Cô gái bị hủy hoại gương mặt vì tài xế say xỉn qua đời ở tuổi 40

Jacqui Saburido, cô gái với gương mặt biến dạng vì tai nạn giao thông và về sau trở thành biểu tượng cho cuộc vận động chống lái xe khi say xỉn tại Mỹ, qua đời ở tuổi 40.

Ngày 22/4, Ủy ban về thức uống có cồn Texas xác nhận Jacqui Saburido đã qua đời vì ung thư.

Saburido gặp một tai nạn giao thông kinh hoàng vào năm 1999. Cô cùng 4 người bạn lái xe về nhà sau buổi tiệc sinh nhật thì bị đâm bởi một ôtô đi sai làn đường. Chiếc ôtô đi sai đó do một thiếu niên say xỉn điều khiển, theo dữ liệu của Sở Giao thông Texas.

Cô gái sống tại thành phố Austin chỉ mới 20 tuổi khi gặp nạn. Hai người bạn ngồi chung xe tử vong ngay lập tức. Saburido ngồi ghế trước. Đám cháy sau cú va chạm khiến cô gái chịu vết bỏng cấp độ ba trên gần 60% cơ thể.

Gương mặt của Jacquin Saburido biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn kinh hoàng năm 1999. Ảnh: Sở Giao thông Texas.

Gương mặt của Jacquin Saburido biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn kinh hoàng năm 1999. Ảnh: Sở Giao thông Texas.

Các bác sĩ phải tiến hành hơn 100 ca phẫu thuật để điều trị vết bỏng trên mặt và tay của Saburido. Vào thời điểm gặp tai nạn, cô gái gốc Venezuela mới ở Mỹ chưa đầy một tháng và chưa có bảo hiểm y tế. Tổng chi phí điều trị lên đến 5 triệu USD.

Người tài xế say xỉn gây tai nạn chết người năm đó, Reggie Stephey, chỉ mới 18 tuổi. Anh bị kết án với hai tội danh và nhận mức án 7 năm tù. Stephey được trả tự do vào năm 2008.

Bi kịch cuộc đời của Saburido trở thành biểu tượng cho chiến dịch chống lái xe khi say xỉn được Sở Giao thông Texas phát động. Cô đến giao lưu với nhiều trường học tại tiểu bang miền Nam và khắp nước Mỹ.

Gương mặt bị biến dạng của Saburido như một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ rằng điều khiển phương tiện giao thông sau sử dụng đồ uống có cồn không những đe dọa tính mạng bản thân mà còn có thể hủy hoại cuộc sống của người khác.

Cô gái sinh trưởng tại Caracas cũng có hai lần xuất hiện trên chương trình nổi tiếng của Oprah Winfrey.

Jacquin Saburido trải qua hơn 100 ca phẫu thuật để điều trị bỏng cấp độ ba sau vụ tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hai người bạn. Ảnh: Sở Giao thông Texas.

"Dù phải ngồi trước ống kính với gương mặt không tai, không mũi, không chân mày và không có tóc, tôi vẫn sẵn sàng làm lại điều này cả nghìn lần nữa nếu có thể giúp người khác đưa ra quyết định sáng suốt hơn", Saburido chia sẻ trong một buổi giao lưu sau vụ tai nạn thay đổi cuộc đời mình.

"Đây là một phần sứ mệnh của tôi trên Trái Đất. Nếu gương mặt này, cơ thể này có thể giúp được người khác, sao tôi lại không dám hành động chứ", cô phát biểu trong một video tuyên truyền.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-bi-huy-hoai-guong-mat-vi-tai-xe-say-xin-qua-doi-o-tuoi-40-post939232.html