Có đến hai Brazil theo chân Pháp

Loạt đấu thứ hai vòng bảng đêm 28 rạng sáng 29-11 xác định thêm 2 cái tên vào vòng 1/8 với 2 trận toàn thắng: Brazil chính hiệu và Brazil 'phiên bản châu Âu' Bồ Đào Nha. Đại diện châu Á Hàn Quốc thiệt đơn thiệt kép khi vừa thất bại trước Ghana vừa mất HLV Paulo Bento trong lượt đấu cuối.

Casemiro đưa Brazil vào vòng 1/8 sớm trước 1 vòng đấu.

Casemiro đưa Brazil vào vòng 1/8 sớm trước 1 vòng đấu.

Tiếc nuối Hàn Quốc, Son Heuung- min

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì lúc này, trái tim tôi đau nhói…”, Son Heuung-min đã gửi đến CĐV những lời gan ruột sau trận thua 2-3 trước Ghana. Đội trưởng tuyển xứ kim chi nỗ lực ra sân với mặt nạ nhựa sau chấn thương, nhưng trận thua Ghana đẩy Hàn Quốc vào thế khó, khi buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt cuối mới có cơ hội tranh vé vào vòng 16 đội.

Công bằng mà nói, các cầu thủ Hàn Quốc đã nhập cuộc không hề tệ trước Ghana, thậm chí còn chơi lấn lướt, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn. Tuy vậy, cái họ cần là hiệu quả và sự lạnh lùng lại không có. Ngược lại, Ghana lại tận dụng quá tốt ở những tình huống cố định, giúp Salisu và Kudus ghi liền hai bàn thắng ở các phút 24 và 34, tạo lợi thế lớn cho "những ngôi sao đen" trước giờ nghỉ giữa hiệp. Chơi đầy nỗ lực hiệp 2, các cầu thủ Hàn Quốc có liên tiếp 2 bàn thắng bằng đầu do công của Cho Gue-sung. Nhưng công làm thủ phá, sự hớ hênh của hàng phòng ngự Hàn Quốc góp phần để Kudus hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho Ghana. Chuyện còn tồi tệ hơn với đại diện châu Á khi sau tiếng còi chung cuộc, HLV Paulo Bento vẫn phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Như vậy, Bento sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp ở trận đấu quyết định của Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha vào ngày 2-12.

Brazil và phiên bản

Không có Neymar và một vài cầu thủ bị cúm, Brazil rất khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Thụy Sỹ. Tuy vậy, vũ điệu Samba vẫn làm chủ cuộc chơi, với nhiều cơ hội được tạo ra. Richarlison, trong vai trò hộ công thay thế Neymar, không có nhiều khoảng trống để nâng số bàn thắng sau cú đúp ở trận ra quân. Bộ đôi chơi rất ăn ý ở Real Madrid là Vinicius- Rodrygo (vào sân hiệp 2) và Raphinha cũng thế. Song sự bế tắc của các chân sút Brazil một phần đến từ đối thủ của họ. Có thể nói, Thụy Sỹ đã chơi tỉnh táo, tuân thủ kỷ luật một cách đúng nghĩa “chính xác như đồng hồ Thụy Sỹ”. Họ đã làm rất tốt điều đó đến phút 83, thậm chí hơn 90 phút, nếu như không có sự tỏa sáng của một trong số dàn sao Brazil. Casemiro tung cú volley sấm sét bằng má ngoài chân phải, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu và đưa tuyển Brazil trở thành đội bóng đầu tiên của bảng G vào vòng trong sớm trước 1 lượt trận. Thụy Sỹ (3 điểm), Cameroon và Serbia (cùng1 điểm) tranh vé còn lại ở bảng đấu này.

Ronaldo chúc mừng Bruno sau khi trận đấu với Uruguay kết thúc.

Theo chân Brazil và trước đó là Pháp, cũng là một cái tên không xa lại ở bảng H: Bồ Đào Nha. Sau trận đấu rạng sáng 29-11, người ta tranh cãi nhiều đến bàn thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha do Ronaldo hay là của Bruno hơn là chiến thắng 2-0 cho “Brazil châu Âu”. Điều đó cũng chứng tỏ chiến thắng cho Bồ trước Uruguay gần như được dự báo trước. Tuy nhiên, chiến thắng của Ronaldo và đồng đội không hề dễ khi hết hiệp 1 mà tỷ số vẫn là 0-0. Khác biệt chỉ đến ở hiệp 2, phút 54, Bruno thực hiện cú treo bóng rất hay để Ronaldo băng vào. Trái bóng khẽ chạm tóc của CR7 và bay thẳng vào lưới. Ronaldo nhảy nhót ăn mừng. Tuy nhiên, bàn thắng được tính cho Bruno. Đây là điều gây tranh cãi. Rõ là thừa thải, bởi ở phút 90, khi Bruno thực hiện thành công quả 11m ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ, CR7 cũng ăn mừng tương tự. Đó chính là câu trả lời cho tất cả: điều quan trọng không phải là bàn thắng của ai, do ai, mà là chiến thắng cho cả một tập thể đội tuyển, cho màu cờ sắc áo mà họ khoác trên người.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-den-hai-brazil-theo-chan-phap-post270184.html