Cơ cực cuộc sống ở vùng lũ: Ba đêm thức trắng trên gác nhà chờ nước rút

Những cơn mưa lớn liên hồi trút xuống khiến người dân vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) lo sợ, họ chẳng thể ngủ nổi khi về đêm nước dâng cao hơn. Ba đêm ngồi trên gác nhà chờ nước rút đối với họ sao mà dài dằng dặc.

Chiều tối ngày 5/9 chúng tối tiếp cận vào khu vực xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ghi nhận tại đây toàn bộ cánh đồng chìm trong biển nước, hàng trăm nhà dân bị ngập, có nhà sâu gần 2m, mọi hoạt động ở đây người dân đều di chuyển bằng thuyền. Các tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, người dân cho biết đã 3 đêm họ phải ngồi trên gác nhà chờ nước rút.

Được sự chỉ dẫn, chúng tôi chèo thuyền về phía nhà bà Đậu Thị Bút (71 tuổi, trú thôn 10, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Căn nhà cấp 4 của bà Bút nằm đầu làng, hơn nửa nhà chìm trong biển nước. Riêng nhà bếp nước ngập sát mái, phần sân ngập sâu hơn 1m. Trong màn đêm không rõ mặt người, bà Bút dùng thang trèo từ gác mái xuống nhà khi nghe tiếng gọi từ người lạ. Vừa thấy chúng tôi, bà Bút đưa tay làm dấu hiệu rồi nói "đó nước sâu nguy hiểm không lội được đâu".

Nước lũ dâng vào nhà, bà Đậu Thị Bút phải trèo lên gác để sinh sống trong không gian chật hẹp.

Nước lũ dâng vào nhà, bà Đậu Thị Bút phải trèo lên gác để sinh sống trong không gian chật hẹp.

Trèo lên thang tre với bước chân run lẩy bẩy khi quần lụa ướt chũng vì lội nước, chỉ tay về phía đồ đạc chất đống, đó là chỗ ngủ và sinh hoạt bao nhiêu năm tránh lũ của gia đình bà. Chỗ này được gác cao sát phần mái nhà bắng những tấm gỗ xếp liên kết vào nhau, độ cao cách nền nhà hơn 2m, cách mái ngói 30mm.

Gương mặt xanh xao, hốc hác lộ của bà Bút lộ rõ sau nhiều đêm thức trắng canh lũ. Bà cho biết, ba ngày nay, một mình bà ngồi trên gác nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình, khu vực ăn uống và chỗ nằm chỉ rộng hơn 1m, ngoảnh đầu lên là mái ngói, cúi xuống là dòng nước lũ.

Chia sẻ về sinh hoạt khi nước lũ lên, bà Bút cho biết, phải sử dụng một cái chậu, kiềng sắt để làm bếp, củi được chuẩn bị và đưa lên trên từ trước, đa phần những thức ăn dự trữ đều tự làm ra như dưa, cà muối, cá khô, mỳ tôm... tuy nhiên thức ăn chỉ có đủ cho 3-4 ngày.

Ông Thanh sông trên gác nhà khi lũ đến.

Cách nhà bà Bút không xa, ông Bùi Đức Thanh (74 tuổi) cũng đang phải ngồi trên gác nhà chờ nước rút. Toàn bộ tài sản của gia đình được di dời lên trên vào trước đó. May mắn hơn nhà bà Bút là căn nhà bếp của gia đình vẫn còn sử dụng được khi nước đến mặt đầu gối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng nay (6/9), mưa giảm nhanh nhưng tình trạng ngập lụt sâu từ 1 - 3m vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn, nhất là các huyện miền núi. Mực nước lúc 4h sáng nay 6/9 trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hương Trạch 19,06m, tại trạm Chu Lễ 13,91m (trên BĐIII 0,41m), tại Hòa Duyệt 10,41m (dưới BĐIII 0,09 m). Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Kim 21,70m, tại trạm Sơn Diệm 7,40m (dưới BĐI 2,60m); trên sông La tại Linh Cảm 3,58m (dưới BĐI 0,92m). Dự báo lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục xuống. Lũ trên sông La xuống chậm chậm.

Dưới đây là một số hình ảnh Tiền Phong ghi lại được vào đêm 5/9 tại huyện Hương Khê.

Trong đêm nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp lớp bùn non.

Số gia cầm, gia súc được đưa đến vị trí an toàn, người dân cũng thường xuyên kiểm tra nước để tránh ảnh hưởng.

Toàn bộ nồi niêu, tài sản trong gia đình đều được người dân đưa lên gác nhà để tránh lũ.

Bà Trần Thị Ngụ (trú xã Hương Giang) sống trong cảnh chật hẹp trên gác nhà.

Chiếc thang người dân dùng để trèo lên gác mái nhà.

Thực phẩm người dân vùng lũ dự trữ trong mùa mưa lũ.

Người dân kiểm tra tình hình nước lũ rút trong đêm.

Mất điện nên người dân chỉ sử dụng nến hoặc ngọn đèn dầu để sinh hoạt.

Chỗ nghỉ ngơi chật hẹp cùng đống đồ đạc trên gác nhà.

Một số nhà dân đi xách nước ban đêm về sử dụng.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-cuc-cuoc-song-o-vung-lu-ba-dem-thuc-trang-tren-gac-nha-cho-nuoc-rut-1460934.tpo