Cô dâu Việt ở Trung Quốc cầu cứu, nghi bị gia đình chồng bạo hành

Một cô dâu quê tỉnh Sóc Trăng gọi điện cầu cứu gia đình vì không chịu nổi sự 'hành hạ' của nhà chồng tại Trung Quốc cũng như kiểu 'hành xác' của ông xã trong lúc đang mang thai.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận, địa phương có vụ một phụ nữ lấy chồng Trung Quốc đang kêu cứu, nghi do gia đình chồng đối xử tệ bạc.

“Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với hội phụ nữ xã cùng cán bộ trợ giúp pháp lý xã đến gia đình động viên, hướng dẫn làm đơn cầu cứu gửi về các cơ quan chức năng để có hướng giải quyết”, ông Mỹ thông tin.

Trao đổi với PV, bà Lâm Thị Đ. (SN 1961, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành - mẹ của cô dâu) cho biết, mới đây, gia đình đã làm đơn gửi một số cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, đưa con gái là N.T.L.H. (SN 1995) đang làm dâu ở Trung Quốc về Việt Nam. H. không chịu nổi sự “hành hạ” ở nhà chồng cũng như kiểu “hành xác” của ông xã trong lúc mình đang mang thai.

Bà Đ. (mẹ của H.) cầu cứu cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ cho con gái bà.

Theo bà Đ., vào ngày 1/1/2018, bà Đỗ Thị Hồng T. (ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) cùng một bà mai mối khác và gia đình anh Dong Shi Wei (SN 1993, ngụ xã Tây Doanh, huyện Loan Thành, TP.Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) xuống nhà bà ra mắt, hỏi cưới con gái bà.

Bà Đ. nói: “Lúc đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với việc mới chuyển về nhà mới chưa quen biết nhiều người nên gia đình không tổ chức đám cưới cho H. mà chỉ làm vài mâm cơm đãi khách”.

Cũng theo bà Đ., H. đồng ý lấy chồng Trung Quốc với mong muốn có được tiền để báo hiếu cha mẹ.

Đến ngày 23/2/2018 (nhằm mùng 8 Tết), bà T. xuống nhà H. cùng người thân của H. đưa cô gái lên TP.HCM để gia đình Wei đưa sang Trung Quốc sinh sống.

“H. sang Trung Quốc được khoảng 20 ngày thì trở về Việt Nam làm các giấy tờ có liên quan phù hợp với luật pháp Trung Quốc. Sau đó, H. lại về Trung Quốc. Sau khi làm xong thủ tục, bà T. đưa cho gia đình tôi 55 triệu đồng”, bà Đ. nói.

Ảnh cưới của chị H. và anh Wei.

“Tưởng con được sống sung sướng nơi xứ người, thế nhưng, khi về chung sống một thời gian, H. gọi điện (bằng mạng xã hội – PV) báo bị đối xử tàn tệ. Gia đình bên chồng cấm không cho tiếp xúc với những người bên ngoài và “nhốt” không cho đi đâu khỏi nhà”, bà Đ. nói trong nghẹn ngào.

Theo như lời kể của H. với gia đình, gia đình chồng thường xuyên ăn bánh bao, mì, rau,…ít ăn cơm nên H. không chịu được. Cô gái nói với mẹ chồng muốn ăn cơm thì mẹ chồng không cho ăn và nói gia đình ăn gì thì H. phải ăn thứ đó. Trong khi đó, H. đang mang thai nên sức khỏe ngày càng suy kiệt.

“Đáng sợ hơn là người chồng của H. mỗi khi anh ta đòi quan hệ mà H. không đáp ứng vì đang mang thai, sức khỏe yếu do ăn uống không đầy đủ thì anh ta lại hung hăng, đánh đập H. cho hả cơn dục vọng”, người mẹ kể và nói rằng con gái khóc như mưa trong điện thoại.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mot-phu-nu-viet-lay-chong-trung-quoc-cau-cuu-to-bi-bao-hanh-a380529.html