Cổ động viên Chelsea không hài lòng với Sarri vì điều gì?

Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt The Blues, Sarri đang rất vất vả để truyền tải thông điệp về thứ bóng đá quyến rũ đến các học trò của mình. NHM Chelsea đang cảm thấy không quen với bộ mặt đội bóng hiện tại, họ chưa hài lòng như những kỳ vọng về HLV người Ý.

Tâm trạng của hầu hết những CĐV Chelsea những ngày này - ngay cả những người lặn lội sang tận Kiev để cổ vũ cho đội bóng con cưng, chỉ có thể được miêu tả bằng 2 từ: chán nản. Từ London đến Kiev là một chặng đường dài, nhưng dù sao họ cũng làm điều đó. Không phải vì họ tin Sarri, mà vì họ yêu màu áo xanh bất chấp có khó khăn như thế nào.

Rõ ràng là mối quan hệ giữa Maurizio Sarri và những CĐV trên khán đài không hoàn toàn là một màu hồng. Các câu chant theo kiểu “f**k Sarri-ball” thể hiện điều đó một cách cụ thể nhất. Tuy nhiên, nếu để hỏi tất cả các CĐV rằng họ có cảm thấy hối lỗi khi treo các câu chant đó ko? Câu trả lời là không!

Bây giờ, Sarri dường như không có khả năng để thực hiện bất kỳ thay đổi nào khắc phục tình cảnh này. Sarri vẫn giữ im lặng, im lặng như một vệt tro rơi xuống từ đầu những điếu thuốc ưa thích của mình. Với việc visa của Roman Abramovich không được gia hạn. Bên cạnh đó là Chelsea bị cấm chuyển nhượng hai mùa, có rất ít cơ sở để lạc quan về tương lai của The Blues.

Điệu đàn mang tên “Sarri-ball” đang lạc nhịp

Điệu đàn mang tên “Sarri-ball” đang lạc nhịp

1. Sarri đang biến Chelsea thành Arsenal

Thành công của Chelsea từ trước đến nay xuất phát từ một phong cách chơi bóng mạnh mẽ, với bộ khung là những John Terry, Lampard hay Drogba. Những “con hổ” trong đội hình The Blues có thể “làm thịt” bất cứ CLB nào, ngay cả khi họ bị thất thế.

Dưới thời Sarri, phong cách đó đã chuyển sang một chiều hướng khác, kiểm soát và chuyền bóng nhiều hơn. Làm chúng ta nhớ đến một Arsenal ở thời điểm tồi tệ nhất. Một phiên bản “lỗi” của tiki-taka. Đá đẹp nhưng không hiệu quả thì cũng chẳng để làm gì. Đó không phải là Chelsea.

Chelsea dưới thời Sarri trong giống Arsenal những ngày đen tối nhất

Sarri đã biến một “con hổ” xưng vương tại Premier League cách đây chưa đầy hai năm trở thành một “chú mèo” đẹp đẽ nhưng dễ bị bắt nạt. Cầu thủ dĩ nhiên sẽ là người phải gánh chịu những thất bại, nhưng trên sân giờ đây cũng không còn những Terry hay Lampard nữa, chẳng có ai lãnh đạo họ. Chung quy lại, người chỉ huy họ đi đến thất bại, vẫn là … Sarri.

2. Khả năng điều chỉnh trận đấu

Thất bại 6-0 trước Man City như một lời cảnh tỉnh cho sự bảo thủ trong việc thay người của nhà cầm quân người Ý. Ông mất đến 30 vòng đấu mới nhận ra một điều là việc thay Ross Barkley và Mateo Kovacic vào sân ở phút thứ 67 mỗi tuần sẽ chẳng đem lại kết quả tích cực.

Pep Guardiola phải mất đến một mùa giải để có thể tìm ra bộ khung hiệu quả nhất cho triết lý của mình tại Man City. Sarri nên xem đó là bài học để phát triển đội bóng ở mùa tiếp theo … nếu ông còn tại nhiệm.

3: Sarri không hiểu các cầu thủ của mình

Sau mỗi thất bại của Chelsea, Sarri luôn phàn nàn với giới truyền thông rằng ông “không hiểu chuyện gì đang xảy ra” một cách thường xuyên. Và mặc dù điều ông nói chẳng có gì sai, nhưng với một đội bóng như The Blues, các cầu thủ cần HLV hiểu họ có khả năng gì, điểm mạnh ở đâu, điểm yếu chổ nào. Nhưng Sarri dường như không hiểu được điều đó.

Sarri bất lực trong việc tìm hiểu khả năng các học trò của mình

Các cầu thủ Chelsea chiến đâu không phải vì Sarri. Bởi họ đang phải chơi thứ bóng đá mà họ cảm thấy lạ lẫm. 31 vòng đấu đã qua, Eden Hazard và đồng đội đang “ngái ngủ” trong tiết học về “Sarri-ball”.

4: Không tin tưởng vào các cầu thủ trẻ

Trong bối cảnh Chelsea sắp bị cấm chuyển nhượng 2 mùa tới, nhiều CĐV vẫn tin rằng đó không là điều đáng lo, bởi vì The Blues luôn có cho mình những cầu thủ trẻ chất lượng. Tuy nhiên, kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng vào mùa hè, Sarri cho thấy rằng rằng mình không muốn để các cầu thủ trẻ thi đấu quá nhiều. Thay vào đó, ông muốn họ “phát triển một cách tự nhiên” và cho rằng việc thi đấu dưới áp lực của các trận cầu đỉnh cao sẽ ảnh hưởng đến họ.

C. Odoi đang được rất nhiều đội bóng lớn săn đón, nhưng lại không có chổ đứng tại Chelsea

Nhiều NHM khuyên BLĐ nên đem về ai đó như Steve Holland hoặc Jody Morris, những người hiểu rõ câu lạc bộ sẽ là tốt hơn nhiều so với Sarri, mặc dù họ thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn, như cách MU đang làm.

5: Không có sự kết nối với người hâm mộ

Trong bóng đá, không quá khó để một HLV dành được tình cảm từ fan hâm mộ. Khi Antonio Conte lao vào đám đông sau bàn thắng muộn của Diego Costa trước West Ham, trong trận đấu đầu tiên của ông với tư cách là HLV trưởng của Chelsea. Người hâm mộ đã biết rằng CLB đã có một HLV giỏi.

Khát khao của ông ở ngoài đường pitch và sự cuồng nhiệt của ông đã thuyết phục họ, và kết quả là các True Blues đã ủng hộ ông bằng những bài hát ủng hộ vang lên trên khán đài trong suốt mùa thứ hai đầy khó khăn của ông tại Stamford Bridge. Đại đa số đã cảm thấy đau lòng khi thấy Conte ra đi, ngay cả khi biết rõ là mối quan hệ của ông với BLĐ đã rạn nứt từ rất lâu trước đó.

Chelsea thực sự nhớ Conte

NHM không tìm thấy điều đó ở Sarri, ông chưa bao giờ cố tạo dựng mối quan hệ với những CĐV trên khán đài. Đó có thể không thuộc nhiệm vụ của ông. Nhưng ít nhất điều đó khiến những người bỏ tiền để đến sân theo dõi đội bóng thi đấu, có thể cảm thấy rằng vị “thuyền trưởng” của họ có khát khao cống hiến cho đội bóng.

Bởi lẽ, CĐV chính là nguồn sống của đội bóng. Việc tôn trọng họ cũng là cách duy nhất để Sarri giữ lại chiếc ghế của mình.

Tối nay, Chelsea sẽ hành quân đến Cardiff City với mục tiêu cao nhất là 3 điểm. Nhưng liệu số ghế mà Cardiff dành cho CĐV khách có được … lấp đầy hay không!

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/co-dong-vien-chelsea-khong-hai-long-voi-sarri-vi-dieu-gi-4873719.html