Cô gái 18 tuổi bị gã bạn trai Anh đánh đập tàn bạo đến mức vỡ sọ não

Một cô gái tuổi teen ở Anh vừa bị vỡ sọ não và chấn thương não vĩnh viễn sau khi bị bạn trai đánh thập tử nhất sinh.

Cô Megan McPartlin (18 tuổi) đã can đảm nói về các chấn thương kinh hoàng mà gã bạn trai cũ Aaron Worthington (23 tuổi) đã gây cho cô.

Khi hai người đang đón chào năm mới tại nhà thì gã thanh niên đánh Megan bất tỉnh và đấm cô tả tơi. Megan đã không đi nổi sau vụ tấn công và bị 3 chấn thương ở não, rạn vỡ ở mắt phải và khuôn mặt, ngoài ra cô còn bị chảy máu não.

Nạn nhân Megan sau khi bị bạn trai bạo hành. Ảnh: Metro.

Nạn nhân Megan sau khi bị bạn trai bạo hành. Ảnh: Metro.

Các bác sĩ phải mất 5 tiếng đồng hồ để gỡ bỏ các mảnh xương sọ bị vỡ của cô và lắp một miếng thép vào thay thế nhằm cứu mạng sống cho cô. Bảy tháng sau, cô gái này cho biết mình vẫn bị đau và có thể cảm nhận những đinh ốc kim loại gắn vào đầu mình.

Megan tin rằng mình may mắn sống sót nhưng cô đồng thời muốn các nạn nhân của tình trạng bạo hành trong quan hệ như thế này biết rằng “vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm”.

Nhớ lại vụ tấn công dã man tại nhà mình ở Chorley, Lancashire, cô gái kể với báo điện tử Metro (Anh): “Lúc đó là 5h sáng ngày mồng Một Tết. Chúng tôi đang uống rượu. Hắn đánh tôi một phát và tôi đá lại. Hắn đánh tôi thêm một lần nữa và mọi thứ trở nên tối đen đối với tôi. Sau đó tôi tỉnh dậy và hắn không thèm gọi xe cấp cứu cho tôi, hắn thậm chí còn gọi tôi là diễn kịch. Rồi hàng xóm tôi đến và gọi xe cứu thương. Hóa ra tôi đã bị chảy máu não”.

Gã bạn trai Aaron đã bị bắt sau khi gia đình của Megan gọi điện cho cảnh sát từ giường bệnh của cô ở bệnh viện. Y đã bị xử tù 27 tháng tại phiên tòa vào tháng 6/2019 sau khi thú nhận đã gây tổn thương cho cơ thể của Megan mà không cố ý.

Megan đã gọi bản án trên là đáng buồn và cô lo sợ gã tội phạm này sẽ được phóng thích sớm vào năm 2020 tới đây.

Hình ảnh lành lặn của Megan trước khi bị đánh đập. Ảnh: Metro.

Megan than phiền rằng hệ thống pháp lý đúng là “trò hề” khi một kẻ suýt đoạt mạng một thanh nữ 18 tuổi khi gây ra 3 chấn thương não lại chỉ bị nhận một bản án như vậy.

Megan chia sẻ rằng các chấn thương sọ não của mình ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của mình. Cô kể: “Thỉnh thoảng lúc đang nói, tôi lại quên mình đang nói gì. Tôi cũng không còn khả năng ngửi mùi hoặc nếm vị như trước đây. Các bác sĩ cho biết các giác quan của mình sẽ khó khôi phục như trước”.

Megan kể tiếp: “Tôi có vết sẹo lớn ở mé trái đầu kéo dài ra phía sau. Các bác sĩ nói rằng vết thương của tôi còn tệ hơn cả vết thương mà người khác gặp phải trong các vụ đâm ô tô”.

Megan nói thêm: “Tôi bị mất thị lực ở mắt phải. Khi tôi cố sức quá nhiều, tôi cảm nhận được áp lực và các đinh vít ở đầu. Tôi không còn có một cái đầu bình thường của con người và sẽ không bao giờ khôi phục sọ não như cũ nữa”.

Megan quen Aaron khi Megan 16 tuổi. Cô nói mình biết bị gã bạn trai thao túng nhưng cô vẫn cứ kẹt trong mối quan hệ đó. Hiện nay Megan hy vọng trường hợp của mình sẽ là nguồn cảm ứng để các nạn nhân khác mạnh dạn nói lên và thoát khỏi các mối quan hệ lạm dụng kiểu này./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Metro

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/co-gai-18-tuoi-bi-ga-ban-trai-anh-danh-dap-tan-bao-den-muc-vo-so-nao-931097.vov