Cổ động viên ùn ùn đến nhà, bố Quang Hải bỏ kế hoạch ra Mỹ Đình

Không khí đón trận chung kết ở nhà tiền vệ tài hoa rộn ràng sớm hơn những trận đấu khác của đội tuyển. Từ sáng, đã có nhiều người hâm mộ đến giao lưu, chia sẻ niềm vui và chúc mừng đến gia đình Quang Hải.

Người hâm mộ đến nhà Quang Hải ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Định

Trưa 15/12, vài giờ trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, đường vào nhà tiền vệ Quang Hải ở thôn Đường Nhạn (Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội) được treo kín cờ tổ quốc, trước cửa nhà anh là tấm băng rôn cỡ lớn "Việt Nam vô địch".

Không khí đón trận chung kết ở nhà cầu thủ này đã rộn ràng sớm hơn những trận đấu khác của đội tuyển. Từ sáng, đã có nhiều người hâm mộ đến giao lưu, chia sẻ niềm vui và chúc mừng đến gia đình Quang Hải.

Đường về nhà tiền vệ Quang Hải đã rực rỡ cờ hoa chuẩn bị đón mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Anh Bùi Văn Vỹ (Hải Dương) đến giao lưu với gia đình Quang Hải từ sớm. Trên đường ra sân Mỹ Đình, anh cùng một vài người bạn muốn qua nhà tiền vệ này để chia vui và chụp chung với gia đình một vài kiểu ảnh kỷ niệm. “Tôi rất ấn tượng trước bảng thành tích, huy chương nhà Quang Hải. Ấn tượng hơn bởi sự niềm nở, nhiệt tình của gia đình dành cho người hâm mộ khắp nơi”, anh Vỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Thuần (bố của Quang Hải) cho biết, gia đình đã chuẩn bị từ sớm để ra sân Mỹ Đình cổ vũ cậu con trai út. Tuy nhiên, từ sáng bà con họ hàng, người trong thôn, xã và cả người hâm mộ từ khắp nơi đã đến chia vui và muốn xem bóng đá trực tiếp tại nhà Quang Hải. Ông Thuần quyết định ở nhà để đón tiếp người hâm mộ.

Ông Thuần cũng chuẩn bị bê ti vi to nhất trong nhà ra ngoài sân để đông đảo người dân có thể được xem trực tiếp trận đấu. Nói về dự đoán kết quả trận đấu, ông Thuần bày tỏ: “Tôi đang rất hồi hộp, chỉ biết cầu mong cho các con đá hết mình, chứ không dám dự đoán kết quả gì”.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/co-dong-vien-un-un-den-nha-bo-quang-hai-bo-ke-hoach-ra-my-dinh-1356946.tpo