Có cướp đến thăm

Người đàn ông tay lăm lăm khẩu súng xông vào một ngân hàng, miệng hét lên: 'Cướp đây, mau nộp tiền!'.

"Anh có giấy tờ tùy thân không? Nhỡ ra anh không phải là kẻ cướp, bây giờ cái gì cũng có, kẻ cướp cũng có cướp giả, cướp thật".

"Martha, đừng đưa tiền cho anh ta, gọi tất cả các cô nhân viên ra đây để cho họ biết rằng không phải hôm nào cũng có kẻ cướp nhé!".

"Chao ôi, kẻ cướp à? Sao anh không cạo râu? Dù sao thì anh cũng đến đây rồi, có lẽ anh không muốn cả đời này phải làm một tên cướp phổ thông? Anh muốn làm một tên cướp lão luyện hoặc là một người lãnh đạo?".

"Các cô em, tôi thích người đàn ông râu ria xồm xoàm. Anh chỉ cần sửa chút ria mép thôi".

"Ôi, kẻ cướp! Anh tên là gì? Anh đã kết hôn chưa? Có bạn gái không?".

"Các cô gái, xin mời kẻ cướp xếp hàng đi, đừng có chen lấn. Các cô thì nhiều thế này mà anh ta chỉ có một mình, đừng làm anh ta tức giận anh ta sẽ đi đến ngân hàng khác đấy".

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

"Martha, mở nhạc đi! Không được, bản nhạc này không hay. Khi có cướp nghe nhạc Mozart không thích hợp chút nào? Hay là tìm một bản nhạc nhảy đi!".

"Kẻ cướp, anh có biết nhảy không? Đến đây tôi dạy cho".

"Kìa kẻ cướp, trên áo anh bị dính chút mỡ, hãy cởi ra để đấy chúng tôi giặt cho ngày mai đến mà lấy, xem ra nhà anh không có ai chăm sóc. Anh nhìn cô Martha thế nào? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cô ấy đấy, anh có thể ngồi cùng với các cô ấy uống cafe và ăn bánh gato? Anh cần lấy tiền lúc mấy giờ? Có cần một chỗ để ngủ một giấc không? Đợi khi nào người ta mang tiền đến đây chúng tôi sẽ gọi dậy".

"Kẻ cướp, anh phải có một chút lương tâm chứ? Anh nên để lại cho các cô đây ít tiền để các cô mua đôi tất và mấy lọ nước hoa?".

"Kẻ cướp thân mến, anh thích những cô gái loại nào? Là cô gái có mái tóc vàng? Có thể cùng chụp ảnh với anh không? Martha, cô đứng vào chỗ này. Kẻ cướp, nét mặt nghiêm túc quá, hãy cười một chút đi. Cám ơn, tôi có thể ôm anh được không? Anh đừng sợ, đây đều là những cô gái hiền lành chỉ là các cô ấy làm việc cả ngày không lúc nào được chơi bời giải trí nên buồn muốn chết. Một năm chỉ có mấy ngày lễ: Năm mới, Giáng sinh...".

"Xin hỏi, lớp dạy cướp của anh có nhận học viên là nữ không?".

"Kẻ cướp thân mến, anh thích rượu gì? Brandy? Whisky hoặc rượu nho? Chỗ của anh khi lên ban có cho uống rượu không?".

"Ồ, kẻ cướp, anh có thích các cuộc hẹn hò không? Nikolayevich Sergeyvna Pavlova phòng số 6 nhà 28 phố Winograd, con hồ li tinh ấy đã quyên rũ mất chồng của tôi, nó thường đi làm lúc 8 giờ sáng và đến 5 giờ chiều mới về, anh có đủ thời gian để hạ thủ đấy".

"Diện mạo kẻ cướp mà trông thế nào ấy? Thời bây giờ ai còn mặc sơ mi đen và áo khoác đỏ. Năm ngoái cũng một tên cướp đến đây, đấy mới là một tên cướp đích thực, hắn cao 2 m, người toàn thịt và luôn toét miệng cười".

"Kẻ cướp, anh hãy nói lại câu "cướp" đi để tôi ghi âm giữ làm kỷ niệm. Không được, tiếng nhỏ quá, ai tin được đây là cướp? Tiếng phải to chút nữa và chất giọng phải nghiêm nghị và cứng rắn".

"Kẻ cướp, anh đi đâu đấy? Nói đi là đi, đến chẳng chào hỏi, đi không một lời tạm biệt, mồm không nở nụ cười! Martha, báo cảnh sát!".

"Kẻ cướp, anh quên mang tiền đi à?".

Marianne (Israel)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/co-cuop-den-tham-600345/