Cô gái bất ngờ khi nhận lại túi xách trị giá 40 triệu đồng đánh mất trên đường

Biết đã đánh rơi túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, cô gái 24 tuổi quay lại con đường đã đi để tìm nhưng không thấy. Sau đó, cô bất ngờ khi công an gọi tới nhận đồ bị mất.

Ngày 19/1, Công an phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã trao trả chiếc túi xách trị giá hơn 40 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) bị mất trước đó.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú nhận lại túi xách từ anh Nhuận

Theo cơ quan công an, ngày 17/1, anh Phan Lâm Nhuận (37 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đi trên đường thì nhặt được một túi xách. Khi kiểm tra bên trong, anh Nhuận thấy có 1 điện thoại Iphone XS Mas, 1 điện thoại Samsung Galasy S8 cùng 7,3 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú. Uớc tính tổng giá trị tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Nhặt được túi xách trên, anh Nhuận đã mang đến Công an phường Phú Tân nhờ tìm kiếm người bị mất để trao trả lại tài sản.

Sau khi tìm được chủ nhân chiếc xách là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, công an đã mời người này tới nhận lại.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú cho hay, ngày 17/1 trên đường đi công việc thì chị bị rơi mất túi xách, quay lại tìm nhiều lần thì không thấy.

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/co-gai-bat-ngo-khi-nhan-lai-tui-xach-tri-gia-40-trieu-dong-danh-mat-tren-duong-20190119090156775.htm