Cô dâu Việt chết bất thường ở Trung Quốc: Anh trai xuất cảnh để tìm hiểu nguyên nhân

Liên quan đến vụ cô dâu Việt tử vong bất thường ở Trung Quốc, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục xuất cảnh sang nước này để tìm hiểu vụ việc và đưa thi thể người thân về nước.

Nguyễn Thị Kim Nhung

Theo báo Người Lao động, tối ngày 2/8, anh Nguyễn Thanh Phong, anh trai của cô dâu Việt Nguyễn Thị Kim Nhung cho biết, phía Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông tin Công an tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vừa gửi công hàm thông báo về trường hợp tử vong của công dân Việt Nam tên Nguyễn Thị Kim Nhung.

Nội dung công hàm ghi cụ thể: Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (sinh ngày 4/8/1996, hộ chiếu số C4407272, CMND số 341757771; địa chỉ khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) sang Trung Quốc lần đầu từ ngày 23/1/2018 đến ngày 29/1/2018 thì đăng ký kết hôn với anh Điếu Học Cường (SN 1987, tại Cục Dân chính, khu Kiều Tây, TP. Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Do mâu thuẫn gia đình nên ngày 23/7/2018, chị Nhung đã uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà ở thị trấn Liên Tử (Trung Quốc). Khi phát hiện vợ mình uống thuốc sâu, anh Điếu Học Cường đã lao vào giật lọ thuốc và đưa chị Nhung đến trạm xá để cấp cứu. Sau đó, chị Nhung được chuyển lên Bệnh viện Huyện Long Nhiêu để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 24/7, chị Nhung đã tử vong. Anh Điếu Học Cường đã đến công an địa phương để trình báo, phía Công an Trung Quốc và các cơ quan liên quan đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo đó, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp có hình thức thông báo tới gia đình chị Nhung tại địa phương để hướng dẫn gia đình liên hệ với Sở Ngoại vụ TP.HCM để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vẫn đang tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị Công an tỉnh Hồ Bắc sớm điều tra làm rõ vụ của chị Nhung, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong khi đó, theo báo Người đưa tin, gia đình cô dâu Việt Nguyễn Thị Kim Nhung đang vô cùng lo lắng và mong chờ thông tin về con gái.

Bà Lệ - mẹ chị Nhung

Bà Võ Thị Lệ (54 tuổi, mẹ chị Nhung) khẳng định, giữa Nhung và chàng rể người Trung Quốc tên Điếu Học Cường có đăng ký kết hôn và xuất cảnh hợp pháp.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 31/7, được sự hỗ trợ của lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Bình, PV Người Đưa Tin cùng cán bộ tư pháp thị trấn đã dò tìm trên các sổ lưu trữ theo dõi đăng ký kết hôn nhưng không tìm thấy tên của chị Nhung và thanh niên người Trung Quốc trong danh sách hồ sơ đăng ký kết hôn lưu lại.

Cuối tháng 6/2018, Nhung từ Trung Quốc về quê thăm bà Lệ ít hôm. Khi đó, Nhung vẫn vui vẻ bình thường. Tuy nhiên, do không có tiền quay lại Trung Quốc nên bà Lệ phải đem chiếc xe máy của gia đình cầm cố 10 triệu đồng để mua vé cho con gái. Đến nay, chiếc xe máy này, bà Lệ vẫn chưa có tiền chuộc lại.

Sau khi quay lại nhà chồng được ít hôm, ngày 18/7, Nhung bất ngờ điện thoại cho bà nói giấy tờ tùy thân bị phía gia đình chồng thu giữ và than vãn buồn phiền.

Thấy lo lắng cho Nhung, cả gia đình đã gọi điện sang nhưng không liên lạc được. Ngày 22/7, Nhung điện thoại về cho bà Lệ và nói vừa mượn được điện thoại để gọi về.

Trong cuộc điện thoại chớp nhoáng, Nhung khẩn thiết nhờ bà Lệ giúp đỡ rồi cúp ngang điện thoại.
"Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho công an bên này trình báo giùm con với. Người chú chồng của con giữ hết giấy tờ tùy thân của con rồi” – bà Lệ nhắc lại lời con gái nói.

Nghe con gọi, bà Lệ sốt ruột, nhưng chỉ biết nhờ người quen của chị Nhung bên Trung Quốc liên hệ giúp. Đến ngày 24/7, người quen bên Trung Quốc gọi nói Nhung đã chết tại bệnh viện, không xác định được nguyên nhân.

Khoảng 2-3 ngày sau đó, chồng của Nhung gọi về Việt Nam và cho biết đêm 22/7, chị Nhung uống thuốc tự tử. Khi phát hiện, anh ta đã đưa Nhung vào bệnh viện để cấp cứu nhưng đến ngày 24/7 thì Nhung không qua khỏi.

Người chồng Trung Quốc của Nhung

Bà Lệ chia sẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nhung chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ. Sau đó, Nhung rời quê đi làm công nhân ở tỉnh Long An. Trong khoảng thời gian này, Nhung được người mai mối lấy chồng Trung Quốc để thay đổi cuộc sống và Nhung chấp nhận.

Tháng 4/2015, Nhung kết hôn và gia đình cô được nhận 70 triệu đồng từ phía nhà trai. Sau đó, Nhung theo chồng sang Trung Quốc sinh sống đến nay và có một bé gái 2 tuổi. Dù lấy chồng xa, nhưng Nhung vẫn thường xuyên điện thoại cho bà Lệ và thi thoảng về Việt Nam thăm gia đình.

Những ngày vừa qua, khi được thông tin về cái chết bất thường của con gái, gia đình bà Lệ không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước mắt, sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp sẽ kết hợp với cơ quan công an nhằm làm rõ thông tin. Đối với những trường hợp người Việt không may tử vong ở nước ngoài, sở Ngoại vụ thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, nơi nạn nhân tử vong và ngành chức năng để phối hợp làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước.

Ông Xuân cũng cho biết thêm, người anh trai của chị Nhung cũng đã làm thủ tục để xuất cảnh sang Trung Quốc tìm hiểu. Do vậy, để có nguồn tin chính xác về cô dâu Việt được cho là đã tử vong ở Trung Quốc phải chờ trong vài ngày tới.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-dau-viet-chet-bat-thuong-o-trung-quoc-anh-trai-xuat-canh-de-tim-hieu-nguyen-nhan-514149.htm