Cô gái chẳng mặc gì đi hẹn hò mà bạn trai không mảy may phát hiện

Từ nay, đi hẹn hò đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái hay mải mê 'chém gió' thể hiện bản thân mình nữa nhé!

Joy và nhóm họa sĩ Jen The Body Painter đã cùng nhau tạo nên một bộ cánh cực trẻ trung, hợp mốt

Một cô gái xinh đẹp tên Joy mới đây quyết định đi gặp gỡ người bạn trai mà cô làm quen trên ứng dụng hẹn hò Tinder.

Song không giống như các cô gái thông thường trong hẹn hò lần đầu tiên phải mất tới cả tuần để lên kế hoạch cho chuyện váy áo, Joy đã được nhóm họa sĩ có nghệ danh Jen The Body Painter “phù phép” để có một bộ trang phục bằng màu vẽ cực kỳ ấn tượng!

Bộ quần áo mà nhóm họa sĩ chuẩn bị cho Joy gồm một chiếc áo hai dây hở eo với tông màu tím hợp mốt, điểm xuyết những họa tiết hoa xinh xắn và quần jeans màu xanh ôm sát với những vết mài khá trẻ trung. Tất cả đều được thực hiện bằng màu vẽ 100%, tức là ngoài chiếc quần “chíp” để bảo vệ vùng nhạy cảm, Joy có thể coi như không mặc gì!

Lên đường đi hẹn hò thôi nào!

Joy lên đường đến điểm hẹn với một chiếc áo thun, một chiếc áo khoác dạ và thêm một đôi bốt ấm áp. Không phải đợi quá lâu, cô đã gặp được người mình hẹn qua Tinder - một anh chàng da màu trông cực năng động.

Cả hai nhanh chóng di chuyển tới một địa điểm khá đông đúc để dùng cafe cùng nhau. Đây cũng là lúc mà Joy cởi bỏ chiếc áo thun và áo khoác ngoài, chỉ còn lại bộ đồ vẽ và đôi bốt màu đen. Joy ngồi đối diện anh bạn mới gặp với khoảng cách cực gần. Thế nhưng, dường như anh chàng kia, không rõ vì mê mẩn trước nhan sắc của Joy, hay là quên đeo kính, cứ liên tục khen ngợi bộ đồ Joy mặc và vui vẻ trò chuyện mà không mảy may phát hiện ra cô gái mình đang hẹn hò thực chất gần như không mảnh vải che thân!

Mặt đối mặt nhưng anh chàng vẫn không phát hiện ra sự thật về bộ trang phục Joy đang mặc, thậm chí còn đập tay rất “tâm đầu ý hợp”

Sau khi dùng cafe, cặp đôi trẻ tuổi tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại. Trong một khoảnh khắc, họ đi lướt qua một bà cụ. Dù đã lớn tuổi nhưng cụ bà này lại có vẻ tinh tường hơn anh bạn của Joy và cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ cô gái đang mặc.

Cụ bà kia dường như đã phát hiện điều “bất thường”

Và đúng là phụ nữ luôn có những giác quan nhạy bén hơn đàn ông! Không chỉ cụ bà trên, mà cả một nhóm cô gái lạ, đã nhanh chóng phát hiện ra sự “bất thường” ở bộ đồ của Joy và sẵn sàng tiến đến để hỏi cho rõ ngọn ngành!

Đây cũng là lúc người bạn trai Joy đang hẹn hò mới “ngớ người” nhận ra cô gái mình quen hóa ra chẳng mặc gì. Tuy nhiên, anh chàng vẫn có vẻ không tin vào sự thật này cho lắm. Cả tới khi gặp mặt nhóm họa sĩ đã tạo nên “tác phẩm” trên người Joy, vẻ mặt của anh chàng vẫn khá...khó diễn tả!

Nhóm các bạn trẻ tiến tới phỏng vấn Joy trong khi anh bạn trai thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra!

Vậy đấy các chàng trai. Từ nay, đi hẹn hò đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái hay mải mê “chém gió” thể hiện bản thân mình nữa nhé. Hãy nhìn cho kỹ bộ đồ cô gái mà biết đâu tương lai sẽ về chung một nhà với bạn, kẻo biết đâu bạn đang bị lừa một cú ngoạn mục mà không hay đấy!

Huân Y Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-trang/co-gai-chang-mac-gi-di-hen-ho-ma-ban-trai-khong-may-may-phat-hien-851977.html