Cô dâu Việt tại Bắc Kinh lần đầu 'mất Tết' vì dịch bệnh Covid-19

Vào dịp Tết Tân Sửu năm nay, đa phần người Việt ở Bắc Kinh đều được đón Tết dù phải chịu nhiều hạn chế. Thế nhưng, vẫn có một cô dâu Việt không mấy may mắn. Cô ấy sẽ phải đón Tết trong phong tỏa ngừa Covid-19.

Cô gái ấy là Đoàn Thị Quỳnh, năm nay 35 tuổi, quê ở Hải Phòng. Cô đang cùng gia đình sống ở một khu chung cư tại Thiên Cung Viện, quận Đại Hưng, phía Nam Bắc Kinh. Nơi đây từng có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 17/1. Ngày 6/2, Bắc Kinh tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa 12 khu dân cư tại đây, những tưởng vẫn kịp đón Tết, nhưng khu nhà Quỳnh không nằm trong danh sách.

Hơn 1 năm đã trôi qua, nhưng đại dịch Covid-19 vẫn đang hiện hữu. Không ai có thể chắc chắn đến bao giờ dịch bệnh sẽ chấm dứt. Nó sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào.

Giờ đây chơi với con là niềm vui và công việc chính hàng ngày của vợ chồng Quỳnh (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Giờ đây chơi với con là niềm vui và công việc chính hàng ngày của vợ chồng Quỳnh (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Đoàn Thị Quỳnh tâm sự: “Em cứ ngỡ là khu nhà em được dỡ bỏ phong tỏa, nhưng không phải. Cảm giác hụt hẫng, bởi chúng em cũng bị phong tỏa lâu rồi, 21 ngày rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa được dỡ bỏ. Chuẩn bị Tết đến nơi rồi mà em vẫn chưa sắm sửa được gì cả, nên cảm thấy hơi buồn.”

Mặc dù năm ngoái dịch bệnh cũng xảy ra đúng vào dịp Tết, nhưng chí ít Quỳnh vẫn kịp sắm sửa, chuẩn bị, vẫn cảm nhận được phần nào hương vị Tết, còn năm nay thì hoàn toàn khác. “Em ở Trung Quốc 9 năm rồi, chưa bao giờ có cảm giác mất Tết cả. Thế nhưng năm nay mất Tết là có thật” - cô gượng cười.

Vào thời khắc này, hơn ai hết, Quỳnh nhớ da diết cảm giác được tung tăng sửa soạn Tết với các chị em người Việt những năm trước. “Mọi năm đến gần Tết em lại cùng chị em là cô dâu Việt ở thành phố Bắc Kinh gói bánh chưng. Em sẽ mua hoa, chuẩn bị thức ăn, nếu nhìn thấy đào hoặc quất thì cũng mua về để bày biện, rồi đặt cả giò, giống như một cái Tết ở Việt Nam vậy. Thế nhưng năm nay mọi thứ đều không như mong muốn.”

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của gia đình, Quỳnh cho biết: “Sinh hoạt thường ngày của gia đình em thì đến ngay cánh cửa nhà cũng không bao giờ được mở ra. Vứt rác cũng không được đi vứt, mà để rác ra ngoài và có người thu gom. Chồng em mà muốn ra ngoài hút thuốc cũng không được. Họ cấm rất nghiêm ngặt vì khu nhà em đã có người mắc bệnh.”

Theo lời Quỳnh, khả năng gia đình cô sẽ còn phải tiếp tục bị phong tỏa thêm 14 ngày nữa. Càng không may mắn hơn khi chồng cô – một kỹ sư kết cấu công trình đã bị mất việc vì nghỉ làm thời gian dài trước Tết.

Quỳnh kể: “Con em hai tuổi rưỡi, còn chồng em đã bị công ty cho nghỉ ở nhà luôn rồi. Chính xác là ngày 6/2 bộ phận cắt giảm nhân sự của công ty đã liên hệ với chồng em và cho anh ấy nghỉ luôn rồi.”

Giờ đây, niềm vui và cũng là công việc chính hàng ngày của vợ chồng cô là chơi với cậu con trai bé bỏng, hiếu động. Bé không được ra ngoài nên nhu cầu được chơi với bố mẹ càng lớn hơn.

Gia đình Quỳnh chỉ là 1 trong khoảng 5.000 hộ gia đình đang phải chịu phong tỏa tại khu chung cư. Trong đợt dịch này, chính quyền quận Đại Hưng buộc phải cách ly dài ngày nhiều khu dân cư thuộc khu vực Thiên Cung Viện, bởi chủng virus mới lây lan nhanh. Riêng tại đây đã ghi nhận hơn 130 ca Covid-19 chỉ trong nửa tháng, đa phần là các trường hợp không triệu chứng./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/co-dau-viet-tai-bac-kinh-lan-dau-mat-tet-vi-dich-benh-covid-19-836309.vov