Cô gái 21 tuổi để lại thư tuyệt mệnh, nhảy cầu Hóa An Đồng Nai tự tử

Trong thư tuyệt mệnh cô gái viết với nội dung do mệt mỏi, chán chường với cuộc sống hiện tại, miệng lưỡi thiên hạ gièm pha...

Bên trong túi xách có bức thư tuyệt mệnh cô gái để lại

Bên trong túi xách có bức thư tuyệt mệnh cô gái để lại

Gần trưa 21-3, lực lượng người nhái thuộc Đội phòng cháy chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tìm kiếm tung tích cô gái nhảy cầu Hóa An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Tr.Th.Tr (21 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) thẫn thờ đi bộ tới cầu Hóa An, hướng Bình Dương về TP Biên Hòa.

Ít phút sau đó, cô gái 21 tuổi để lại túi xách, điện thoại và thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ gieo mình xuống cầu Hóa An trước sự bàng hoàng của người đi đường.

Nhiều người đi đường tập trung xem lực lượng chức năng tìm kiếm cô gái nhảy cầu

Lực lượng người nhái tìm kiếm tung tích nạn nhân

Nhận tin báo, lực lượng người nhái đã trắng đêm tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trong thư tuyệt mệnh, cô gái xin lỗi mẹ và mong muốn không còn ai là nạn nhân sau chuyện này nữa.

Bức thư cũng nêu rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng là do cuộc sống quá mệt mỏi, vùng vẫy ngoài xã hội đã khổ lại còn bị người ta hợp sức hãm hại và miệng lưỡi thiên hạ gièm pha….

Nguyễn Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/co-gai-21-tuoi-de-lai-thu-tuyet-menh-nhay-cau-hoa-an-dong-nai-tu-tu-20210321111909948.htm