Cô gái 8x chia sẻ bí kíp cắm hoa súng khiến nhiều người thán phục

Mới đây, chị Phạm Thị Thảo (sinh năm 1986, sống tại Hải Phòng) đã có bài viết chia sẻ kinh nghiệm cắm hoa súng trên nhóm 'Yêu bếp' khiến các thành viên trong nhóm không khỏi trầm trồ, thán phục. Chị Thảo cho biết, để có được một bình hoa đẹp không quá khó, chỉ cần chăm chỉ học hỏi và có niềm đam mê đủ lớn.

Cụ thể, ngày 20/10, chủ tài khoản facebook Thao Pham có bài đăng trên nhóm Yêu bếp chia sẻ kinh nghiệm cắm hoa súng. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của chị đã nhận được hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ của các thành viên trong nhóm Yêu bếp. Phần lớn các bình luận đều khen ngợi về sự khéo léo của cô gái 8x trong môn nghệ thuật cắm hoa.

Bài đăng của chị Phạm Thảo nhận được nhiều bình luận và yêu thích của các thành viên nhóm Yêu bếp.

Bài đăng của chị Phạm Thảo nhận được nhiều bình luận và yêu thích của các thành viên nhóm Yêu bếp.

Được biết, đây là lần đầu tiên chị Phạm Thảo chia sẻ bài viết trên nhóm Yêu bếp, chính chị cũng bất ngờ vì bài viết nhận được sự yêu thích của mọi người. Chị Thảo chia sẻ, sau khi đăng bài trên nhóm Yêu bếp, chị nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên. Chị cảm thấy rất vui vì những bình hoa mình cắm có sức hút và lan tỏa lớn tới vậy. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để Thảo tiếp tục niềm đam mê với nghệ thuật cắm hoa trong thời gian tới.

Với chị Thảo, hoa súng là một loài hoa rất đặc biệt. Tùy từng loại súng mà hoa súng có giờ ngủ, giờ thức khác biệt. Thế nhưng, chúng đều có điểm chung là sống trong môi trường nước nên khi no nước sẽ tự uốn cong mình và tạo dáng rất đẹp. Do đó, việc chọn chiếc bình cao, miệng nhỏ sẽ rất phù hợp khi cắm hoa súng.

Bình hoa súng của chị Thảo được khen ngợi vì giống "Phật bà nghìn mắt nghìn tay".

Cô gái 8x chia sẻ, cô thường cắm hoa súng trắng và hoa súng đỏ, bông súng càng to thì thời gian chơi hoa càng lâu. Qua quan sát thực tế, hoa súng đỏ thường ngủ ngày và nở từ tối cho tới sáng, còn hoa súng trắng thì ngược lại. Để hoa súng có độ cong mềm mại và bền, sau khi mua hoa, chị Thảo ngâm hoa trong nước khoảng chừng từ 1 tới 2 tiếng. Chị Thảo cũng lưu ý, khi ngâm, mọi người nên ngâm tới cổ bông hoa và ngâm trong xô hoặc bình lọ cao để hoa súng không bị đổ.

Để giữ hoa súng đẹp trong suốt thời gian chơi hoa, chị Thảo phải chăm chút cho bình hoa súng bằng cách thay đổi lọ hoa cắm sao cho phù hợp với độ cong của hoa. Trong ngày đầu tiên khi cành hoa vẫn thẳng, chị Thảo chọn chiếc bình có miệng đủ lớn để vừa số lượng hoa vì súng rất hay trườn qua chỗ khác. Để hạn chế hoa súng uốn quá nhiều sẽ khó cắm, buổi chiều tối khi súng bắt đầu cụp lại, chị Thảo đem hoa súng đi ngâm nước hoặc cắm súng trong chiếc bình thật cao, miệng nhỏ.

Bình hoa súng trong ngày thứ 3 uấn lượn mềm mại và căng tràn sức sống.

Sáng hôm sau, khi hoa súng nở, chị Thảo cắm hoa súng sang một chiếc bình cổ cao. Lúc này súng uốn lượn như Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, rất mềm mại và quyến rũ. Sang ngày thứ 3, súng uốn nhiều hơn, chị Thảo tinh tế chọn chiếc bình cổ cao hơn ngày thứ 2. Tiếp đó, chị sắp xếp lại sao cho các bông thật mềm mại, khoe được vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của hoa súng.

Làm công việc văn phòng, nhưng chị Thảo lại có đam mê với môn nghệ thuật cắm hoa từ rất lâu về trước. Chia sẻ với phóng viên, chị Thảo cho biết, chị vốn yêu thích hoa nên đã tự mày mò học cắm hoa thông qua các hội nhóm. Bằng sự nhiệt huyết, chăm chỉ, chị đã giúp những bông hoa bừng lên sức sống trong chính ngôi nhà của mình, từ đó giúp không gian sống của nhà thêm ấm cúng hơn.

Sở thích cắm hoa súng được chị Thảo duy trì hàng tuần.

Bên cạnh sở thích cắm hoa súng, chị Thảo còn có đam mê cắm các loài hoa cỏ dại. Trong những ngày nghỉ, dạo chơi trên những con đường, khi thấy hoa cỏ dại, chị lại hái đem về nhà để sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình.

“Ngoài hoa súng mình thường hay cắm các loài hoa quanh nhà như hoa ngũ sắc, hoa cánh bướm, hoa dừa cạn, hoặc chiều tím…. Loại cỏ dại mình hay cắm là cỏ mào gà, cỏ lau. Những loài hoa này tuy không có hương thơm như những loài hoa yêu kiều khác nhưng nó cũng không kém phần quyến rũ.”- chị Thảo cho hay.

Một số bình hoa, cỏ dại được hoàn thiện dưới bàn tay khéo léo của cô gái 8x.

Chị Thảo cũng bật mí cho mọi người bí kíp để có được một bình hoa đẹp. Một tác phẩm đẹp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như một chiếc bình phù hợp; vị trí và không gian căn nhà; sự khéo léo của đôi bàn tay, con mắt người cắm … Nếu hội tụ đủ những yếu tố trên thì sẽ tạo ra những tác phẩm rất hay và độc đáo.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-gai-8x-chia-se-bi-kip-cam-hoa-sung-khien-nhieu-nguoi-than-phuc-114687.html