Cô gái 9X gợi ý 'tuyệt chiêu' đi 1 ngày ghé thăm được 3 địa điểm đẹp như mơ ở Ninh Bình hoàn toàn bằng xe khách và taxi

Theo những gợi ý của Lâm Bảo Hoa, bạn chỉ cần dành 1 ngày là đủ để ghé thăm 3 địa điểm đẹp như mơ ở Ninh Bình với chi phí vô cùng 'hạt dẻ'.

Ninh Bình là một điểm đến không mới với các tín đồ du lịch. Tuy nhiên nơi này vẫn luôn thu hút bởi những điểm đến đẹp, những di tích lịch sử ý nghĩa. Những tưởng phải mất vài ngày mới có thể khám phá được hết cố đô Ninh Bình, nhưng với những người không có nhiều thời gian có thể học hỏi “bí kíp” du hí Ninh Bình 1 ngày của cô gái Lâm Bảo Hoa (26 tuổi, Hà Nội) tới thăm 3 địa điểm nổi bật ở đây để có một chuyến đi đáng nhớ.

Bảo Hoa chia sẻ bản thân là một người thích tìm tòi cái mới để học hỏi, muốn đi đó đi đây để khám phá Việt Nam tươi đẹp, văn hóa ẩm thực mỗi vùng miền. Trong suy nghĩ của cô luôn thấm thía “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Do đó cô muốn được đi hết Việt Nam rồi mới ra nước ngoài khám phá.

Công việc của mình khá bận và chỉ được nghỉ vào Chủ nhật nên mình chọn Ninh Bình là điểm đến tiếp theo trong 1 ngày. Thứ nhất vì Nình Bình gần, thứ 2 mình chưa được đi Ninh Bình; thứ 3 là Ninh Bình có khá nhiều điểm du lịch đẹp và di tích lịch sử”, cô gái nói lý do chọn Ninh Bình du hí.

Chuyến đi này Bảo Hoa đi cùng em gái ruột và một cô em gái họ. Trước khi đi 3 chị em chỉ chuẩn bị đồ ăn, nước uống để không mất thời gian tìm địa điểm ăn uống ở Ninh Bình. Các địa điểm 3 chị em chọn đi khá gần nhau nên cũng không nghiên cứu lịch trình và hỏi kinh nghiệm của ai cả.

Lịch trình chi tiết chuyến đi Ninh Bình 1 ngày thăm 3 địa điểm di chuyển bằng xe khách và taxi của Lâm Bảo Hoa:

7h sáng: Bắt xe ra bến xe Giáp Bát để kịp lên xe khách đi Ninh Bình, giá vé 80 ngàn/người.

7h45 xe xuất phát, 9h45 đến cửa sau chùa động Am Tiên – nơi được mệnh danh là “Tuyệt Tình Cốc” ở Ninh Bình. Vé vào cổng là 20 ngàn/người, có 2 cổng thông nhau. Tại đây 3 chị em Bảo Hoa tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu giá trị lịch sử của địa danh này.

Sau đó chừng hơn 1 tiếng bắt taxi sang Tràng An, khoảng cách 4km, đi taxi hết 40 ngàn mất 15 phút.

Hơn 11h tới Tràng An mua vé đò tour 2 với giá 200 ngàn/người, ngồi đò tham quan, chụp ảnh khoảng hơn 2 tiếng. Bảo Hoa chia sẻ đi vào mùa nước cạn nên đò có thể dễ dàng đưa khách du lịch vào động (4 động), trên đường đi dừng lại hành hương ở các đền chùa và dừng ở Đảo Kong (phim trường “bom tấn” Hollywood “Kong: Skull Islands” để chụp ảnh. Đây cũng là nơi mà cô gái 9X thích nhất trong chuyến đi.

13h15 kết thúc tour, nghỉ ngơi rồi bắt taxi đi từ Tràng An sang Hang Múa. Quãng đường là 5km, đi taxi hết 60 ngàn mất 20 phút. Vé vào Hang Múa là 100 ngàn/người, leo 500 bậc thang để ngắm cảnh từ trên cao. Hang Múa được mệnh danh là “Vạn Lý Trường Thành” thu nhỏ của Việt Nam, lên đến nơi chụp ảnh rất đẹp, nhiều vị trí “sống ảo”. Bảo Hoa cho biết thời gian cả leo, chụp ảnh và nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng, nên leo phía bên trái vì cảnh đẹp hơn.

Sau khi xuống chân núi, 3 chị em bắt taxi ra quốc lộ 1A đón xe khách về Hà Nội, quãng đường 7km hết 80 ngàn tiền xe taxi.

Ra quốc lộ lên xe giường nằm, giá 80 ngàn/người về Hà Nội, kết thúc chuyến đi Ninh Bình trong 1 ngày.

Theo tính toán của cô gái trẻ, tổng chi phí di chuyển và vé vào cổng mỗi địa điểm của mỗi người chưa đến 600 ngàn mà lại được tận hưởng một chuyến đi nhiều kỉ niệm, có ảnh đẹp mang về.

Kết thúc hành trình, Bảo Hoa vẫn còn rất ấn tượng với những địa điểm du lịch đã ghé qua ở Ninh Bình cùng những người dân thân thiện, nhiệt tình, bán hàng không hề “chặt chém”. “Chuyến đi này rất đáng giá và mình vẫn muốn quay lại Ninh BÌnh vì còn nhiều điểm đẹp chưa được đặt chân đến”, Hoa tâm sự.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/co-gai-9x-goi-y-tuyet-chieu-di-1-ngay-ghe-tham-duoc-3-dia-diem-dep-nhu-mo-o-ninh-binh-hoan-toan-bang-xe-khach-va-taxi-20181119103832587.htm