Bạo lực đã diễn ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu trên sân vận động Olympic của Hy Lạp đêm 27/11 theo giờ địa phương
Các cổ động viên AEK Athens được cho là đã mở màn bằng cách ném pháo sáng và bom xăng vào ngay gần vị trí các cổ động viên Ajax
Khói bốc lên mù mịt từ các khán đài
Trong khi cổ động viên la hét và hỗn loạn
Cảnh sát chống bạo động sau đó đã phải can thiệp, nhằm ngăn chặn các cổ động viên quá khích có hành động nguy hiểm hơn
Dù không có vụ bắt giữ nào diễn ra, song các bức ảnh hiên trường cho thấy một số cổ động viên đã bị chảy máu trong đụng độ
Hậu vệ của Ajax, Matthijs de Ligt, đã vội vã lên chỗ những người hâm mộ để cầu xin họ bình tĩnh giữa những cảnh gây sốc
Cảnh sát chống bạo động giữa khán đài của cổ động viên Ajax
Trận cầu diễn ra trong bối cảnh cổ động viên của AEK Athens đang “cáu tiết” với thành tích bết bát của đội nhà
Toàn thua sau cả 4 vòng đấu, đại diện của Hy Lạp đã tụt xuống vị trí bét bảng E với 0 điểm
Trong khi đó, Ajax lại có được phong độ bùng nổ với 12 trận bất bại liên tiếp (thắng 10, hòa 2), chỉ kém đội đầu bảng Bayern Munich vỏn vẹn 2 điểm
Tuy nhiên bạo lực không cứu vãn được gì, và kết quả trận đấu cuối cùng là AEK Athens thua 0-2
Hà Châu (Theo Mirror)