Cô gái bị phản bội nhiều lần nói với chàng tiếp viên 'yêu em phải có tiền' và cái kết?

Chuyến bay đầu tiên của gameshow 'Hành lý tình yêu' đã có hai hành khách tìm được đến với nhau.

Dàn cố vấn hài hước và có nhiều ý kiến, quan điểm tích cực là một điểm nhấn đặc biệt của chương trình “Hành lý tình yêu”, tập 1 phát sóng 20h Chủ nhật vừa rồi trên VTV3. Những chia sẻ của ban cố vấn hoàn toàn có thể trở thành những “câu quote” về tình yêu.

Hari Won chia sẻ cô thích những người có năng lượng tích cực, không mấy hứng thú với những chàng trai nào khóc quá nhiều. Ngay lập tức, MC Thành Trung và Xuân Lan đã trêu chọc cô nàng vì “không thích đàn ông khóc không nhưng cưới luôn người đàn ông hay khóc nhất showbiz”.

Đạo diễn Lê Hoàng nhắn nhủ “Tấn công một anh chàng nhiều người theo đuổi mới thú vị, chứ tấn công một anh chàng không ai theo đuổi thì…hơi uổng”. Còn siêu mẫu Xuân Lan thì nhắc người chơi: “Đàn ông hay tạo ảo ảnh cho phụ nữ, nên đề phòng những chàng trai quá hoàn hảo”. Trong khi MC Thành Trung đưa lời khuyên rằng, đừng chọn một người có tất cả, hãy chọn một người dành tất cả cho mình.

Ba cố vấn tình yêu trong chương trình

Ba cố vấn tình yêu trong chương trình

Người đầu tiên đến với “Hành lý tình yêu” là người mẫu, doanh nhân trẻ Hoàng Yến. Thừa nhận mình thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Ba chàng trai với 3 quan điểm, cá tính, phong cách, suy nghĩ và công việc hoàn toàn khác biệt. Hoàng Tấn là chàng diễn viên tự do, hoạt ngôn và luôn có chính kiến riêng. Hoàng Minh là Youtuber về mô tô, “soái ca”, lịch lãm và nam tính. Đức Cường là anh chàng tiếp viên hàng không giản dị, chân thành và giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, ngay từ những giây đầu tiên, Hoàng Tấn đã gây mất điểm khi hơi “kịch” trong cách thể hiện, đến nỗi MC Thành Trung hài hước cho rằng, Hoàng Tấn đang “diễn sâu”, “diễn miệt mài” khi đến chương trình. Ngược lại, Hoàng Minh nhận được nhiều thiện cảm, cùng chung sở thích đam mê mô tô với nữ chính. Đức Cường ngay lần đầu đã khiến nữ chính Hoàng Yến rung rinh với những câu tán tỉnh: “Anh có đôi bàn tay, một trái tim chân thành và một đôi mắt biết nói dành cho em thôi” hay “Anh đến đây để cướp lấy em”.

Bí mật của nữ chính khiến nhiều người phân vân

Vòng 2 bắt đầu bằng sự tiết lộ các bí mật lớn hơn, tuy nhiên không ai biết bí mật nào thuộc về chàng trai nào. Hoàng Yến quyết định loại anh chàng sở hữu chiếc vali mang tên “Anh thích “tô màu vết thương”. Và bất ngờ là nó thuộc về Hoàng Tấn, chàng diễn viên tự do từng gây mất điểm ở vòng 1. Tuy nhiên, anh chàng lại gây thất vọng vì trước khi rời đi, Hoàng Tấn tiếp tục bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn với nữ chính khiến Hoàng Yến phải thốt lên: “Anh làm diễn viên đã quá mệt mỏi rồi, đừng suy diễn nữa, đừng suy nghĩ tiêu cực”.

Hai chàng trai còn lại tiếp tục hé lộ bí mật lớn nhất. Đức Cường cho biết, anh sợ một “mối quan hệ môn đăng hộ đối” vì chuyện tình yêu đổ vỡ trước kia do gia cảnh giữa anh và người yêu khác biệt. Hoàn cảnh của Đức Cường cũng được tiết lộ: gia đình khó khăn, phải bươn chải từ bé. Không đầu hàng số phận, Đức Cường cố gắng phụ giúp gia đình bằng nhiều công việc khác nhau, sau đó, anh chàng trở thành một cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, thu nhập chỉ ở mức đủ sống, chuyện tình cảm tan vỡ do không thể lo lắng đủ đầy cho người yêu, Đức Cường đành từ bỏ đam mê của mình, trở thành một tiếp viên hàng không.

Hoàng Minh gây bất ngờ hơn khi cho biết quan điểm của mình là “chỉ yêu thôi, đừng cưới” vì những ám ảnh trong quá khứ, khi gia đình anh đã đổ vỡ rất nhiều lần. Quan điểm của Hoàng Minh gây ra nhiều sự tranh cãi và bối rối với nữ chính, vì nó phần nào thể hiện sự thiếu trách nhiệm với tương lai ở người đàn ông.

Chuyến bay đầu tiên "Hành lý tình yêu" đã có hai hành khách tìm được đến với nhau

Bí mật của Hoàng Yến cũng được tiết lộ: “Yêu em anh phải có tiền” kèm theo câu chuyện đầy cay đắng của cô nàng trong quá khứ: người yêu phá sản, chấp nhận hỗ trợ cho người yêu nhưng đổi lại là sự phản bội năm lần bảy lượt. Cô bị người yêu nhiều lần phản bội, lần đau đớn nhất rơi vào chính sinh nhật. Khi nhắc lại chuyện buồn, Yến không cầm được nước mắt. Cô nói rằng mình không phải người thực dụng, mà là người thực tế. Cô luôn muốn cả hai người cùng kiếm tiền, xùng vun đắp cuộc sống.

Người chiến thắng chính là chàng tiếp viên thể hiện sự chân thành, muốn bù đắp những tổn thương mà Hoàng Yến gặp phải. Họ có cơ hội hẹn hò sau chương trình. Người ra về là Hoàng Minh trước đó tuyên bố xanh rờn, chương trình không quyết định được, vì quan trọng là ở ngoài ra sao.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/co-gai-bi-phan-boi-nhieu-lan-noi-voi-chang-tiep-vien-yeu-em-phai-co-tien-va-cai-ket-1674313.tpo