Cô gái 9X chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hạ Long 3 ngày 2 đêm chỉ 2,5 triệu đồng

Tự thưởng cho mình một chuyến đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm, Đào Phương Thảo đã có những phút giây đáng nhớ với chi phí 2,5 triệu đồng.

Vừa tốt nghiệp Đại học và muốn tự thưởng cho mình một chuyến du lịch trước khi đi làm, Đào Phương Thảo (22 tuổi) đã lựa chọn Hạ Long làm điểm đến. “Lý do mình chọn Hạ Long vì chưa lần nào đi du lịch biển ở miền Bắc. Thêm vào đó ở đây còn có Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới”, Thảo chia sẻ.

Chuyến đi Hạ Long là món quà Thảo tự thưởng cho bản thân trước khi đi làm

Cô cho biết Hạ Long đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh mình đã thấy, nhất là khi được đi thăm Vịnh. Những hòn đảo với nhiều hình thù khác nhau như hòn Trống Mái hay những hang động như Thiên Cung, Đầu Gỗ khiến cô gái trẻ mê mệt. Thảo cũng rất ấn tượng khi được trải nghiệm cáp treo Nữ hoàng để ngắm nhìn Vịnh Hạ Long từ trên cao.

Thảo đến Hạ Long bằng xe limousine, giá vé tùy theo chỗ ngồi, 2 ghế trên cùng 180 ngàn, 4 ghế giữa 240 ngàn và 3 ghế cuối 220 ngàn.

Về lưu trú, Thảo chọn nhà nghỉ ở khu Vườn Đào, gần mấy công viên để tiện vui chơi.

Lịch trình chi tiết chuyến đi 3 ngày 2 đêm của Thảo:

Ngày thứ 1

"Sống ảo" trước cửa Bảo tàng Quảng Ninh

7h30 lên xe di chuyển đến Hạ Long, ăn trưa, nhận phòng nghỉ ngơi

Chiều qua Hòn Gai chụp ảnh ở Bảo tàng, Thư viện, cầu Bài Thơ, Cột đồng hồ, Hải đăng Bãi Cháy

Tối đi dạo ở phố cổ bên Bãi Cháy

Ngày thứ 2

Mê mẩn những hang động và vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới

Sáng đi vịnh Hạ Long. Thảo đặt tour 4 tiếng (có tour 4-6-8 tiếng) bao gồm đi làng chài, hang động. Tới làng chài phải mua vé vào và có thể di chuyển bằng cách đi thuyền truyền thống hoặc chèo kayak. Thảo chọn chèo kayak.

Chiều đi công viên. Do không chơi được các trò mạo hiểm nên cô chỉ vào công viên nước và đi cáp treo để ngắm Vịnh Hạ Long từ trên cao.

Ngày thứ 3

Sáng ăn sáng rồi đi qua chợ Hòn Gai mua ít chả mực, mực, cá bò về làm quà.

11h30 trả phòng, xe đón về Hà Nội, kết thúc hành trình.

Đến Hạ Long nhớ ăn hải sản

Và cả món sữa chua gần Bảo tàng Quảng Ninh

Thảo cũng gợi ý một số món ăn nên thưởng thức khi tới Hạ Long như quán sữa chua Tuấn Liên gần Bảo tàng, lẩu hải sản ở khu A phố cổ, ốc ở dốc đường Vườn Đào, bún hải sản ở đường Vườn Đào.

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm của Thảo hết khoảng 2,5 triệu. Cô đánh giá so với nhiều nơi chi phí này so với những nơi cô đã đi qua có đắt đỏ hơn nhưng vẫn ở mức cho phép. Cô gái trẻ cũng cảm thấy hài lòng với những trải nghiệm và kỉ niệm mà mình có được trong chuyến đi Hạ Long tự thưởng cho bản thân.

Chi phí chuyến đi của Thảo:

1. Xe: 920.000/4 người/2 lượt
2. Thuê xe máy: 60.000
3. Ăn sữa chua: 34.000
4. Ăn bún hải sản: 90.000
5. Uống nước ép: 80.000
6. Ăn ốc và hải sản: 600.000 + 320.000
7. Đi vịnh tour 4h: 900.000 + thuyền kayal 80.000
8. Cơm trưa: 200.000
9. Ăn sáng: 80.000
10. Tiền nhà nghỉ: 900.000
11. Công viên nước + cáp treo: 1.100.000

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/co-gai-9x-chia-se-kinh-nghiem-du-lich-ha-long-3-ngay-2-dem-chi-25-trieu-dong-20180625134946043.htm