Cô dâu Việt 'tí hon' kể chuyện chồng Mỹ tay trắng làm nên hàng nghìn m² đất

Làm đủ mọi công việc, từ phục vụ nhà hàng, thợ nails, cho đến tự cuốn chả giò để bán.

Giờ đây, chị có thể tận hưởng hạnh phúc đơn sơ nhưng ấm áp của mình bên chồng và hai con. Mỗi nơi họ đến luôn là một kỷ niệm đẹp bởi ở đâu có đủ 4 người, nơi đó có hạnh phúc - Ảnh: NVCC

Chị Phương Thy với thân hình tí hon chỉ cao 1,42 mét, xuất phát điểm là 2 bàn tay trắng, sau 16 năm đã sở hữu 4 căn hộ rộng hàng nghìn m2 trên đất Mỹ.

Nhìn vào cuộc sống sung túc của chị ngày hôm nay, nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi biết về hành trình đi lên từ nghèo khó của chị.

Chiếc nhẫn định mệnh

Tự kể về mình trong quá khứ, chị Phương Thy (39 tuổi) cười vui vẻ, cho biết: “Người ta hay nói con gái Sài Gòn trắng trẻo, dễ thương và có phong thái tự tin. Nhưng tôi thì ngược lại hoàn toàn, đen đúa, xấu xí lại còn nhút nhát khi gặp người lạ nữa, mặc dù tôi cũng là con gái Sài Gòn chính hiệu”.

Đó cũng là lý do khiến chị Thy khá cẩn trọng chuyện hẹn hò trong suốt quãng thời gian còn đi học. “Mẹ chính là người đã giới thiệu cho tôi một người bạn nước ngoài.. tên Robert Hart (51 tuổi), con trai người bạn thân của bà”.

Chị kể: “Tôi không giỏi tiếng Anh, trong khi mẹ tôi lại từng làm thông dịch viên và rất giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Cứ hễ anh ấy gửi mail dài bao nhiêu thì tôi chỉ biết trả lời những câu ngắn gọn, đơn giản thôi. Khi trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, từ đất nước, văn hóa cho đến ngôn ngữ, thậm chí là chưa từng gặp gỡ nhau ngoài đời khiến tôi có cảm giác hơi sợ”.

Đám cưới đơn sơ được tổ chức tại quê hương Việt Nam

Trong những lần email qua lại, cặp đôi đã dần mở lòng mình hơn. Họ cùng chia sẻ với đối phương về sở thích, những quan điểm sống và cả những dự tính trong tương lai. Robert còn gọi chị bằng một biệt danh đáng yêu là “người bạn bình yên”.

Cặp đôi rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới, cách đây 16 năm

Về phần Robert Hart, anh lại rất có cảm tình với cô gái “kiệm lời” ở cách xa nửa vòng trái đất chỉ vì: “Cách cô ấy trả lời từng email thật sự rất chân thành. Tôi cảm nhận được cô ấy là một người tốt”. Và sau một thời gian liên lạc, anh chàng Mỹ quyết định đến Việt Nam để gặp chị.

“Nghe anh ấy nói sẽ về Việt Nam, tôi run lắm. Tự dưng cứ thấy lo lo, không biết anh thấy mình nhỏ con, kém sắc, đen nhẻm thì sẽ như thế nào”, chị bồi hồi nhớ lại.

Mẹ chồng là người đã giúp cô gái nhút nhát Phương Thy trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn khi sang Mỹ

Và cuối cùng, những lăn tăn trong chị cũng tìm được lời giải đáp, khi “dù là lần đầu gặp mặt, nhưng anh nhận ra tôi ngay và chạy đến ôm chầm, anh còn nói “cảm ơn em đã đón anh”.

Thời gian này, cặp đôi cùng nhau đi thăm quan nhiều nơi, ăn thử nhiều món Việt mà Robert chưa từng biết đến. Ai nhìn thấy cảnh một cô gái “tí hon”, chỉ cao 1m42 đi bên cạnh anh chàng “khổng lồ”, cao 1m78, nặng gần 150kg đều phải “mắt chữ A, miệng chữ O”.

Vậy mà, dường như sự khác biệt về mọi thứ đó lại càng khiến họ bị đối phương thu hút hơn.. “Rồi chẳng biết từ lúc nào mà phải lòng nhau nữa”..

Quảng cáo

“Anh ấy tỏ tình cũng ngộ lắm. Hôm đó sau khi ăn tối xong, hai đứa đi dạo thì anh bất ngờ quỳ xuống rồi nói “Em ơi, từ nay anh không muốn em làm người bạn bình yên nữa. Anh nhận thấy anh phải làm một việc đúng đắn, đó chính là cưới em làm vợ”, chị hạnh phúc khi kể lại.

Chiếc nhẫn "định mệnh" của đôi vợ chồng

Ngay sau cái gật đầu đồng ý của chị Thy, anh liền lấy ra “một chiếc nhẫn nhỏ xíu” đeo vào ngon áp út của chị, rồi hạnh phúc nói: “Năm 10 tuổi anh từng nói sẽ chỉ lấy người nào đeo vừa chiếc nhẫn này mà thôi. Và thật may mắn, em chính là người duy nhất đeo vừa nó. Anh yêu em”.

16 năm chật vật với 8 công việc

Năm 2001, chị rời quê hương, theo chồng sang Mỹ sinh sống. Những ngày đầu nơi đất khách quê người, chị khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ mẹ…

“Tôi thấy thực sự khó khăn và chán nản. Tiếng Anh của tôi không giỏi, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa khác biệt, nhiều lúc muốn nói gì, làm gì cũng phải huơ tay múa chân một hồi mọi người mới hiểu”, chị tâm sự.

Mỗi ngày chị phải cuốn từ 400 - 600 cuốn chả giò để giao cho cửa hàng thức ăn nhanh - Ảnh: NVCC

May mắn, bố mẹ chồng chị khá tâm lý với con dâu nên làm đủ việc để chị thoải mái và không có cảm giác lạc lõng, cô đơn như đưa đi mua sắm, tìm lớp học tiếng Anh để giúp chị dễ dàng hòa nhập với môi trường sống mới.

Sau 3 tháng, chị đã có thể nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều. Chị Thy được mẹ chồng đưa đến làm việc tại một công ty địa ốc rất lớn ở Oklahoma, nơi bà là phó giám đốc. Công việc đầu tiên của chị là làm trợ lý cho một khu chung cư và quản lý sổ sách cho một chung cư kế bên. Xuất phát điểm là sinh viên ĐH kinh tế nên việc tính toán, quản lý với chị không phải quá khó khăn.

Ngoài công việc chính tại cơ quan nhà nước, chị Thy còn làm phục vụ bàn, thợ nails, quét dọn vệ sinh, bán hàng online… để kiếm thêm thu nhập

Thời gian rảnh rỗi, chị lại mày mò làm chả giò để cung cấp cho cửa hàng thức ăn nhanh do đồng nghiệp của chồng làm chủ. “Tôi làm chả giò nhân thịt bò xay, heo xay... với chi phí 5 đôla/hộp gồm 15 chiếc. Mỗi lần cuốn xong, cả người tôi ê ẩm chỉ muốn nằm bẹp một chỗ”.

Thế nhưng, “miệng lưỡi người đời” chẳng bao giờ bỏ qua cho ai. Khi biết chị Thy là con dâu của phó giám đốc, nhiều nhân viên tại đây tỏ ý không hài lòng, “họ không công nhận năng lực của tôi”. Và rồi… chị mất việc, “tôi không muốn mẹ chồng bị hiểu lầm, và tôi cũng không thể để nỗ lực của tôi bị phủ nhận như vậy được”.

Gia đình chồng vô cùng tâm lý và yêu thương chị Thy

Sau khi nghỉ việc, chị bắt đầu làm lại hồ sơ và gửi đến nhiều công ty khác: “Sau suốt một tuần mải miết khắp nơi, tôi được nhận vào làm quản lý của một chung cư. Và cũng từ đây mà tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm nghề nghiệp thú vị, một trong số đó là nghề đòi tiền nhà”.

Theo lời chị, bởi đây là khu chung cư cho thuê chứ không bán. Người thuê sẽ phải trả tiền vào đầu tháng, nếu không trả, họ sẽ bị phạt tiền khoảng 50 đôla. Chị sẽ vào vai người nhắc nhở và đòi nợ trong khoảng hai tuần sau đó.

Chính vì cả hai vợ chồng đều muốn kiếm được tiền để mua nhà, mua xe nên “mạnh ai nấy làm, chúng tôi lao vào công việc, vào những tính toán mưu sinh mà quên mất gia đình và cuộc hôn nhân này cũng cần được chăm chút”

Quảng cáo

Với chị Thy, đó cũng là giai đoạn tình cảm vợ chồng có dấu hiệu “phai nhạt dần”. Chị kể: “Một lần tôi làm về trễ, người lại đang mệt vì bị cảm nên chẳng muốn ăn uống gì, cứ vậy mà ngủ luôn. Đêm đó tôi sốt rất cao, hại anh ấy một phen hú hồn. Anh thức cả đêm chăm tôi, sáng dậy tôi thấy anh nằm ngủ gục bên giường mà vẫn nắm chặt tay vợ”.

Samuel (12 tuổi) và Mai Ann (6 tuổi) luôn được bố chăm từng bữa ăn, giấc ngủ

Cũng chính nhờ cơn sốt đó mà hai vợ chồng chị mới có dịp ngồi lại bên nhau, cùng nói chuyện và giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng. “Anh ấy quan tâm đến vợ từng chút một, anh tự nói sẽ lo công việc nấu nướng, giặt giũ để tôi có thời gian làm việc và chăm sóc bản thân. Ở ngoài mệt mỏi bao nhiêu không biết, chỉ cần về nhà thấy cơm canh đã nấu xong và có một người yêu thương mình chờ đợi thì thật quá hạnh phúc. Tôi là một người hạnh phúc như vậy”, giọng chị có chút tự hào khi nhắc đến người bạn đời của mình.

Cảm nhận được sự vất vả của vợ, anh Robert dành hết phần việc chăm sóc 2 con - Ảnh: NVCC

Trải qua bao khó khăn, gian khổ, năm 2008, chị Thy được nhận vào làm tại Trung tâm Oklahoma City Housing Authority, nơi xét duyệt trợ cấp, giúp tiền nhà và nhiều chương trình hỗ trợ cho sinh viên, lính, giúp đỡ phụ nữ bị bạo hành, những người sa ngã, cai nghiện....

Robert cũng thường xuyên vào bếp nấu nướng những món vợ, con yêu thích

Công việc nhà nước làm vào buổi ngày nên cứ chiều về chị Thy lại xin làm phục vụ tại một nhà hàng của người Việt, từ 5 giờ đến 9 giờ tối. Chị tâm sự, vì trước đây từng sống trong ngôi nhà lợp mái tôn, trời mưa lại phải hứng nước dột khắp nhà.

“Tôi ước mơ mình sẽ xây được căn nhà khang trang hơn. Vì tôi muốn con tôi sau này sẽ thật đầy đủ, không phải thiếu thốn như tôi ngày còn nhỏ”.

Mọi nỗ lực của hai vợ chồng chị đã thu được trái ngọt khi giờ đây, họ từ hai bàn tay trắng đã sở hữu đến 4 căn hộ với tổng diện tích hàng nghìn m² trên đất Mỹ. Tình yêu của họ lại càng viên mãn hơn khi sinh được hai “thiên thần nhỏ” đáng yêu.

“Tôi đã gặp nhiều may mắn nhưng tôi tin chính sự cố gắng của mình mới góp phần quan trọng nhất" - Ảnh: NVCC

"Chỉ cần bản thân luôn nỗ lực không ngừng, thành công rồi sẽ đến” - Ảnh: NVCC

Khi tôi hỏi chị cảm nhận như thế nào về chồng, chị liền nói: “Anh rất thích nấu ăn và nhất là nấu cho vợ, con. Nhưng anh tuyệt đối không thích cuốn chả giò, anh nói ngày trước tôi làm việc này đã quá cực khổ rồi. Anh muốn tôi quên đi, bây giờ hãy sống thật tốt vì đã có anh rồi. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh, vì tất cả”.

Hải Đường

Hải Đường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/co-dau-viet-ti-hon-ke-chuyen-chong-my-tay-trang-lam-nen-hang-nghin-m-dat-872091.html