Cô dâu bé bỏng: Ông Kadim bị bắt vì tội giết vợ

Trong tập 36 và 37 phim 'Cô dâu bé bỏng', sau khi tìm thấy thi thể bà Behiye dưới vực, ông Kadim bị cảnh sát mời lên làm việc.

Trong tập 36,37 phim "Cô dâu bé bỏng" phát sóng tối 27/4 trên kênh VTC9HD, bị chất vấn ai là kẻ đã đưa Zehra đi phá thai tại cơ sở y tế chui, thật bất ngờ cô bé lại đổ nỗi cho mẹ. Nghe vậy bà Nujin tức giận gọi Melek là con rắn độc và tát cô giáo rồi kêu Devran đuổi Melek đi cho khuất mắt.

Đau khổ, oan ức Melek chẳng thể thanh minh. Nhưng dù có bị ai nghĩ như thế nào cô giáo cũng không quan tâm. Điều đau khổ và cô muốn biết nhất là tại sao Zehra không nói ra ai là kẻ xúi giục và đưa cô bé đi phá thai. Cô giáo nhờ bạn mình là bác sĩ Jinap hỏi Zehra lý do và cuối cùng cô bé thú nhận mình đổ lỗi cho mẹ là để nhà Kirman đuổi cô giáo đi và bằng cách đó Zehra sẽ cứu được mẹ. Cô bé không muốn mẹ kết hôn với Devran và chịu khổ sở chỉ vì mình.

Đúng như kế hoạch của Zehra, Devran nghi ngờ Melek. Anh ta đe dọa và từ bỏ ý định kết hôn với Melek, điều này đồng nghĩa với việc cô giáo sẽ không thể gặp lại con gái mình.

Bị đuổi khỏi dinh thự, song vì nhớ con, lại bế tắc, Melek quay lại vàcầu xin Devran chấp nhận cho mình làm vợ bé anh ta. Devran không thèm ra mặt, chỉ có Leyla vợ của anh ta ra đuổi Melek đi.

Không từ bỏ mong muốn được gặp con, với sự giúp đỡ của bác sĩ Jinap,Melek được gặp con tại bệnh viện khi cô bé đi khám định kỳ. Gặp mẹ Zehra vẫn tỏ ra lạnh nhạt không muốn nói chuyện với mẹ, thậm chí cô bé còn kêu người đuổi mẹ đi. Trong thâm tâm dù rất đau đớn khi làm như vậy song cô bé muốn mẹ rời xa mình, rời xa gia đình Kirman càng xa càng tốt.

Do đang gặp chuyện buồn, Devran tìm đến cha để chia sẻ và xin lời khuyên nhưng ông Kadim dửng dưng. Dervan nghi ngờ ông biết sự thật về thân thế của mình.

Giữa lúc cả nhà Kirman đang như trút bỏ được gánh nặng vì đã tống khứ được Melek - kẻ mang điềm xui xẻo đến cho gia đình mình thì Devran lại bất ngờ đưa cô trở lại. Không thể hiểu nổi người chủ của gia đình, tất cả đều choáng váng, tức giận. Sợ mọi người làm điều không hay với Melek, Devran tuyên bố Melek sẽ là vợ chính thức của mình. Anh ta sẽ nhanh chóng ly hôn với Leyla để kết hôn với Melek. Ai phản đối sẽ bị trừng phạt – vì giờ anh ta đã là ông chủ lớn.

Trước sự khiếp sợ của mọi người, bà Nujin phản ứng bằng cách tuyên bố, nếu Devran cương quyết lấy Melek thì bà ta sẽ di khỏi ngôi nhà chung của họ. Bà Nujin còn lập mưu nhốt Melek trong phòng rồi sau đó bắt Zehra đưa đi đến một nơi bí mật mà bà ta chuẩn bị sẵn. Bà ta muốn đứa bé trong bụng Zehra được an toàn chào đời.

Trên đường bị đưa đi trốn, vô tình Zehra nhìn thấy Azad, cô bé rất vui và có lại hy vọng mẹ và mình sẽ được giúp đỡ thoát khỏi cuộc sống như ở địa ngục của mình. Nhưng trớ trêu thay, khi Azad nhận ra Zehra, cũng là lúc anh và những người bạn phát hiện nhóm người mà ông trùm từ Iraq phái sang truy sát họ cũng đang ở đó. Giữa khoảnh khắc quyết định, vì tính mạng của mình và những người bạn, Azad đành trốn đi mà không gặp Zehra.

Ở nơi lẩn trốn, Zehra tìm cách gọi điện cho mẹ để báo tin Azad còn sống nhưng cô bé chưa thực hiện được cuộc gọi thì Leyla ngăn cản.

Thấy Devran vất vả đưa Melek đi tìm Zehra khắp nơi, thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra bà Fatma gọi điện báo cho Devran biết nơi Zhera đang ẩn náu. Với điều kiện của Melek là khi nào tìm được Zehra thì sẽ tiến hành ký giấy kết hôn. Devran không quản đường xa, quyết tâm đưa Zehra trở về ngay trong ngày

Cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện một thi thể phụ nữ phân hủy dưới đáy vực. Mọi người bàn tán, tin đồn đến tai ông Kadim khiến ông ta lo lắng vì đó chính là thi thể bà Behiye người mà ông đẩy xuống vực mấy ngày trước.

Mộc Lan

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-dau-be-bong-ong-kadim-bi-bat-vi-toi-giet-vo-d395518.html