Cô gái chi nửa tỷ để 'lột xác' sau 22 năm bị chế nhạo 'về Bến Tre nạo dừa'

Gương mặt có nhiều chi tiết 'không liên quan', nhất là hàm răng hô, Quế An bị nhiều người trêu trọc 'về Bến Tre nạo dừa'. Tuy nhiên mới đây, cô đã trải qua cuộc đại phẫu từ 'vịt hóa thiên nga' khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Xinh đẹp ai mà không mong muốn nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo hết, người được cái này, người được cái kia. Riêng cô gái trẻ Quế An (SN 1998, ở Tiền Giang) lại đau đớn, nhiều khi trách ông trời tại sao không cho mình nhan sắc, dù chỉ ít ỏi đủ để không bị ai chê cười.

Với gương mặt có nhiều chi tiết "không liên quan", nhất là hàm răng hô, Quế An bị nhiều người trêu trọc "về Bến Tre nạo dừa". Điều này khiến cô gái khổ sở, buồn bã trong lòng bao nhiêu năm trời.

Quế An chia sẻ về bản thân trên mạng xã hội

"21 năm qua, em đã chứng kiến cảnh người ta soi mói mình: "Xấu như vậy thì qua Bến Tre nạo dừa thôi", "xấu mà đua đòi làm diễn viên cái nỗi gì", "đã xấu rồi còn mơ mộng hay răng đi trước miệng lả lướt theo sau"... nhưng em nghĩ cứ xấu thì không được ao ước sao, người ta xấu thì cũng có đam mê, hoài bão chứ. Vì những câu nói ám ảnh đó nên em quyết định đi thẩm mỹ. Đó cũng là động lực để em vượt qua nhiều nỗi đau tưởng chừng không thể qua khỏi", Quế An chia sẻ.

Ngô Quế An cho biết, cô thực hiện cuộc đại để thay đổi nhan sắc từ 7 tháng trước. Quá trình thực hiện phẫu thuật chia làm 2 lần vì cô thẩm mỹ nhiều bộ phận cùng lúc, lại là những chi tiết khó nên không thể phẫu thuật một lần.

Cô gái tự tin hơn nhiều về ngoại hình của mình

"Không chỉ cắt mắt, nâng mũi, chỉnh hàm hô, trượt cằm mà em còn cấy mỡ mặt, nâng ngực, hút mỡ, nâng mông nữa", cô gái 22 tuổi chia sẻ. "Trong 2 lần đại phẫu may mắn em không gặp biến chứng nguy hiểm gì nhưng đau lắm. Hết thuốc là đau dữ dội, có những lúc tưởng như không chịu được. Nhất là làm ngực, cảm giác khó chịu, không thở được trong hai hôm đầu tiên. Lúc ấy em hoang mang lắm vì không nghĩ sẽ đau đớn đến mức này, nhưng sau đó lại tự an ủi mình phải cố gắng vượt qua để mình có thể xinh đẹp, tự tin hơn, sẽ không chịu chế nhạo như trước nữa".

Cô gái 22 tuổi cũng chia sẻ tổng chi phí cho cuộc phẫu thuật này là khoảng 500 triệu đồng, nhưng may mắn được một bệnh viện đứng ra tài trợ toàn bộ. "Bố mẹ thương em lắm, nên khi nghe con gái muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ bố mẹ cũng đồng ý. Em ước mơ được làm diễn viên, được theo nghề diễn nên lúc đó quyết tâm thực hiện luôn", Quế An chia sẻ.

Quế An sau cuộc đại phẫu

Quế An nuôi ước mơ làm diễn viên

Quế An cũng tâm sự, không chỉ người đời cười chê, chính bản thân cô nhiều khi cũng ghét bỏ bản thân mình, tự hành hạ, giày vò bản thân. "Miệng mình hô, thân hình cũng không được điểm gì khiến emtự ti lắm. Có lần không được chọn vai em đã về nhà đóng cửa cả ngày nhịn ăn uống. Bởi lúc đó cảm thấy ghét bản thân, ghét cái khuôn mặt xấu xí của chính mình". Chính vì điều này mà lúc mở băng che chắn trên khuôn mặt, Quế An hồi hộp vô cùng. Dù mặt còn sưng nhưng cô đã hết hô vẩu, mắt mũi lúc đó nhìn rất khác. Thậm chí lúc ấy Quế An đã òa khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mơ.

Giờ đây, Quế An đã tự tin rất nhiều về ngoại hình của mình. Cô gái trẻ quyết thực hiện ước mơ làm diễn viên để thỏa mãn đam mê.

Quốc An

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-gai-chi-nua-ty-de-lot-xac-sau-22-nam-bi-che-nhao-ve-ben-tre-nao-dua-68503.html