Cô dâu Cần Thơ đeo 129 cây vàng: Chú rể lấy lại vàng về quê

Theo bà Út (bà ngoại cô dâu), sau khi tổ chức đám cưới ở quê, chú rể lại đem số vàng về bên Đài Loan, đợi ngày cưới chính thức mới trao lại cho Linh.

Mới đây, một đám cưới ở Cần Thơ với cô dâu đeo đầy vàng trên người trở thành tâm điểm chú ý, nữ chính đeo vòng vàng trĩu cổ, kín cổ tay. Cô và chú rể cười tươi tạo dáng bên bạn bè, người thân.

Phần lớn dân mạng phỏng đoán đôi trẻ chắc phải là con nhà đại gia hoặc buôn bán vàng bạc nên mới có hôn lễ "lóa mắt" người xem đến vậy. Số khác lại hài hước cho rằng số vàng trên người còn nhiều hơn cân nặng của cô dâu.

Đám cưới trên diễn ra tại Cần Thơ vào ngày 24/9 vừa qua. Cô dâu tên là N. Linh (18 tuổi), còn chú rể là người Đài Loan, Trung Quốc.

Cô dâu Kiên Giang đeo 129 cây vàng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trao đổi với báo Đất Việt ngày 27/9 về việc này, bà Út (bà ngoại cô dâu, ngụ ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) cho biết, tổng số vàng cô dâu đeo không đến 129 cây.

"Mặc dù người thân tặng cháu cũng nhiều vàng nhưng không đến con số 129 cây. Ngoài nhà trai mang đến còn có cha dượng, mẹ và các dì tặng cháu.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức đám cưới ở quê xong, nhà trai và mẹ cháu lại đem hết vàng về Đài Loan, bao giờ nhà trai đón cháu sang và tổ chức lại đám cưới bên nước họ thì mới chính thức cho cháu", bà Út nói.

Theo bà Út, chồng của Linh là người Đài Loan. Trong mấy ngày gia đình chú rể còn ở quê, Linh vẫn đeo vàng trên người, vừa để giữ tài sản vừa làm vật trang trí.

Chia sẻ thêm về việc này, cùng ngày, ông Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A cho biết, sau đám cưới, Linh đã cùng chồng ngoại đi đăng ký kết hôn và được ủy ban chấp nhận.

Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, theo nét truyền thống cưới hỏi của người địa phương.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/co-dau-can-tho-deo-129-cay-vang-chu-re-lay-lai-vang-ve-que-a245697.html