Cô gái 18 tuổi sinh sống 9.000 năm trước hồi sinh nhờ công nghệ

Vẻ đẹp của cô gái thượng cổ 9.000 tuổi đã sống lại nhờ bàn tay của con người và khoa học.

Bạn có muốn nhìn thấy 1 cô gái thượng cổ hay không?

Mới đây, nhà điêu khắc Thụy Điển Oscar Nilsson công bố rằng ông đã làm sống dậy cô gái 9.000 tuổi nhờ việc tái tạo khuôn mặt.

Cô gái có tên là Avgi được nhà điêu khắc tái hiện lại khuôn mặt dựa trên bộ xương được tìm thấy trong một hang động ở miền trung Hy Lạp.

Đầu tiên, Oscar đã tạo hộp sọ bằng nhựa in 3D tạo ra dựa trên bản quét xương gốc.

Sau đó Oscar dựa vào những điểm lõm trên khuôn mặt để trát đất sét, hoàn thành cơ riêng biệt giữa phần xương và da.

Anh nói để hoàn thành tác phẩm, anh đã mất 220 giờ đề làm từ đầu đến cuối.

Dựa vào dữ liệu các nhà khoa học xác định tuổi, giới tính, cân nặng, dân tộc và Nilsson ước chừng độ dày của cơ và lớp mỡ của Avgi.

Avgi - cô gái 18 tuổi sống cách chúng ta 9.000 năm.

Avgi - cô gái 18 tuổi sống cách chúng ta 9.000 năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin về Avgi ngoài độ tuổi thì không có gì mới, tuy nhiên Nilsson hy vọng người xem có thể cảm nhận được mối liên hệ với cô khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này.

Trước đó, Oscar Nilsson vừa gọi được một người đàn ông sống ở thời kỳ đồ đá tại Motala sau 8.000 năm ngủ đông.

Người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện trong ngôi mộ cổ cùng với 11 người lớn và 1 trẻ sơ sinh. Có vẻ như lớp băng vĩnh cửu tại Siberia đã giữ được nguyên vẹn bộ hài cốt còn nguyên hàm của người này.

Được biết, hộp sọ của bộ hài cốt có 1 vết thương dài 2,5 cm giấu dưới lớp tóc ngắn, dấu hiệu cho thấy người này bị chấn thương từ một vật gì đó tương đối cùn, có lẽ cú đánh chỉ khiến người này bị chấn thương chứ không mất mạng.

Từ một trong các hộp sọ không còn hàm, nhà khảo cổ học và nhà điêu khắc chuyên về tái tạo khuôn mặt người đã cố gắng phục chế gương mặt hoàn chỉnh từ những hóa thạch xương còn sót lại.

Khuôn mặt của người đàn ông 8.000 tuổi sau khi được phục dựng.

Phân tích DNA trước đó cho thấy người đàn ông bí ẩn có thể có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh và nhiều khả năng khoảng 50 tuổi.

Nilsson đã chụp CT hộp sọ để tạo ra hình ảnh 3D ảo. Sau đó, ông sử dụng dữ liệu thu được từ quá trình chụp CT để in ra bản sao nhựa của hộp sọ và xương hàm bằng máy in 3D.

Bức tượng bán thân của người đàn ông 8000 tuổi mà Nilsson phục dựng được trưng bày tại Motala, Thụy Điển.

Nguyên Anh (Nguồn Steemit.com)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-18-tuoi-sinh-song-9-000-nam-truoc-hoi-sinh-nho-cong-nghe-a491593.html