Cô em chồng 'nặng ký' trong phim Về Nhà Đi Con: 'Khán giả càng ghét, tôi lại càng vui'

Liễu với diễn xuất của diễn viên Thủy Tiên trở thành nhân vật bị ghét nhất trong phim 'Về nhà đi con'. Dù nhận rất nhiều gạch đá từ phía khán giả, nhưng Thủy Tiên chia sẻ, cô không buồn mà thậm chí còn vui vì vai diễn của mình được đón nhận.

"Về nhà đi con" là bộ phim truyền hình Việt tiếp theo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Sơn (diễn viên Trung Anh) cùng ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân).

Cùng với tuyến nhân vật chính diện, các vai phản diện trong phim Về nhà đi con đang phát sóng cũng gây chú ý không kém, trong đó phải kể đến cô em chồng xấu tính tên Liễu của chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) do diễn viên Ngô Thủy Tiên thủ vai.

Ngô Thủy Tiên vào vai Liễu béo, em chồng của Huệ (Thu Quỳnh) trong phim Về nhà đi con

Là diễn viên phụ trong bộ phim nhưng vai Liễu - cô em chồng đáng ghét nhất phim do Thủy Tiên đảm nhận đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trong phim Liễu có tính cách cục cằn, thô lỗ không khác gì anh trai của mình. Dù làm cùng chị dâu nhưng mối quan hệ giữa Liễu và Huệ (Thu Quỳnh) không được tốt đẹp.

Hãy cùng Thegioitre.vn trò chuyện với cô em chồng hỗn láo trong phim "Về nhà đi con" này nhé!

Một cảnh quay của Thủy Tiên trong "Về nhà đi con".

- Chào Thủy Tiên! Cơ duyên nào đưa bạn đến với vai diễn cô em chồng tai quái này?

- Cũng tình cờ mà thôi. Có người anh trong nghề điện thoại cho mình và bảo có vai diễn trong bộ phim này khá hợp với mình, bảo mình thử đi cast xem như thế nào, biết đâu lại phù hợp.

Sau khi xem qua kịch bản của tuyến nhân vật trong phim, mình thấy vai diễn này khá đặc biệt và thú vị. Sau đó mình đã đến cast và chuyện gì đến cũng đã đến, mình trở thành cô em chồng xấu tính xấu nết mà khán giả phim "Về nhà đi con" cực ghét (cười).

- Là cô em chồng đáng ghét trong phim, Thủy Tiên đã khi nào bị đe dọa, "khủng bố" tin nhắn chưa? Bạn có sợ, việc mình bị khán giả "tẩy chay" ở trong phim, dẫn đến ngoài đời hình ảnh của bạn cũng bị ảnh hưởng theo?

- Chuyện này rất là bình thường à nha! Ngay từ những tập đầu của bộ phim, xem xong những phân đoạn có mình diễn, nhiều khán giả đã vô cùng bức xúc, tẩy chay mình. Thậm chí, không ít người chia sẻ rằng, họ khó chịu với nhân vật Liễu tới mức chỉ muốn "xông vào tát cho vài phát".

Thực ra với thái độ này của khán giả, mình hoàn toàn không bất ngờ lắm, trái lại còn có cảm giác rất vui. Mình hiểu rằng là, bản thân đã phần nào hoàn thành tốt vai Liễu. Mình vui lắm, cũng như xem đó là niềm vinh hạnh khi vai diễn của mình được đón nhận, tạo được những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Mới đây nhất là lần đi siêu thị vừa rồi. Mình đang mua sắm đồ thì nghe có người xì xào to nhỏ: "Ôi, con Liễu kìa","Này, bạn kia có phải là con em chồng hỗn láo kia không?". Đúng là nghe xong mình nửa cười nửa khóc ấy. Đi đâu mọi người cũng gọi mình là "Liễu", "cô em chồng ghê gớm ơi" vậy thôi nhưng mà vui lắm. Như vậy là vai diễn của mình được khán giả nhớ tới rồi!

- Trong phim, Thủy Tiên ấn tượng với lối diễn xuất của diễn viên nào nhất? Vì sao?

- Do đặc thù vai diễn của mình thường xuyên tiếp xúc với chị Thu Quỳnh (vai Huệ) và anh Trọng Hùng (vai Khải) trong phim nên mình cũng hiểu rõ và cũng thực sự nể phục, ngưỡng mộ lối diễn suất của 2 anh chị ấy nhất.

Nói riêng vai diễn Liễu, có lẽ điều khiến mình sợ nhất chính là ánh mắt diễn của anh Trọng Hùng. Để khắc họa thành công nhân vật, không ít lần anh ấy phải trợn mắt lên như tia điện làm mình thót hết cả tim. Dĩ nhiên là sau khi thoát vai, anh ấy lại trở về tính cách hài hước, dí dỏm, dễ thương như thường. (cười)

Diễn viên Thu Quỳnh và Thủy Tiên thân thiết ở ngoài đời.

- Tiên có nghĩ, lợi thế “cô nàng béo” là một điều thuận lợi giúp bạn có "thương hiệu riêng" trong hoạt động nghệ thuật nói chung, nghiệp diễn nói riêng?

- Thú thực, chưa bao giờ mình muốn vì mình béo, mình mới được làm nghệ thuật!

Bản thân mình là người muốn tự năng lực phấn đấu để đạt được một điều gì đó chứ không phải vì yếu tố ngoại hình là điều quyết định. Dĩ nhiên nếu mọi người thấy, có cảm nhận vì ngoại hình mà mình được như thế thì mình cũng cảm thấy rất vui, coi như bản thân mình may mắn hơn chút xíu!

Với mình nếu có ngoại hình béo là lợi thế mà không có cái bên trong thì cũng có gì đâu, nên cái gì cũng cần căn bản đi lên! Việc ngoại hình của mình có nhiều thứ phải chấm chấm chấm ba chấm nên không muốn nhắc nhiều (cười)

- Cân nặng của Tiên hiện tại là bao nhiêu? So với thời 127kg năm xưa, con số hiện tại có khiến bạn phải "trăn trở" nhiều?

- Mọi người chỉ cần nhìn vào ngoại hình thôi là thấy cân nặng tăng lên khá khá rồi. Tuy chưa đạt mức 127kg nhưng trọng lượng cơ thể ở thời điểm hiện tại cũng khiến tôi phải đau đầu rồi.

- Điểm tương đồng nhất của bạn và vai cô em chồng trong phim là gì?

- Nói thật, tính cách ngoài đời của mình và Liễu trong phim hoàn toàn trái ngược.

Chúng mình chỉ có một điểm chung duy nhất là ham ăn giống nhau. Thế nhưng cô Liễu trong phim phải ăn vụng ăn trộm, còn Thủy Tiên lại ăn một cách đường đường chính chính từ tiền của mình.

- Điều bạn thích nhất ở vai diễn này là gì? Trong tưởng tượng, bạn có sợ một ngày nào đó, bạn sẽ rơi vào mối quan hệ “chị dâu - em chồng” như trong phim không?

- Một điều khỏi bàn là Liễu chắc chắn thuộc các tuyến nhân vật nhận nhiều gạch đá nhất phim rồi. Liễu là cô em chồng ham ăn, vô duyên, hơi "đành hanh" một chút với chị dâu nhưng lại là người không có tâm địa gì cả. Cô nàng rất thương anh trai, nhưng chẳng biết phải làm gì để giúp anh. Điều này em rất cảm thông với Liễu,

Ngoài đời mình cũng có chị dâu rồi. Dĩ nhiên, mối quan hệ của 2 chị em mình đều rất tốt đẹp.

Mình nghĩ, mỗi một mối quan hệ được xây dựng nên đều bắt nguồn từ lí do, cách cư xử của mỗi người trong cuộc sống cả. Mình không hay nghĩ ngợi nhiều. Cứ sống tốt, đúng nghĩa tự người ta tốt với mình. Chỉ vậy thôi.

- Tiên đã có dự án phim nào trong thời gian này chưa? Bạn có thể chia sẻ những dự định của mình trong thời gian sắp tới?

- Hiện tại mình đang trong thời gian đi du học Trung Quốc, cũng như đang hoạt động kinh doanh phục vụ cho nhu cầu sắm sửa quần áo cho các chị em mũm mĩm như mình. (cười)

Mình cũng rất hi vọng cuối năm lúc về Việt Nam, thì may mắn lại mỉm cười với mình. Bản thân có nhiều cơ hội hơn trong các dự án phim truyền hình, hi vọng được khán giả ủng hộ!

- Cảm ơn Thủy Tiên về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc bạn luôn thành công!

LN (Ảnh: NVCC)

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-em-chong-nang-ky-trong-phim-ve-nha-di-con-khan-gia-cang-ghet-toi-lai-cang-vui-73818.html