Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân Binan

Sau hành trình di chuyển hơn 30km từ Thủ đô Manila và đổi tới 3 loại hình phương tiện, chúng tôi cũng tới được sân vận động Binan - nơi chỉ ít giờ nữa thôi sẽ diễn ra trận đấu quan trọng giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, quyết định đội bóng nào sẽ đi tiếp.

Đây cũng là cách mà hầu hết người hâm mộ Việt Nam đến Binan để cổ vũ cho đội tuyển của mình. Từ xa, bài hát quen thuộc "Việt Nam ơi!" đã vang dội sân vận động, dẫn lối cho các cổ động viên dễ dàng tìm thấy đường đi vào sân. Thật ngỡ ngàng bởi cả sân vận động phủ kín màu đỏ của cờ và áo cờ đỏ sao vàng với dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" mà các cổ động viên tự hào mặc tới sân. Không khí trên sân Binan lúc này không khác gì sân vận động Mỹ Đình. Các cổ động viên cho biết, họ đến sân từ rất sớm và mong rằng sự "tiếp lửa" này sẽ giúp các cầu thủ U22 dễ dàng vượt qua đối thủ. Hòa chung không khí sôi động và phấn khởi trên sân, phóng viên Báo QĐND Điện tử gửi tới bạn đọc những hình ảnh trước trận đấu.

 Cổ động viên Việt Nam có mặt ở ngoài sân từ rất sớm.

Cổ động viên Việt Nam có mặt ở ngoài sân từ rất sớm.

Việt Nam muốn nhuộm đỏ sân Binan.

Mặc dù chưa đến giờ thi đấu nhưng các cổ động viên Việt Nam đến sân vận động Binan rất sớm để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam.

Theo thông tin từ phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại sân Binan, vé trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan rất hiếm và đắt.

Để có được tấm vé, CĐV Việt Nam phải bỏ nhiều công sức mới có được.

Nhiều CĐV chờ mua vé xem trận đấu.

Cổ động viên Việt Nam tập trung ngoài sân.

Nhóm cổ động viên Việt Nam rực đỏ trên khán đài.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam đang khởi động trong sân.

Nguồn cổ vũ rất lớn cho U22 Việt Nam.

Tin, ảnh: THU HÀ - TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/co-dong-vien-viet-nam-nhuom-do-san-binan-604508