đến đồ chơi mini của hãng Re-Ment (Nhật Bản).

Được thành lập năm 1998, công ty này chuyên sản xuất đồ chơi bằng nhựa theo chủ đề. Mỗi fullbox gồm nhiều set nhỏ, có giá hàng triệu đồng. Các món đồ mang giá trị sưu tầm nên càng “cổ” càng đắt đỏ, khó tìm.

“Đồ chơi của Nhật nhưng có set làm chủ đề về Việt Nam. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình bị thu hút bởi set có phích nước Rạng Đông mà ngày xưa gia đình dùng. Chúng quá giống đồ thật, như phiên bản thu nhỏ vậy”, Quyên nhớ lại.

 Đỗ Quyên sưu tầm đồ chơi nhựa mini của Nhật Bản gần 10 năm nay.

Đỗ Quyên sưu tầm đồ chơi nhựa mini của Nhật Bản gần 10 năm nay.

Vì còn đi học, chưa có tiền mua, Quyên chỉ dám ngắm nhìn. Sau khi ra trường và có việc làm, cô lập tức tìm mua vài món đồ mini trên mạng với giá khoảng 200.000 đồng.

“Một tháng lương khi đó không nhiều nhưng mình nhịn ăn, nhịn mặc, dành 50% để đầu tư cho đam mê. Đến nay, mình theo đuổi cũng gần 10 năm rồi”, Quyên nói với Zing.

Chưa bao giờ hối hận

Khi mới sưu tầm, Quyên mua đồ mini theo từng set nhỏ vì thu nhập còn hạn chế. Mỗi năm, hãng Re-Ment ra mắt nhiều bộ sản phẩm mới nhưng theo cô, những người đam mê thích săn lùng đồ cổ hơn.

Quyên lấy ví dụ bộ Re-Ment baby paradise (2006) hay baby playtime (2007) hiện có giá không dưới 10 triệu đồng, thậm chí khan hàng, rất khó để mua.

“Mỗi fullbox cổ, hãng đã ngừng sản xuất, mình chỉ sưu tầm được một ít. Mình thường lặn lội vào các nhóm Re-Ment của Thái Lan, Nhật Bản để tìm mua. Người thanh lý đăng bài rao bán, ai nhanh tay comment trước thì được. Mình gom nhiều lần rồi họ gửi ship từ nước ngoài về. Cũng có khi mình mua được đồ ưng ý trong nhóm ở Việt Nam”, Quyên cho hay.

Có tháng Quyên chi khoảng 10 triệu đồng mua đồ chơi mini.

Set đắt nhất Quyên từng mua có giá hơn 1 triệu đồng. Có nhiều bộ cô kiếm vài năm không mua được hoặc tìm thấy mà chậm tay, tiếc nuối cả tháng.

“Có tháng mình bỏ ra khoảng 10 triệu đồng mua đồ chơi, khi kiềm chế lại thì tốn ít hơn. Nhiều lúc cố mua xong tiếc, nhưng khi ngồi ngắm lại, mình cảm thấy may mắn vì mua được những set hiếm có khó tìm”, cô nói.

Đến nay, Quyên không tính cô đã đầu tư bao nhiêu để sưu tầm đồ mini, chỉ ước chừng trăm triệu đồng.

“Ban đầu, ba mẹ kêu mình mua đồ chơi con nít, bạn bè có người nói mình ‘điên’, ‘phí phạm’. Nghe những lời như vậy, mình không nản hay thấy hối hận vì mỗi người có sở thích riêng. Với mình, đó là cả gia tài mà mỗi khi mệt mỏi chỉ cần ngắm thôi cũng đủ vui”, cô nói.

Quyên ước chừng mình đã chỉ khoảng trăm triệu đồng cho đam mê sưu tầm đồ chơi.

Chồng ủng hộ đam mê

Quyên kết hôn năm 2019. Ngày theo chồng, điều cô nghĩ tới đầu tiên là làm sao dọn hết đồ chơi về.

“Mình nói với chồng ‘không đóng cho vợ cái tủ để trưng đồ chơi thì không cưới’ nên anh lật đật kiếm mẫu làm cho mình. Lúc mang về nhiều quá, không đủ chỗ để, chồng lại kiên nhẫn đóng thêm. Anh hay càm ràm mỗi khi vợ vác đồ chơi về thêm mỗi tháng nhưng vẫn âm thầm ủng hộ niềm đam mê của mình”, Quyên mỉm cười nói.

Vì chưa sinh con, cô nói với chồng tranh thủ chưa vướng bận sẽ đầu tư cho sở thích.

Hiện, Quyên chưa có ý định nhượng lại đồ chơi vì đa số set cô có khá hiếm. Các món đồ được trưng bày trong tủ kính ở phòng riêng.

Các món đồ có giá trị tinh thần rất lớn đối với Quyên.

“Ngày nào mình cũng dành thời gian để xếp tủ, chụp hình. Cả năm nay, mình chưa xếp xong tủ vì mua quá nhiều đồ. Đến giờ, mình vẫn chưa đập hộp hết mấy thùng mua từ nước ngoài. Mình mong ước sau này sẽ có căn phòng riêng để đồ mini”, Quyên nói.

Theo đuổi đam mê sưu tầm đồ chơi gần 10 năm nay, Quyên nói cô chưa bao giờ hối hận. Ngược lại, cô cảm thấy may mắn vì biết đến Re-Ment vì mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần ngắm cũng thấy được truyền năng lượng tích cực.

Theo Quyên, cộng đồng có chung đam mê sưu tầm đồ chơi mini ở Việt Nam khá đông đảo. Có thành viên sở hữu bộ sưu tập đồ sộ, giá hàng tỷ đồng. Nhóm thường tổ chức sự kiện chụp hình theo chủ đề để giao lưu với nhau.

“Mình luôn nghĩ ai cũng chỉ sống một lần trong đời, nên sống hết mình với niềm đam mê. Dù thế nào, mình cũng không cảm thấy hối tiếc”, Quyên nói.

Quyên mong ước có phòng riêng để trưng bày những món đồ yêu thích.

Thiên Nhi

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-da-lat-chi-tram-trieu-dong-suu-tam-do-choi-trong-gan-10-nam-post1227329.html