Cô gái có đôi chân dài thứ 2 thế giới tiết lộ chiều cao khi mới học lớp 1 khiến phụ huynh nào cũng kinh ngạc

Có chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng cô gái này không quan tâm đến việc có được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness hay không.

Cô gái có chiều cao đáng nể nhưng vẫn... đi giày cao gót

Điều khiến bạn dễ nổi bật nhất trong đám đông là gì? Có lẽ đó là chiều cao, và cô gái 29 tuổi đến từ Mông Cổ, hiện đang sống ở Chicago, Mỹ Rentsenkhorloo Bud sẽ hiểu rõ điều này nhất, vì hiện cô chính là người có đôi chân dài thứ 2 trên thế giới.

Đi đến bất cứ đâu, Rentsenkhorloo cũng dễ dàng nhận được sự chú ý đặc biệt.

Rentsenkhorloo Bud cao 2m06 và có đôi chân dài 134 cm, chỉ đứng sau cô bé Maci Currin, 16 tuổi tới từ Austin, Texas, với đôi chân dài 134,6 cm, mà thôi.

Nhiều người nghĩ hẳn một cô gái cao đến vậy thì sẽ tự ti với ngoại hình khác lạ của mình. Tuy nhiên, có một điều thú vị là Rentsenkhorloo chưa bao giờ ngại ngùng vì điều đó.

Bằng chứng là cô không hề muốn giấu đi đôi chân của mình, thậm chí vẫn còn... muốn cao hơn nữa bằng cách luôn đi giày cao gót để có được vóc dáng uyển chuyển, điệu đà như bất kỳ một cô gái nào khác.

Có chiều cao đáng nể nhưng Rentsenkhorloo Bud lại thích... làm bạn với giày cao gót, vì nó giúp cô trông cao và thon thả hơn.

Cô thường mặc quần short và đi giày cao gót để khoe đôi chân thon dài, điều khiến cô vô cùng tự hào.

"Tôi muốn mặc quần short, đi giày cao gót để đôi chân của tôi trông được dài hơn. Tôi rất yêu đôi chân dài của tôi, tôi nghĩ chúng khiến cho tôi trông xinh đẹp hơn", Ren tâm sự.

Mặc dù biết mình có đôi chân thuộc top dài nhất thế giới, nhưng cô khẳng định bản thân không hề quan tâm đến việc mình có được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness hay không.

"Tôi không có ý định làm điều đó vì không quan tâm", cô gái 29 tuổi khẳng định.

Có chiều cao vượt trội so với những bạn bè đồng trang lứa nghĩa là Ren sớm đã phải đối mặt với những thách thức đặc biệt, từ việc tìm quần áo hay giày dép vừa size cho đến việc đi qua cửa đều phải... cúi đầu.

Ren cũng phải đối mặt với vài bất tiện trong cuộc sống, ví dụ như việc đi qua mấy cái cửa ra vào chẳng hạn.

"Những cái cửa ra vào so với tôi đều hơi thấp. Tôi ghét phải cụng đầu vào cửa lắm rồi. Việc mua quần áo cũng khó nữa. Cỡ giày của tôi ở Mỹ là 13, thậm chí tôi không tìm được giày cho mình ở châu Á, kể cả Mông Cổ và Hàn Quốc. Hồi đến Mỹ, tôi đã cố đi mua đồ vài lần, nhưng chẳng mua được thứ gì. Tôi đành phải mua quần áo qua mạng", Ren hài hước kể lại.

Và chiều cao từ năm học lớp 1 khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng kinh ngạc

Ngay từ khi còn bé, chiều cao của Ren đã vô cùng nổi trội. Ren cho biết khi đi học lớp 1, trong khi các bạn chỉ cao khoảng 1m1 đến 1m2 thì cô đã cao 1m68, bằng đúng chiều cao giáo viên của cô. Và mặc dù là một cô bé, Ren cũng thích những bộ đồ xinh xắn đáng yêu và điệu đà, song với kích thước ấy, cô cũng chẳng thể tìm đâu ra một bộ đồ như vậy.

Ren có được chiều cao đáng nể như vậy có lẽ là do di truyền vì bố mẹ của cô đều là những người cao lớn. Bố của Ren cao 2m08, còn mẹ cô thì cao 1m85.

Ren thường mặc quần short và đi giày cao gót.

Mặc dù Ren không bị bắt nạt khi còn đi học, nhưng cô thừa nhận khi còn bé, cô không thích chiều cao của mình cho lắm.

"Khi còn nhỏ tôi cảm thấy thật tệ vì chiều cao của mình. Một số người khiến cho tôi cảm thấy không được thoải mái, nhưng hiện tại tôi thấy mình là một người đặc biệt nên tôi thấy rất vui. Trong 15 năm qua, tôi đã bắt đầu thích chiều cao của mình, thực sự cảm thấy thoải mái với cơ thể cũng như là đôi chân dài của mình", Ren chia sẻ.

Cô gái 29 tuổi cho biết cô đang là người mẫu bán thời gian và vừa mới bắt đầu làm việc cho một nhãn hàng.

"Tôi sống với đôi chân dài, với chiều cao của mình cả đời rồi. Nên bây giờ tôi cũng thấy việc đó rất bình thường. Nhiều người hỏi tôi 'Cô làm người mẫu à?' khiến tôi rất vui. Cao lớn thật là tuyệt, trông bạn sẽ khác hẳn với những người khác", Ren tự hào cho biết.

Theo Mirror

Thanh Hương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/co-gai-co-doi-chan-dai-thu-2-the-gioi-tiet-lo-chieu-cao-khi-moi-hoc-lop-1-khien-phu-huynh-nao-cung-kinh-ngac-820207714465410.htm