Có điểm đầu tiên ở AFC Champions league, HAGL vẫn gây tiếc nuối

Với trận hòa 1-1 trước Sydney FC vào chiều tối 19/4, đoàn quân của HLV Kiatisuk đã có điểm số đầu tiên tại bảng H AFC Champions league.

Sau thất bại trước Yokohama F.Marinos, HAGL nhập cuộc rất quyết tâm trong trận đấu hôm nay bởi đối thủ của họ vốn đang sa sút phong độ. Ngay trước ngày sang Việt Nam, Sydney FC đã phải nhận thất bại 2-3 trước Adeleide United, đội bóng của HLV Steve Corica cũng chỉ đang đứng thứ 7 A-League với 31 điểm sau 24 vòng đấu.

HAGL có trận đấu thứ 2 tại bảng H AFC Champions league. Ảnh: Hoài Thu.

HAGL có trận đấu thứ 2 tại bảng H AFC Champions league. Ảnh: Hoài Thu.

Tuy thế, các CĐV của đội bóng phố núi cũng phái thót tim ngay từ phút thứ 4 khi Hồng Duy phá hụt bóng, tạo điều kiện để Le Fondre băng vào. Rất may Tuấn Linh can thiệp kịp thời. HLV Kiatisuk chắc cũng phải thở phào sau đó khi trọng tài không cho đại diện nước Úc hưởng phạt đền.

Những phút sau đó, nhịp độ của trận đấu mới bắt đầu được đẩy cao khi hai đội chơi "ăn miếng trả miếng". Bộ ba tiền vệ trung tâm Minh Vương, Tuấn Anh và Công Phượng giúp HAGL duy trì tốt được cự ly đội hình qua đó giúp HAGL vừa dễ dàng triển khai bóng tấn công vừa giúp đội chủ nhà đánh chặn từ xa các đợt tấn công của đối thủ. Thủ thành Tuấn Linh cũng vì thế mà có 45 phút đầu tiên tương đối "nhàn nhã".

Văn Thanh mở tỷ số cho HAGL ở hiệp 1. Ảnh: Hoài Thu.

Tuy có được thế trận ngang ngửa thậm chí phần nào nhỉnh hơn đối thủ tuy nhiên hàng công của HAGL hôm nay tiếp tục không quá hiệu quả. Những tình huống nguy hiểm do Văn Toàn, Công Phượng hay Brandao tạo ra có thể khiến hàng thủ của Sydney phải chao đảo nhưng vẫn không thể tạo ra bàn thắng.

Khi những chân sút chưa làm nên chuyện thì HAGL có được bàn mở tỷ số nhờ một nhân tố nơi hàng thủ. Phút 26, Văn Thanh đi bóng qua một cầu thủ Sydney ở khoảng cách 27m trước khung thành. Hậu vệ phải HAGL bất ngờ sút xa. Cú đá đi đập đất. Thủ thành Redmayne phán đoán sai. Anh nhoài người chạm được tay vào bóng nhưng không thể tránh khỏi bàn thua.

Tuy nhiên họ không giữ được lợi thế dẫn bàn cho đến hết trận. Ảnh: Hoài Thu.

Bàn thắng đó giúp HAGL hưng phấn và nếu may mắn hơn thì đội chủ nhà có thể có thêm một bàn thắng nữa ở cuối hiệp 1. Đội bóng phố núi tiếp tục duy trì thế trận tốt sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, HAGL có liên tiếp 2 cơ hội nguy hiểm. Công Phượng trong một ngày chơi năng nổ, cầu thủ xứ Nghệ đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi sửa lưng Talbot. Wilkinson chặn được nhưng khiến bóng bật đến vị trí của Brandao.

Ở góc sút thuận lợi, tiền đạo Brazil nã đại bác từ ngoài cấm địa, khiến bóng chệch cột dọc. Không lâu sau, HAGL lại phối hợp sắc nét. Hồng Duy qua hai người ở cánh trái rồi chuyển cánh cho Văn Thanh. Đường căng ngang của hậu vệ phải này tạo điều kiện để Minh Vương dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, HAGL sau đó đã phải trả giá. Trong một tình huống phản công Buhagiardi chuyển và tì đè hợp lý để đón quả tạt từ cánh phải của đồng đội trước khi đánh bại Tuấn Linh bằng cú đánh đầu cận thành. Bàn thua có phần oan uổng bởi tiền đạo của Sydney FC đã rơi vào thế việt vị khi đánh đầu song trọng tài vẫn công nhận bàn thắng này.

Hai đội sau đó tiếp tục màn đôi công ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. HAGL có được điểm số đầu tiên tại bảng H Champions leauge. Tuy nhiên đây thực sự là một kết quả có phần gây tiêc nuối cho đội bóng phố núi khi họ đã ở rất gần với một chiến thắng trong trận này.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/co-diem-dau-tien-o-afc-champions-league-hagl-van-gay-tiec-nuoi-i650841/