Cổ động viên của mẹ

'Bố ở nhà chăm anh. Con theo mẹ ra Hà Nội tham dự Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) để còn cổ vũ mẹ lên sân khấu nữa', đó là những chia sẻ hồn nhiên của bé Huỳnh Thị Ngọc Khánh (5 tuổi), con gái Trung úy QNCN Võ Thị Kim Quyên, công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam.

 Chị Quyên và con gái Ngọc Khánh.

Chị Quyên và con gái Ngọc Khánh.

Trò chuyện, chúng tôi được biết đây không phải lần đầu bé Ngọc Khánh theo mẹ ra Hà Nội, song lần này bé được các cô, các chú là đồng đội của mẹ “tính” là thành viên chính thức của đội tuyên truyền viên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam ra Hà Nội tham gia liên hoan. Ngày chạy thử sân khấu, Ngọc Khánh và các thành viên trong đoàn cùng có mặt; ngày chính thức diễn ra liên hoan, bé cũng cổ vũ nhiệt tình cho mẹ trên sân khấu.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Quyên tự hào cho biết: "Chúng tôi có thuận lợi là vợ chồng công tác cùng đơn vị nên rất hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng nhau trong việc chung cũng như việc riêng". Vì vậy, mặc dù con trai lớn Huỳnh Kim Nhật Tiên (sinh năm 2012) năm nay mới học lớp 2, con gái Huỳnh Thị Ngọc Khánh (sinh năm 2014) đang học mẫu giáo thế nhưng khi biết chị nằm trong danh sách tham gia Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ BĐBP, anh động viên chị hết mình. Chuyện chăm sóc hai con trong những ngày chị vắng mặt ở nhà được cả hai bàn bạc và thống nhất: Con trai Nhật Tiên được anh chăm lo, đưa đón đi học, cơm nước chu toàn; con gái Ngọc Khánh theo mẹ và các cô chú trong đội tuyên truyền viên ra Hà Nội. Lúc mẹ tập trung ôn luyện, Ngọc Khánh đã có các cô, các chú trong đoàn chăm sóc. “Danh hiệu tuyên truyền viên xuất sắc tôi giành được tại liên hoan lần này ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự đoàn kết của cả đội còn "có công" của con gái bé bỏng và hậu phương vững chắc ở nhà”, chị Quyên khẳng định với chúng tôi như vậy.

Bài và ảnh: NAM TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/co-dong-vien-cua-me-592757